Đội tuyển TBN: Diện mạo mới

06/10/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - "Virus chấn thương" với tốc độ lây lan và phạm vi ảnh hưởng khủng khiếp đã cuốn đi của Del Bosque một loạt những trụ cột, trong đó nổi bật nhất là linh hồn Xavi. Đây rõ là một tổn thất lớn đối với "Ngài râu kẽm", song nếu nhìn theo hướng tích cực hơn, đây lại là một cơ hội lớn để ông chuẩn bị cho đội bóng một diện mạo mới.

Cuộc sống không Xavi


Del Bosque sẽ xây dựng TBN mới xung quanh những người như Borja Valero?, Ảnh Getty
Ngay từ World Cup 2006, Xavi đã là một thành viên không thể thiếu của đội tuyển TBN, thể hiện qua việc anh được đá chính ở 3/4 trận đấu ở giải này (trận còn lại, gặp Tunisia ở vòng bảng, chỉ mang tính chất thủ tục) với thời gian ra sân lên tới 276 phút. Nhưng phải đến khi Luis Aragones chính thức tìm ra tiqui-taca (trong trận thắng Đan Mạch 3-1 ở vòng loại Euro 2008), chuyên gia chuyền bóng của Barca mới thực sự được công nhận là linh hồn trong lối chơi của "Seleccion". "Mặt trái" của sự công nhận này là Xavi gần như không được nghỉ ngơi trong thời gian suốt từ đó tới nay, dù HLV là Aragones hay Del Bosque, dù các trận đấu thuộc hệ thống giải chính thức như Euro 2008, World Cup 2010, Confed Cup 2009 hay chỉ đơn giản là giao hữu vô thưởng vô phạt.

Vì Xavi đóng một vai trò quá quan trọng trong những thành công của đội tuyển TBN, nên càng chứng kiến anh tỏa sáng, những lo lắng về một ngày "Seleccion" sẽ không còn giữ được bản sắc như hiện tại khi "số 8" sa sút hoặc giải nghệ bên trong các CĐV lại càng lớn. Thực tế thì vấn đề này cũng đã không dưới 1 lần được xướng lên. Ngay sau khi World Cup 2010 vừa kết thúc, tờ AS đã chạy một chuyên đề nhiều kỳ về Xavi, trong đó nêu bật tài năng và sự độc đáo của Xavi, dự đoán những nguy cơ có thể xảy ra khi anh rút lui và đề xuất một số gương mặt có thể, ở một mức độ nào đó, thay thế được cầu thủ này. Nhưng chuyên đề này nhanh chóng bị lãng quên, một phần vì không đúng thời điểm, phần vì người ta... sợ.

Diện mạo nào cho "Seleccion"?

Nhưng bây giờ thì dù muốn dù không, người TBN, chính xác hơn là Del Bosque, cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi ấy. Xavi, người đã phải cày ải không ngừng nghỉ suốt 4 năm qua cả trong màu áo Barca lẫn đội tuyển TBN với tổng số lần ra sân lên tới hơn 250 trận, đơn giản là không còn có thể "chi trì" được nữa. Nói như "Thánh" Cruyff, ra sân với mật độ dày đặc như của Xavi trong 4 năm qua thì không đau gót Achilles cũng đau dạ dày. Nhìn chung, người TBN cũng hiểu rằng đã đến lúc người hùng của họ cần được nghỉ ngơi, và đó là lý do thông báo Xavi chấn thương từ phía Barca được chấp nhận một cách rất đỗi nhẹ nhàng, dù không phải ai cũng tin một đội bóng từng có "tiền án" làm giả chấn thương như Barca nói thật.

Thế cho nên, đã đến lúc Del Bosque phải trả lời câu hỏi ai đủ khả năng thay thế được vai trò của Xavi. Không may cho "Ngài râu kẽm", cùng vắng mặt với Xavi đợt này còn có Cesc Fabregas, người từ lâu đã được xem là kẻ "kế thừa hợp pháp" vị trí và vai trò của Xavi cả ở Barca lẫn đội tuyển TBN. Thế có nghĩa là nếu muốn tiếp tục để Iniesta đá lệch biên để phát huy khả năng đi bóng tạo đột biến của anh, Del Bosque sẽ phải "thiết kế" cho TBN một diện mạo mới, hoàn toàn khác với những gì người ta đã biết về "Seleccion". "TBN mới" sẽ thiên về đánh biên, một giải pháp từng được Del Bosque thử nghiệm trong thời gian mới nắm quyền? Hay TBN ấy sẽ được xây dựng xung quanh một nhân tố mới, chẳng hạn như Borja Valeron của Villarreal?

10 nhà tân VĐTG dính chấn thương

Từ khi trở về từ Nam Phi, đã có hàng loạt thành viên của đội tuyển TBN dính chấn thương ở nhiều vị trí và cấp độ khác nhau. Tổng cộng, đã có 10 nhà tân vô địch dính chấn thương từ đầu mùa tới giới, bắt đầu với thủ môn Pepe Reina, và "kết thúc" bởi Pedro, người bị rách gân kheo trong trận đấu với Mallorca. Riêng trong đợt này, Del Bosque đã không thể triệu tập 6 nhà VĐTG, gồm Navas, Xavi, Torres, Albiol, Cesc và Pedro, vì chấn thương. Ngoài ra còn có Javi Martinez, vốn đã được điều xuống đội U-21.

Xavi: Bị đau gót Achilles hôm 30/9, chưa rõ mức độ. Phải nghỉ trận gặp Mallorca.

Cesc: Bị đau xương mác sau khi... ghi bàn trong trận gặp Sunderland hôm 18/9. Vắng mặt ở trận Chelsea-Arsenal cuối tuần trước.

Albiol: Chấn thương từ hồi World Cup trong một buổi tập. Sau đó lại bị đau tiếp trong khi đang đi du đấu cùng Real Madrid.

Torres: Lại bị đau cơ khép trong trận Liverpool thua Blackpool cuối tuần trước. Lần này là ở chân phải. Trước World Cup là ở chân trái.

Navas: Vừa trở lại sau chấn thương đã bị tái phát trong trận Sevilla gặp Dortmund ở Europa League.

Pedro: Bị chấn thương gân kheo sau khi bị sụt chân vào một mảng sân bị bung cỏ trong trận gặp Mallorca. Nghỉ 3 tuần.

Puyol: Từng phải vắng mặt trong các trận đấu của TBN với Liechtenstein và Argentina hồi tháng trước vì bị đau bắp chân.

Ramos: Không thể có mặt trong trận Real Madrid thắng Ajax 2-0 ở Champions League vì chấn thương cơ dép (gần gân Achilles).

Javi Martinez: Rách cơ chân trái và do đó không thể có mặt trong hai trận play-off châu Âu của U-21 TBN với U-21 Croatia.

Reina: Bị đau vai ngay sau World Cup và do đó không thể tới Mexico dự trận giao hữu kỷ niệm 200 năm quốc khánh nước này.


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm