01h45, ngày 24/6, Tây Ban Nha - Pháp: Đảo chiều bánh xe lịch sử!

23/06/2012 11:03 GMT+7

(TT&VH) - TBN chưa từng thắng (thua 5, hòa 1) người Pháp trong tất cả các trận thi đấu chính thức. Đêm nay, khi hai đội lần đầu tiên tái ngộ sau 6 năm ở một giải đấu lớn, với tư cách của nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới, liệu TBN có đảo chiều được bánh xe lịch sử vốn đã quay về phía người Pháp trong những lần đối đầu?

Cuộc chiến giờ mới bắt đầu

Del Bosque cảm thấy không hài lòng về cái cách mà người TBN phản ứng với tấm vé vào vòng tứ kết của họ. Thậm chí, chính các học trò của ông còn coi là đó là một thực tế hiển nhiên và bình thản đón nhận, trái ngược hoàn toàn với cái cách mà người Italia đã nhảy lên và hò reo vui sướng sau khi biết tin đội bóng của Del Bosque đánh bại Croatia 1-0. Thông thường, với một đội bóng đã luôn là số 1 thế giới trong suốt 2 năm qua, việc vượt qua được vòng bảng của một giải đấu là điều quá hiển nhiên. Nhưng cái cách mà Del Bosque lo lắng chính là sự tự mãn có thể sẽ khiến cho đội bóng của ông thiếu dần đi những động lực.

Pháp hay TBN sẽ giành vé vào bán kết ? - Ảnh: Getty

Dẫu sao, cuối cùng thì tấm vé vào tứ kết cùng ngôi đầu bảng đã nằm trong tay của TBN và những nhắc nhở của Del Bosque cũng có thể coi là một lời cảnh báo cho các học trò để giúp họ có thêm những động lực bước vào từng trận đánh mà ở đó, mỗi trận đấu không khác gì một trận chung kết. Chính từ thời điểm này, cuộc chiến thực sự của người TBN mới chỉ được coi là bắt đầu. Sau một ngày cho phép các cầu thủ được xả hơi bên gia đình, Del Bosque đã yêu cầu các học trò bắt đầu tiến hành những bài tập với cường độ cũng như sự tập trung cao nhất. Mục đích của giáo án này là tránh tạo ra sức ì ở một đội bóng đã luôn "đến và chiến thắng" trong mỗi trận đấu.

Người Pháp, dù mới thất bại trước Thụy Điển, đã cho thấy không phải là một đội bóng dễ bị đánh bại. Thậm chí, dưới sự dẫn dắt của HLV Laurent Blanc, "Les Bleus" còn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Chưa thể nói Pháp cố tình thua Thụy Điển để chọn TBN thay vì Italia nhưng sau khi đã gây ấn tượng rất mạnh bằng một lối chơi đa dạng và có được sự biến hóa cao, Pháp xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ phía nhà ĐVKĐ. Điều mà đội bóng của Del Bosque cần phải làm lúc này là khắc phục những vấn đề còn tồn đọng ở cả 3 tuyến. Có như vậy, họ mới sẵn sàng để bước vào trận "chung kết" đầu tiên này.

Thời cơ là đây!

Pháp và TBN có chung 623km đường biên giới. Do sát nhau về mặt địa lý nên cả hai quốc gia này đã rất tích cực giao lưu với nhau về bóng đá. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của cả 2 nền bóng đá, tính tổng cộng, Pháp và TBN đã đối đầu với nhau 30 lần với phần lớn trong số đó là những trận giao hữu. Trận đấu chính thức đầu tiên giữa hai đội chỉ diễn ra ở EURO 1984, khi họ đối đầu với nhau trong trận chung kết và ở đó, Pháp lên ngôi nhờ chiến thắng 2-0. Trận đấu đó cũng khởi đầu một thành tích gần như là tuyệt đối cho người Pháp trong những lần hai đội đối đầu ở các giải chính thức khi giữ nguyên được kỉ lục bất bại (thắng 5 và hòa 1). Lần gần đây nhất là ở vòng 1/8 World Cup 2006, Pháp hạ TBN 3-1 dù cho đội bóng thuộc bán đảo Iberia là những người mở được tỷ số.

Nhưng cũng sau giải đấu trên đất Đức, TBN đã hoàn thiện mình trong mỗi giải đấu. Họ lên ngôi ở EURO 2008 hai năm sau đó và tiếp tục chứng minh đẳng cấp số 1 bằng chức vô địch World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ngược lại, sau đỉnh cao của World Cup 2006 (vào tới trận chung kết và thua Italia), Pháp tụt dốc thảm hại. Ở hai giải đấu lớn là EURO 2008 và World Cup 2010, họ thậm chí còn không vượt qua vòng đấu bảng. Phải đến khi Blanc được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng, người Pháp mới có thể thấy lại niềm tin từ chính đội bóng của mình.

Đội hình dự kiến:

TBN: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Alonso - Iniesta, Xavi, Silva -Torres

Pháp: Lloris - Debuchy, Koscielny, Rami, Clichy - Cabaye, M'Vila -Menez, Nasri, Ribery -Benzema

Song Pháp chưa phải là một đội bóng hoàn hảo. Họ vẫn đang trong thời kì "quá độ" và đây sẽ là cơ hội để TBN tìm được chiến thắng đầu tiên trước Pháp. Xét về tương quan lực lượng ở thời điểm này, đội bóng của Del Bosque cho thấy họ nhỉnh hơn một bậc. Khi những Iniesta, Silva, Busquets, Ramos hay Alonso đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp thì tất cả mới chỉ bắt đầu với những chàng trai sinh năm 1987 của Pháp. Niềm tin cho TBN càng lớn hơn bởi trong trận đấu đêm nay, động lực của họ là phải làm mọi cách để xoay bánh xe của lịch sử. Đó không chỉ đơn thuần để cải thiện thành tích đối đầu giữa hai đội mà còn bởi chỉ có thắng, cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch mới lại được mở ra.

Vẫn những con người đã làm lên chiến thắng ở Nam Phi, vẫn những con người đã từng giúp TBN đánh bại Pháp 2-0 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2010, TBN có lặp lại được chiến tích ấy trong trận chiến quan trọng này?

Dự đoán: 3-2

Trần Giáp

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trận tứ kết 3 sẽ có kết quả như nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm