ĐT Tây Ban Nha: Thế giới chưa đủ đối với nhà ĐKVĐ

22/06/2012 16:15 GMT+7

(TT&VH) - "Chúng ta từ nghèo chuyển sang giàu nhanh quá nên chẳng thấy gì là quý giá nữa và cũng không biết đánh giá những gì mình đang có". Del Bosque đã thẳng thắn thừa nhận như vậy sau khi TBN thậm chí còn không ăn mừng khi giành vé vào tứ kết. Dường như sự tự mãn đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí của những nhà vô địch dù thực tế, họ đang đối mặt với khá nhiều những vấn đề.



Del Bosque không cho phép các học trò của mình được tự mãn - Ảnh Getty

Vượt trội. Nhưng chưa hoàn hảo

TBN là đội bóng có số thời gian kiểm soát bóng nhiều nhất, chuyền bóng nhiều nhất đồng thời cũng là đội tấn công hay nhất (6 bàn), với 61 lần dứt điểm về phía cầu môn, trung bình 20 lần/trận. Công cường, thủ cũng ấn tượng khi Casillas mới chỉ duy nhất 1 lần vào lưới nhặt bóng (trận hòa 1-1 trước Italia). Họ cũng là đội bóng bị đối phương sút cầu môn ít nhất (6 lần/trận). Bên cạnh đó là sự vượt trội về khả năng đoạt bóng từ đối phương. Sau 3 trận đấu, họ đã lấy bóng 198 lần từ đối thủ, trung bình 66 lần/trận và chỉ xếp sau ĐT Nga.

Nhìn từ những con số, rõ ràng là TBN mạnh nhất.  Nhưng nó vẫn là chưa đủ và đúng với đẳng cấp của một nhà ĐKVĐ. "Sẽ là một sai lầm khi nói rằng chúng tôi ra sân và sẽ có chiến thắng 3-0 trong mỗi trận đấu", Iniesta bộc bạch. Del Bosque cũng thừa nhận như thế: "Tất cả chúng tôi đều là HLV và đều biết rằng bóng đá không đơn giản như chúng ta nghĩ và TBN không phải là một ngoại lệ." Del Bosque rất thực tế. Tư duy của một nhà cầm quân bậc thầy không cho phép ông được mộng mơ và đó cũng là thông điệp mà ông muốn truyền tải cho các học trò, khi ít nhiều trong số họ đã bắt đầu có những cảm giác tự mãn.

Vấn đề ở cả 3 tuyến

Sự vượt trội trong lối chơi ma thuật tiqui-taca là điều mà TBN đã duy trì trong suốt 4 năm qua. Nhưng chưa thể khẳng định (ít nhất ở thời điểm này), lối chơi đó đã hoàn hảo.  Tại hàng thủ, sự vắng mặt của Puyol buộc Del Bosque phải đưa Ramos từ cánh phải vào đá trung vệ với Pique. Đây là một quyết định hợp lý nhưng vấn đề ở chỗ khi Ramos co vào trong thì cánh phải của anh lại không được Arbeloa mang đến sự an tâm nhất.  "Tôi không hài lòng lắm. Trong trường hợp của Arbeloa, tôi biết có nhiều người không thích những gì cậu ấy đã làm nhưng Arbeloa vừa có một mùa giải thành công cùng Real và đó là lý do cậu ấy có mặt ở đây". Một nhận xét mang tính chất rất "xã giao" và không khó nhận ra Del Bosque vẫn chưa thật sự hài lòng. Cần phải nói rằng, Arbeloa là người đã chơi thiếu ổn định nhất trong số những cái tên thường xuyên có mặt trong đội hình chính.

Ở hàng tiền vệ, vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn là sự kết hợp giữa Alonso và Busquets. Cả hai tiền vệ có thiên hướng về phòng ngự này chưa cho thấy được sự hiệu quả cao nhất. Với phong cách và lối đá tương tự nhau, hiện tượng giẫm lên chân nhau đã xảy ra khá nhiều. Trận đấu với Italia cho thấy rõ nhất điều đó. Để xua tan những hoài nghi từ dư luận, Del Bosque đã phải lên tiếng: "Họ là những cầu thủ hoàn hảo và cùng làm mọi thứ để mang lợi ích lại cho đội bóng... Họ là những người biết hi sinh cho công việc của mình".

Cuối cùng, ở hàng công, vấn đề chính là khả năng dứt điểm. Torres bùng nổ dữ dội ở trận gặp CH Ireland nhưng rồi lại "xịt", điều đã xảy ra rất nhiều trong mùa bóng vừa qua. Hiện Del Bosque vẫn đang phải loay hoay giữa việc có nên sử dụng một trung phong thực sự hay thiên về lối chơi với những tiền đạo ảo. "Có "số 9" hay không thì TBN vẫn chơi như thế", Del Bosque nói. Điều này không sai nhưng cái “đúng” ở đây dường như có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực, nghĩa là có Torres hay không, hàng công của La Seleccion vẫn không thể tạo ra được tính hiệu quả cao nhất.

Với quá nhiều những vấn đề như thế, có thể hiểu vì sao Del Bosque không cho phép các học trò của ông được tự mãn sớm. EURO 2012 chứa đựng đầy rẫy những bất ngờ và có thể, nó sẽ xảy ra ngay trong trận đấu với Pháp tới đây.

61: Đây là số lần dứt điểm cầu môn của ĐT Tây Ban Nha. Tính trung bình mỗi trận họ có 20 pha dứt điểm.

6: TBN là đội bóng có hàng công tốt nhất khi đã có 6 bàn ở vòng bảng. Xếp sau họ là Nga, Đức và Bồ Đào Nha với 5 lần.

65%: Đây là tỷ lệ cầm bóng ít nhất của TBN trong 3 trận vòng bảng (trận gặp Italia). Hai trận còn lại, tỷ lệ cầm bóng của họ lần lượt là 72% (trận gặp CH Ireland) và 68% (gặp Croatia)


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm