Tay chèo Phạm Thị Huệ: Bà mẹ hai con và ước mơ chinh phục Olympic

26/07/2024 06:12 GMT+7 | Thể thao

Ở tuổi 34, Phạm Thị Huệ mới có lần đầu tiên dự Olympic và giờ là lúc bà mẹ hai con nỗ lực để tạo dấu ấn tại Paris.

Trong số 16 VĐV Việt Nam có suất tới Olympic Paris, Phạm Thị Huệ cùng võ sĩ boxing Hà Thị Linh là 2 VĐV lớn tuổi nhất. Tay chèo sinh năm 1990 khiến nhiều người xúc động lẫn khâm phục vì ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ để đeo đuổi đam mê ở bộ môn thể thao khắc khổ bậc nhất như đua thuyền. Thậm chí, việc đã có hai con nhỏ không khiến VĐV 34 tuổi chấp nhận dừng lại sự nghiệp. Ngược lại, nhờ người chồng thấu hiểu, Phạm Thị Huệ vẫn bền chí để đeo đuổi con đường thể thao đã ăn sâu vào tiềm thức.

Niềm đam mê cháy bỏng của VĐV quê Quảng Bình còn nằm ở chỗ cô quyết tâm theo đuổi giấc mơ được thi đấu ở Olympic, sau khi nhường lại cơ hội cho đàn em ở kỳ Olympic 2016 và 2020. Khi đó, rowing Việt Nam phải chọn đại diện dự Thế vận hội, Phạm Thị Huệ đã chấp nhận lui lại phía sau cho các VĐV trẻ dù bản thân đã đạt chuẩn tham dự.

Hồi tháng 4 năm nay tại Hàn Quốc, Phạm Thị Huệ đã rơi lệ khi cô nằm trong top 5 nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng ở vòng loại Olympic khu vực châu Á với thành tích 7 phút 53 giây 08. Phạm Thị Huệ đã khiến nhiều đồng nghiệp xúc động khi tất cả hiểu rằng, 16 năm nỗ lực không bỏ cuộc của VĐV sinh năm 1990 đã được đền đáp bằng thành quả hiện tại.

Tay chèo Phạm Thị Huệ: Bà mẹ hai con và ước mơ chinh phục Olympic - Ảnh 1.

Tay chèo Phạm Thị Huệ và ước mơ được cháy hết mình tại kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. ẢNH: FBNV

Phạm Thị Huệ đã có 4 HCV SEA Games, 2 HCB và 2 HCĐ ASIAD, tuy nhiên, Olympic Paris 2024 mới là nơi Phạm Thị Huệ có vinh dự góp mặt lần đầu tiên. Cô chị cả trong đội đua thuyền Việt Nam xứng đáng là tấm gương cho các đàn em học hỏi, phấn đấu vươn lên. Phạm Thị Huệ từng chia sẻ, trong cô luôn chứa đựng một sức mạnh tinh thần mãnh liệt. Nó là động lực thôi thúc hướng tới phía trước, chinh phục những thử thách ở độ tuổi không thể so về sức trẻ với nhiều tay chèo đàn em.

Đến Paris, Phạm Thị Huệ là một trong những VĐV có mặt sớm nhất để chuẩn bị tranh tài. Từ ngày 17/7, VĐV thuộc đội đua thuyền Đà Nẵng đã tới Pháp và nhanh chhóng làm quen với điều kiện thời tiết rất chênh lệch so với Việt Nam. Hàng ngày, dậy từ 5 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, bắt xe đến nơi tập luyện hơn một giờ đồng hồ cùng chuyên gia Joseph Ignatius để hy vọng bắt nhịp được tốt nhất với điều kiện thi đấu.

Phạm Thị Huệ cho biết, đây là kỳ Olympic đầu tiên và với cô, giấc mơ đã thành sự thực. Những hồi hộp và lạ lẫm ban đầu là khó tránh, nhưng đến ngày luyện tập thứ 4 thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Lúc này, mục tiêu hướng tới là thi đấu với phong độ cao nhất.

Không chỉ chiến đấu cho mình, cô sẽ nỗ lực để không phụ lòng người chồng đã san sẻ gánh nặng gia đình và hai con nhỏ luôn cổ vũ cho mẹ. Ước mơ lớn hơn nữa của VĐV 34 tuổi là vượt qua bản thân, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Nhưng dù có thế nào đi nữa, đây là lúc Phạm Thị Huệ tận hưởng giấc mơ Olympic mà cô đã theo đuổi suốt 16 năm qua.

Dự kiến, tay chèo Phạm Thị Huệ thi đấu nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn Rowing lúc 15h12 (giờ Việt Nam) ngày 27/7.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm