Tây Ban Nha không cần “số 9”?

15/10/2012 08:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau thành công EURO 2012, Tây Ban Nha vẫn đang duy trì được sự ổn định với phong độ rất cao, và không còn bận tâm đến vấn đề có hay không có trung phong cắm. Với chiến thắng trên sân Belarus, và một số kết quả trước đó, HLV Del Bosque hoàn toàn có đủ lý do để bố trí đội hình không “số 9” khi tái ngộ đối thủ Pháp.

Bây giờ, “số 9” không còn là khái niệm đáng bận tâm ở ĐTQG TBN

Bóng đá Tây Ban Nha không còn sản sinh ra những trung phong đẳng cấp? Nhìn vào bảng xếp hạng chân sút ở La Liga, người ta có thể nói rằng nền bóng đá số 1 thế giới thời điểm hiện tại thiếu “số 9” đẳng cấp. Quả thực, 4 chân sút đang dẫn đầu cuộc đua giành Pichichi 2012-13 đều là người nước ngoài. Sau 7 vòng đấu, có 3 cầu thủ ghi được 8 bàn gồm Ronaldo, Messi và Falcao; trong khi Hemed, tiền đạo người Israel của Mallorca đã có 5 bàn.

Aduriz (Bilbao), Oscar Gonzalez (Valadollid) và Negredo (Sevilla) là những cầu thủ TBN hiện có nhiều bàn thắng nhất. Tuy vậy, thành tích của những người này chỉ bằng một nửa 3 cái tên đang dẫn đầu cuộc đua Pichichi.

Những tiền đạo nội rõ ràng đang thất thế so với các ngôi sao nước ngoài tại La Liga. Thực tế, điều này đã kéo dài từ nhiều năm qua. Trong 10 mùa giải gần nhất, từ thời điểm 2002-03 mà Roy Makaay đoạt được Pichichi, Dani Guiza là người TBN duy nhất giành danh hiệu dành cho cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại La Liga. Guiza ghi 27 bàn thắng cho Mallorca trong mùa giải 2007-08, rồi sự nghiệp của chân sút người gốc Cadiz cũng nhanh chóng vụt tắt.

Thế nhưng, bất chấp thực tế trên, ĐTQG TBN vẫn đang thống trị bóng đá thế giới, với sức tấn công rất ấn tượng. Đánh bại La Seleccion thời điểm này là điều mà đối thủ nào cũng ấp ủ, nhưng đều bất thành. Một năm nay TBN không thua, kể từ sau trận giao hữu với tuyển Anh của Capello ở Wembley tháng 11/2011. Nếu tính các giải đấu chính thức, La Seleccion bất bại suốt từ tháng 6/2010, sau trận thua bất ngờ trước Thụy Sĩ ngay ở trận ra quân World Cup 2010. Trong thời gian này, các đối thủ liên tục phải đón nhận thất bại nặng nề trước đội quân của Del Bosque.

Không cần “số 9” vẫn thắng

Có một điều không thể phủ nhận là TBN vẫn có những tiền đạo giỏi. Torres chưa phải đã hết thời và luôn biết cách thể hiện mình ở một vài thời điểm. Soldado, Negredo hay thậm chí cả Llorente - người đang thi đấu nhạt nhòa ở Bilbao, là các tiền đạo mà nhiều ĐTQG khác hẳn là rất thèm muốn. Vấn đề quan trọng ở đây là Del Bosque đang xây dựng thành công chiến thuật mà có hay không có “số 9”, TBN vẫn luôn mạnh mẽ trong khâu ghi bàn.

EURO 2012 là giải đấu mà TBN bảo vệ thành công ngôi vương mà “số 9” Torres chỉ đóng vai trò phụ (mặc dù vậy, Torres vẫn giành được danh hiệu Vua phá lưới). Tính từ cột mốc sau giải đấu tại Ukraina - Ba Lan, TBN đang thắng 4 trận liên tiếp mà vai trò của “số 9” không còn quan trọng. Chiến thắng 4-0 trên sân đối thủ Belarus là hình ảnh của một TBN rất toàn diện, khi không có “số 9” và hàng thủ được Del Bosque xây dựng theo kiểu chắp vá.

Trong 4 trận thắng này (tính cả giao hữu), La Seleccion ghi được 12 bàn thắng. Trong đó, chỉ một lần duy nhất “số 9” của Del Bosque ghi bàn trong tình huống bóng động. Vinh dự này thuộc về Solsado, người đã có bàn thắng giúp TBN vượt qua chủ nhà Georgia. Villa là “số 9” khác ghi bàn, nhưng được anh thực hiện trên chấm 11m vào lưới Saudi Arabia. 10 bàn thắng còn lại đều đến từ những cầu thủ khác, có thể là “số 9 ảo” Fabregas, tiền vệ công Santi Cazorla, Xavi, tiền đạo cánh Pedro, hay một hậu vệ như Jordi Alba. Rất nhiều giải pháp để TBN kết thúc trận đấu theo ý mình, và không đòi hỏi phải có một trung phong thục sự trong vòng cấm đối phương.

Những giải pháp ghi bàn của TBN nhiều đến mức Del Bosque sẵn sàng gạt bỏ Mata, tài năng trẻ Isco, hay Michu… Với đội hình toàn diện và lối đá rất đa dạng, chẳng có lí do gì để Del Bosque quay lại với việc xếp “số 9” đá chính trong trận tiếp Pháp. Lần gần nhất đối đầu với Pháp - ở EURO 2012 - TBN đã không dùng tiền đạo cắm và vẫn chiến thắng dễ dàng với hai pha lập công của Xabi Alonso.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm