Giấc mơ 'Pep Guardiola phiên bản Real Madrid' của Perez đã tan vỡ

29/02/2016 20:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez đã gây sốc bằng việc bổ nhiệm Zinedine Zidane, người chưa từng dẫn dắt đội bóng nào ngoại trừ đội B của Real, thay thế Rafa Benitez. Hẳn ông Perez đã nhìn vào tấm gương của Pep Guardiola ở Barca để quyết định đặt niềm tin vào huyền thoại người Pháp.

Như Zidane, Guardiola cũng chỉ dẫn dắt đội B Barca một mùa trước khi được đôn lên nắm đội một. Nhưng “tay mơ” Guardiola đã gây sốc cho tất cả bằng cách biến Barca thành tập thể bách chiến bách thắng. Nhưng Guardiola có lẽ là một ngoại lệ hiếm hoi trong bóng đá, mà không ai có thể bắt chước được. Còn Perez đã ảo tưởng và thất bại, như nhiều chính sách của ông ở Bernabeu.

Benitez còn chưa bằng, nói gì Guardiola

Real Madrid đã quyết định sa thải Rafa Benitez sau trận hòa 2-2 ở vòng 18 trên sân khách, kết quả khiến đội bóng áo Trắng bị Barca dẫn 2 điểm trên BXH Liga. Lối chơi quá thận trọng và kết quả không như ý muốn của Real khiến Benitez phải ra đường, nhường chỗ cho Zidane. Tuy nhiên, sau hiệu ứng tích cực ngắn ngủi mà HLV người Pháp tạo ra với 2 chiến thắng đậm (5-0 và 5-1 trước hai đối thủ yếu là Deportivo và Gijon trên sân nhà), Real đã trở lại với sự bất ổn cố hữu của họ mùa này.

Từ chỗ được ca ngợi là người đã đem lại làn gió mới cho sân Bernabeu, Zidane lại bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm Benitez, chứ không phải đồng nghiệp nổi tiếng Guardiola. Zidane đã dẫn dắt Real được 9 trận và các thống kê cho thấy thành tích của ông còn kém của Benitez.

Cụ thể, Zidane đã có 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, trong khi 9 trận đầu tiên của Benitez ở Bernabeu kết thúc với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Real của Zidane ghi nhiều hơn 5 bàn nhưng lại để thủng lưới nhiều hơn 5 lần so với Real của Benitez.

Nhưng quan trọng hơn cả, khi Benitez bị sa thải, Real chỉ kém đội đầu bảng 4 điểm, tức họ vẫn còn cơ hội vô địch. Còn bây giờ, từ Zidane cho tới đội trưởng Sergio Ramos hay Cristiano Ronaldo đều thừa nhận rằng Liga với Real coi như đã kết thúc. Thậm chí, Real sẽ phải cạnh tranh với Villarreal để giữ một vị trí trong Top 3, đồng nghĩa với việc giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Người Madrid đã sớm chán đội bóng của Zidane

Người Madrid đã sớm chán đội bóng của Zidane

11 danh hiệu bóng rổ so với 6 của bóng đá. Từ khi Pablo Laso đến, bóng rổ của Real Madrid giành được nhiều thành tích hơn cả bóng đá.


Zidane không đáng trách

Phát biểu sau trận thua Atletico, Zidane nói rằng sẽ có những sự thay đổi lớn ở Bernabeu trong mùa Hè tới, thậm chí là cả trên băng ghế huấn luyện. Nhưng Zidane liệu có đáng trách? Phản ứng của các CĐV Real đã nói lên tất cả. Họ không đổ lỗi cho Zidane mà quay sang chỉ trích các cầu thủ và kêu gọi Perez từ chức. Bởi suy cho cùng, Real lúc này được dẫn dắt bởi Benitez hay Zidane cũng như nhau mà thôi.

Phong độ của James Rodriguez cho tới lúc này là đáng báo động và không xứng đáng được đá chính. Anh thường xuyên mất bóng một cách dễ dàng và chẳng đem lại sự sáng tạo nào cho lối chơi của đội. Danilo thậm chí còn tệ hơn và đang trên đường trở thành một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Real. Ấy thế mà Danilo đã ngốn của Real hơn 30 triệu euro.

Trong khi đó, Toni Kroos ngày càng trở nên tầm thường, còn Sergio Ramos không còn là một trung những trung vệ hay nhất thế giới. Còn nữa là một Isco hay vẽ vời nhưng thiếu hiệu quả và một Ronaldo ngày càng ích kỷ (công khai chỉ trích các đồng đội). Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphael Varane và Luka Modric là những điểm sáng hiếm hoi của Real nhưng như thế là quá ít cho một đội bóng tham vọng như họ.

Vấn đề của Real lúc này không phải là thành tích nữa, mà là một kế hoạch cho tương lai. Tiếp tục giữ niềm tin vào Zidane cho dù Real trắng tay, hay sa thải ông? Thanh lý hàng loạt rồi thọc két mua sắm? Thay thế Perez bằng một Chủ tịch mới? Quá nhiều câu hỏi cho Real lúc này nhưng lại có rất ít câu trả lời.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm