Ronaldo muốn nghỉ ngơi? Hãy hỏi Messi và Neymar!

29/10/2017 13:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã có đủ những lý do để dừng lại một chút, nghỉ ngơi và xem bóng đá như một thú vui tiêu khiển, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha dường như sẽ không được phép mệt mỏi trong sự nghiệp của mình.

Leo Messi, đối thủ lớn nhất của Ronaldo mới 30 tuổi, và vẫn chơi bóng tuyệt vời như 10 năm trước. Neymar, đối thủ sừng sỏ thứ hai còn trẻ hơn rất nhiều, và bất kì ai cũng thấy, nếu PSG hay Brazil trở nên khác thường ở mùa Hè tới với chức vô địch Champions League hoặc chiếc cúp vô địch World Cup 2018, tài năng này sẽ lật đổ cả Messi và Ronaldo ở vị trí số 1 thế giới. Ronaldo không thể dừng lại, chỉ vì anh đã ở trên đỉnh cao của thế giới nhiều năm như vậy, khi những đối thủ của anh chưa chịu nghỉ ngơi.

Vì khát khao của Neymar

Ronaldo chắc chắn là người kiêu hãnh và đầy ắp sự ngạo nghễ của cái tôi lớn nhất thế giới. Thật khó để anh tự nhủ với bản thân rằng, hãy ngồi xuống một lát và nhấm nháp những thành quả mình đã đạt được trong quá khứ. Đó chẳng khác nào hành động “tự sát”, và một người luôn bị ám ảnh về sự hoàn hảo như tiền đạo 32 tuổi này, anh còn rất nhiều việc để làm cho sự nghiệp đầy những chiến công rạng rỡ.

Sự thôi thúc từ danh hiệu Quả bóng Vàng đã khiến Neymar từ bỏ một môi trường nuôi dưỡng những người xuất sắc nhất thế giới, để chạy đến đội bóng với những tham vọng trở nên mạnh nhất châu Âu, dù bị coi là xây đắp thành công từ tiền bạc, và ở dưới tiêu chuẩn cho một cầu thủ muốn trở thành số 1 hành tinh.

Chân dung tỷ phú Ai Cập sắp làm thông gia với nhà Ronaldo

Chân dung tỷ phú Ai Cập sắp làm thông gia với nhà Ronaldo

Ahmed Abou Hashima đã gác mọi công việc, lặn lội tới London ủng hộ Cristiano Ronaldo trong gala trao giải FIFA The Best. Sắp tới, họ sẽ là người một nhà.

Lần gần nhất một cầu thủ giành Quả bóng Vàng đến từ các câu lạc bộ của Pháp cách đây đã 26 năm, Jean Pierre Papin trong màu áo Marseille năm 1991. Nhưng bóng đá lúc này đã thay đổi, Manchester City và Paris St Germain bắt đầu được xếp vào hạng đại gia ở châu Âu, không chỉ nhờ những khoản đầu tư khủng khiếp của các ông chủ Ả rập, mà là vì những dự án thể thao của họ không chỉ hướng về những danh hiệu cụ thể trong từng mùa bóng, mà còn vươn tầm ảnh hưởng tới từng ngóc ngách nhỏ của thế giới.

Neymar đã có một trong những lựa chọn dễ dàng nhất về mặt tài chính, nhưng lại là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp trên khía cạnh thể thao. Từ bỏ Barcelona là từ bỏ mảnh đất màu mỡ của những Quả bóng Vàng, hầu hết những nhân vật kiệt xuất của bóng đá thế giới đều đã ở đây, cống hiến và chạm tới đỉnh cao vinh quang. Đó là Hristo Stoichkov, là Romario, là Ronaldo, là Luis Figo, là Ronaldinho, là Leo Messi thiên tài mà anh từng là đồng đội.

Khát khao đánh chiếm lấy đỉnh thế giới của Neymar chính là thứ sẽ tấn công vào đế chế mà Ronaldo đang gây dựng, anh sẽ giành Ballon d'Or 2017 vào cuối năm, nhưng bảo vệ nó trước áp lực của Neymar trẻ trung sẽ không cho phép tiền đạo người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi.

Vì Leo Messi vẫn luôn là số 1

"Thực tế là danh hiệu The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA) không chứng tỏ rằng Ronaldo giỏi hơn Leo Messi", kí giả Matt McGinn bình luận trên ESPN. Và thực tế là dù có được nhiều danh hiệu hơn trong một mùa bóng, cũng không quyết định được Ronaldo xuất sắc hơn Messi về tài năng.

Chúng ta nhớ rằng, trong lịch sử bóng đá thế giới, Gerd Muller, vua dội bom một thời của Bayern Munich và nước Đức, dù có giành được rất, rất nhiều những danh hiệu lớn như vô địch thế giới, vô địch châu Âu và giành cả Ballon d'Or, người ta cũng chưa từng xem ông xuất chúng hơn cố huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff, và ngay cả Michel Platini, cũng không ở cùng đẳng cấp với Johan Cruyff.

Ở một góc nhỏ nào đó, Ronaldo dù đã thay đổi lịch sử bóng đá, nhưng càng về cuối sự nghiệp, người ta thấy ở anh bóng dáng của một cỗ máy ghi bàn. Và dù những bàn thắng của anh vẫn mang những vẻ đẹp của sự vĩ đại, của những nỗ lực vượt qua mọi giới hạn, nhưng nó dường như thiếu đi điều gì đó như là sự thuần khiết của thiên tài giống như Leo Messi, người luôn mang hơi hướm của Johan Cruyff, của Zinedine Zidane, của Diego Maradona và cả Pele nữa.

Và đánh bại được phẩm chất thiên tài của Leo Messi thêm nhiều năm nữa, mới đủ để khiến Ronaldo thỏa mãn và bước xuống vũ đài bóng đá thế giới mà anh đã ngự trị nhiều năm.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm