4-4-2 hay 4-1-4-1?
Có lẽ từ nay, Del Bosque không cần phải nhọc sức đi tìm lời giải cho bài toán làm thế nào để có thể đưa Villa và Torres vào đội hình xuất phát cùng lúc mà không gây ra nhiều xáo trộn trong lối chơi nữa. Vì câu trả lời thực tế đã có sẵn từ lâu. Ngay trước EURO 2008, người tiền nhiệm của Del Bosque là Luis Aragones đã tìm ra giải pháp, nói là tốt nhất cũng được mà duy nhất cũng chẳng sao, cho phép tích hợp hai sát thủ đều mang biệt danh "cậu bé" mà ông có trong tay. Đó là sơ đồ 4-1-4-1, với Marcos Senna đá thấp nhất, Xavi, Iniesta và Silva chơi ngay phía trên tiền vệ gốc Brazil, Torres đá cắm còn Villa thường xuyên dạt sang trái để nhận bóng như một tiền vệ.

Đêm của những chàng David
Với một hàng tiền vệ hoạt động hết sức mượt mà như thế, việc TBN dồn Bỉ vào thế phải chống đỡ liên tục và gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Casillas là điều không có gì khó giải thích. Song khách quan mà nói, TBN chưa bao giờ chịu nhường nhịn đối thủ về mặt thế trận, bất kể đối thủ đó là ai. Cả trong trận thua Mỹ 0-2 ở bán kết Confed Cup hay trong thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Macedonia mới đây cũng vậy. Sự khác biệt lớn nhất giữa những trận đấu đáng quên ấy với màn đại hủy diệt hôm nay nằm ở phong độ của hai chàng David đến từ Valencia, David Silva và David Villa, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc TBN quay trở lại với sơ đồ 4-1-4-1.
Không khó để nhận ra sự thoải mái của David Villa khi được kéo dạt sang cánh trái. Ở đó, anh có nhiều không gian và thời gian hơn trước khi quyết định nên chuyền bóng vào trong hay xấn vào trung lộ và tung ra những cú cứa lòng vào góc xa sở trường. Cả 3 bàn thắng đầu tiên của TBN đều xuất phát từ những pha bóng kiểu ấy. Ở bàn đầu tiên, Villa đi bóng vào giữa rồi "bỏ nhỏ" xuống sau lưng hàng thủ Bỉ cho Silva ghi bàn. Bàn tiếp theo, đến lượt Silva chuyền bóng đẹp để Villa dấn vài nhịp vào trung lộ rồi dứt điểm vào góc xa. Còn ở bàn nâng tỉ số lên 3-0, kịch bản vẫn là Villa nhận bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trong. Lần này, người lập công là... Pique.
Như thế, cả 5 bàn thắng của TBN ở trận này đều in đậm dấu chân của những cầu thủ Valencia. Silva, ngoài pha kiến tạo cho Villa ghi bàn, cũng có được cho riêng mình 2 bàn thắng vào lưới của thủ môn Gillet. Nhưng bàn thắng vẫn chưa phải là món quà ý nghĩa nhất mà Silva gửi tới Del Bosque trong trận đầu tiên được đá trọn 90 phút kể từ sau EURO 2008. Được bố trí chơi tự do phía trên hàng tiền vệ và phía dưới tiền đạo đá cao nhất, Silva chứ không phải Xavi mới chính là người đã một tay "vẽ” nên diện mạo mới đầy sáng sủa cho đội tuyển TBN. Rõ ràng, xây dựng lối chơi quanh Silva, người được HLV Emery của Valencia coi là Kaka của riêng mình, cũng đâu phải là một ý tưởng tồi.
Đội hình ra sân
TBN: Casillas - Arbeloa (Albiol, 82’), Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Xabi Alonso, Xavi (Cesc, 70’), Silva – Villa, Torres (Riera, 67’).
Bỉ: Gillet - Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Vertonghen (Deschacht, 29’) - Defour, Simons, Fellaini, Dembele - Hazard (Mirallas, 58’), Sonck (Decamargo, 70’).