VL World Cup 2010 khu vực Châu Âu: Tây Ban Nha, Italia thẳng tiến, Pháp "sẩy chân"

06/09/2009 09:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đêm qua là một đêm vui buồn lẫn lộn với các "ông lớn" ở cựu lục địa trên đường đua tới Nam Phi khi Tây Ban Nha cùng Italia giành trọn 3 điểm trước Bỉ và Georgia trong khi Pháp để mất điểm ngay trên sân nhà trước Romania.

"La Furia Roja" hay "Cơn cuồng nộ màu đỏ" là biệt danh của ĐT Tây Ban Nha và đêm qua nhà VĐ EURO 2008 đã cho thấy là sự "giận dữ" của họ đáng sợ thế nào. Cùng có chiến thắng "5 sao" như Tây Ban Nha đêm qua còn có Ukraina ở bảng 6 với nạn nhân là Andorra nhưng dấu ấn mà thầy trò HLV Del Bosque để lại vẫn ấn tượng hơn hẳn. ĐT Bỉ có biệt danh là "Những con quỷ đỏ" nhưng đêm qua quỷ đỏ thực sự là Tây Ban Nha. Không chỉ ở màu áo đỏ mà họ mặc mà còn ở sức ép và sự áp đảo mà họ tạo ra trước khung thành đối thủ.

Villa lập cú đúp trong chiến thắng "5 sao" của Tây Ban Nha trước Bỉ

5-0 với 2 cú đúp của 2 "chàng David" khoác áo Valencia: David Silva và David Villa cùng 1 bàn thắng khác của trung vệ Barca Pique, Tây Ban Nha vững vàng ở ngôi đầu bảng 5 với 7 trận toàn thắng và đang tiến rất gần tới VCK 2010 ở Nam Phi. Trở lại với trận đấu, dù đá hỏng quả penalty do chính mình tạo ra ở phút 21 nhưng một lần nữa Villa cho thấy anh vẫn là chân sút số 1 trong màu áo ĐTQG với 2 bàn thắng ở các phút 49 và 85 cùng 2 đường chuyền quyết định khác cho David Silva và Pique lập công. Del Bosque xếp Villa và Torres đá cặp tiền đạo trên hàng công của đội chủ nhà nhưng mũi nhọn của Liverpool lại không một lần lên tiếng Nhưng điều đó không ngăn cản Tây Ban Nha tạo nên cơn mưa bàn thắng với dấu ấn của Silva và Villa.

Cùng giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua là nhà VĐ World Cup 2006 Italia dù "tác giả" của cú đúp giúp "Azzurri" hạ Georgia 2-0 ở Tbilisi lại là...Kaladze. Trung vệ của Milan đã trải qua một đêm ác mộng và trở thành tội đồ của đội chủ nhà với 2 lần đưa bóng về lưới nhà. Đầu tiên là tình huống Palombo của Italia sút xa ở phút 57, trong nỗ lực cản phá, Kaladze lại đánh đầu phản lưới. 10 phút sau, vẫn là hậu vệ của Milan "lập" cú đúp cho...Italia sau khi "đốt đền" từ quả căng ngang của Criscito bên cánh trái.

Đây là trận đấu mà tuyến giữa Italia chơi không hay khi cả Camoranesi (cánh trái) lẫn Marchionni (cánh phải) đều hoạt động thiếu hiệu quả. "Azzurri" cũng không có tiền vệ kiến thiết sắc sảo nào khiến bộ đôi Giuseppe Rossi và Iaquinta trên hàng công rơi vào tình trạng "đói" bóng. Thực tế, Italia không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà và cũng không có mấy pha phối hợp tấn công sắc nét. Tuy nhiên, may mắn đã đến với các học trò của HLV Lippi và họ phải cảm ơn...Kaladze. 3 điểm có được từ chuyến làm khách này giúp Italia tiếp tục dẫn đầu bảng 8 với 1 điểm nhiều hơn CH Ireland (thắng Đảo Síp 2-1 đêm qua) nhưng đá ít hơn 1 trận. Gây thất vọng nhất trong loạt trận đêm qua là Pháp khi để Romania cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.

Nếu Kaladze là tội đồ của Georgia giúp...Italia bỏ túi 3 điểm thì một trung vệ khác là Escude lại là tội đồ của Pháp khiến "Gà trống Gaulois" đánh mất 2 điểm trước Romania với pha đốt lưới nhà ở phút 56 khiến cho bàn mở tỷ số của Henry bằng cú đá nối sau pha đánh đầu của Gallas ở phút 48 trở nên gần như vô nghĩa. Đây là trận đấu mà Domenech chỉ cho Ribery lẫn Benzema vào sân trong hiệp 2 trong khi tin dùng Gignac, Anelka và Henry ngay từ đầu. Với trận hòa thất vọng này, Pháp vẫn xếp thứ 2 bảng 7 với 4 điểm ít hơn đội đầu bảng Serbia và cơ hội giành vé vào thắng VCK 2010 đã trở nên mong manh hơn với đoàn quân áo Lam. Cũng trong loạt trận đêm qua, Bồ Đào Nha đã thấy con đường tới Nam Phi năm 2010 trở nên hẹp hơn sau khi chỉ kiếm được 1 điểm trên đất Đan Mạch. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Carlos Queiroz xếp thứ 4 bảng 1 và kếm chính đội đầu bảng Đan Mạch tới 7 điểm.
 
Kết quả các trận VL World Cup 2010 khu vực Châu Âu
 

Bảng 1
Đan Mạch 1-1 Bồ Đào Nha
Bendtner 43’ - Liedson 86’
Hungary 1-2 Thụy Điển

Huszti 79’ (pen) - Mellberg 8’, Ibrahimovic 90’

Bảng 2
Moldova 0-0 Luxembourg
Israel 0-1 Latvia
Gorkss 61’
Thụy Sĩ 2-0 Hy Lạp

Grichting 83’, Padalino 88’

Bảng 3
Ba Lan 1-1 Bắc Ireland

Lewandowski 80’ - Lafferty 38’
Slovakia 2-2 CH Czech
Sestak 60’, Hamsik 73’ (pen) - Pudil 68’, Baros 83’

Bảng 4
Azerbaijan 1-2 Phần Lan

Mammadov 49’ - Heikkinen 74’, Pasanen 86’
Nga 3-0 Liechtenstein
V.Berezutski 17’, Pavlyuchenko pen 39’, 45’ (pen)

Bảng 5
Armenia 0-2 Bosnia

Ibricic 6’, Muslimovic 73’
Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 Bosnia
Sanli 30’, 73’, Yildirim 37’, Turan 63’ - Voskoboinikov 7’, Vassiljev 53’
Tây Ban Nha 5-0 Bỉ
Silva 41’, 68’ Villa 49’, 85’, Pique 50’

Bảng 6
Ukraine 5-0 Andorra

Yarmolenko 19’; Milevsky 45’, 90’ (pen); Shevchenko 73’ (pen); Seleznyov 90’ (pen)
Croatia 1-0 Belarus
Rakitic 24’

Bảng 7
Áo 3-1 Đảo Faroes

Maierhofer 1’, Janko 16’, 59’ (pen) - Olsen 83’
Pháp 1-1 Rumani
Henry 48’ - Escude 56’ (phản lưới)

Bảng 8
Bulgaria 4-1 Montenegro

Kishishev 45’, Telkiyski 49’, Berbatov 85’ (pen), Domovchiski 90’ - Jovetic 9’
Georgia 0-2 Italia
Kaladze 57’ (phản lưới), 67’ (phản lưới)
Đảo Síp 1-2 CH Ireland
Elia 30’ - Doyle 5’, R.Keane 83’

Bảng 9
Scotland 2-0 Macedonia

Brown 56’, McFadden 80’
Iceland 1-1 Na Uy
Gudjohnsen 29’ - Riise 10’

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm