Las Palmas – Atletico 0-2: Quái vật Atletico Madrid đã trở lại

05/01/2017 18:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Kì nghỉ Đông rõ ràng đã có tác dụng, khi quái vật Atletico Madrid đã trở lại với đủ sức mạnh của nó. Las Palmas không phải là đối thủ xứng tầm, nhưng cách Rojiblancos giành chiến thắng mới khiến người ta phải nể phục.

Atletico Madrid rời sân Gran Canaria với hai bàn thắng, khi họ chỉ có 37% thời lượng kiểm soát bóng, và lần đầu tiên sau hơn một mùa giải, đội bóng của Diego Simeone phạm lỗi gấp đôi đối thủ. Đó là cách mà họ đã giành chức vô địch  La Liga vào năm 2014, cũng như hai lần vào chung kết Champions League trong 3 mùa bóng.

"Chúng tôi đã chơi một trận với nhiều năng lượng, chúng tôi đã lấy lại được sự dữ dội của mình", Koke người ghi bàn mở tỉ số cho Atletico Madrid hào hứng nói sau trận, "chúng tôi đã cải thiện được nhiều điều, và kết quả này là một sự tích cực".

Nếu so với chuỗi trận nghèo nàn về chất lượng chơi bóng, tệ hại về kết quả trận đấu vào cuối năm 2016, Atletico Madrid đã bắt đầu kiểm soát được trạng thái thi đấu, và đó là thứ mà HLV người Argentina chờ đợi ở các học trò.

Atletico Madrid không hề đá "lỏng" chân trong 6 trận đấu ở La Liga vừa rồi, nhưng mọi thứ không đi theo ý muốn của Diego Simeone. Họ không thể kiểm soát được các đối thủ của mình, dù đó từng là điểm mạnh nhất của Atletico Madrid nhiều năm qua, và sự tụt dốc bắt đầu từ chính nguyên nhân này.

"Đó là thứ mà chúng tôi cần để chiến thắng trở lại, chúng tôi đã chơi rất tốt trong trận này, không cho Las Palmas chơi theo ý của họ, và khiến họ phải gặp nhiều khó khăn", Koke nhấn mạnh về trận đấu mà họ để đội chủ nhà cầm bóng đến 63%, sút bóng đến 14 lần nhưng không thể ghi nổi một bàn thắng.

Một điều tích cực khác của chiến thắng là Antoine Griezmann đã ghi bàn trở lại ở đấu trường quốc nội, thứ đã lẩn tránh anh suốt hai tháng qua tại Tây Ban Nha, và mang đến niềm hi vọng cho đội bóng áo sọc đỏ trắng ở giai đoạn lượt về. Tiền đạo người Pháp không thật sự xuất sắc so với chính anh, nhưng đã ở đúng chỗ, đúng thời điểm, để đóng lại trận đấu như kế hoạch mà HLV Diego Simeone đã vạch ra: Tóm sống con mồi ở những góc chết. Antoine Griezmann dĩ nhiên là tay thợ săn cự phách của HLV có biệt danh El Cholo ở các thời khắc quyết định như vậy.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm