Góc nhìn: Real Madrid cần học cách chấp nhận thất bại

25/03/2014 06:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ tưởng sau một trận thua trước Barcelona, cả về lối chơi, chiến thuật và sự tỏa sáng cá nhân, Real Madrid sẽ im lặng chấp nhận sự thật và nhanh chóng đứng dậy để nhìn về phía trước. Họ có lý do để như thế, vì dù bại trận, Madrid vẫn hơn Barca một điểm và có thể tự quyết định vận mệnh của mình.

Lại là trọng tài, luôn là trọng tài

Nhưng không, như nhiều lần trong những năm qua, họ lại trút nỗi xấu hổ của mình lên Undiano Mallenco, người được coi là trọng tài số một hiện nay ở Tây Ban Nha và luôn được bắt những trận cầu lớn, không chỉ tại Liga mà cả đấu trường châu lục.

Ngay sau khi thất bại, hai cầu thủ quan trọng của đội bóng Hoàng gia là Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos đã lớn tiếng chỉ trích: “có những người muốn Barca thắng để cứu Liga và họ đã được thỏa mãn” và “ hy vọng lần sau Undiano đừng bao giờ thổi còi trong các trận đấu của Real Madrid nữa”.

Nhẹ nhàng hơn,  HLV Carlo Ancelotti nhắc nhở “Quả phạt đền dành cho Neymar quyết định cả trận đấu”,  hay hậu vệ Arbeloa viết trên twitter “vẫn câu chuyện trọng tài muôn thuở”.  Không ít các madridistas còn đòi Undiano phải tặng penalty cho Madrid vì Fabregas để bóng chạm tay, dù cựu đội trưởng của Arsenal đã bó cả hai tay trước ngực, hoặc phàn nàn Neymar ở tư thế việt vị trong pha bóng dẫn đến một bàn thắng của Barca. Thậm chí trong khi Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano ca ngợi đội khách đã chơi một trận hay hơn đội chủ nhà, thì Trưởng Ban biên tập, Tomas Roncero nói ngược lại “xếp lớn” khi cho rằng Madrid đã bị đối xử bất công.

Trước tiên, cần khẳng định Undiano đã không thiên vị một bên nào, vì rõ ràng ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi dành cho Ronaldo một quả phạt đền ma, vì pha phạm lỗi của Dani Alves xảy ra ở ngoài vòng cấm địa, như băng ghi hình cho thấy rõ. Còn hai quả phạt đền dành cho Barca là chính xác; riêng chiếc thẻ đỏ cho Ramos có phần hơi nặng tay, theo phần lớn dư luận nhận định.

Barca thắng là xứng đáng

Dù sao, vẫn phải nói rằng nhìn toàn cục Barca đã xứng đáng giành chiến thắng, vì chơi hay hơn hẳn ở giữa sân, vì có một Messi hơn hẳn Cristiano ở trận đấu này, và vì có sự quả cảm lớn hơn, bất chấp áp lực kinh khủng từ phía khán đài màu trắng, trong đó có cả những khẩu hiệu đầy tính kích động mà đáng ra không được trương lên như “Messi là một thằng lùn; con của mày là của Cristiano Ronaldo”.

Không phải ngẫu nhiên mà từ châu Âu đến Nam Mỹ, các tờ thể thao lớn trên toàn thế giới đều đồng loạt lên tiếng ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của cả hai đội bóng, đặc biệt là Barca.

Ngay cả tờ A Bola của Bồ Đào Nha, quê hương của Ronaldo, cũng phải thừa nhận Barca đã chơi hay hơn và quả phạt đền dành cho CR7 là tưởng tượng ra. Các tờ Tuttosports hay Gazzetta dello Sport của Italy, nơi mà Carlo Ancelotti sinh ra, cũng khẳng định Barca đã có một đêm vĩ đại, chứ chưa cần nói tới những lời tụng ca từ Argentina của Martino và Messi, hay Chile của Alexis Sanchez.

Nhưng một bộ phận của phòng thay đồ màu trắng lại kêu khóc và cho rằng Real Madrid bị thua oan uổng. Là một ông lớn trong làng bóng đá Tây Ban Nha, châu Âu và thế giới, đội bóng áo Trắng không cần làm thế. Họ vẫn có lợi thế về điểm số và sức mạnh của dàn sao khủng, của bộ ba BBC hủy diệt để mơ về cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử của mình. Họ cần nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía trước để chinh phạt các mục tiêu đề ra.

Kêu ca trọng tài là cách ứng xử không phù hợp với tầm vóc của “đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20”.

Di Maria và Ramos bị treo giò trận gặp Sevilla

Không chỉ bị Barca rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau thất bại ở trận “Kinh điển” trên sân Bernabeu, Real Madrid còn mất hai trụ cột Sergio Ramos và Angel di Maria trong chuyến làm khách tới sân của Sevilla vòng đấu tới. Ramos bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận thua Barca trong khi Di Maria cũng phải vắng mặt vì lý do tương tự, nhưng do nhận đủ “quota” 5 thẻ vàng. Điều trùng hợp là cả 2 đều nhận thẻ ở trận “Kinh điển” vừa qua sau khi phạm lỗi với Neymar.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm