Perez bị la ó, Ronaldo khóc, Zidane quá non nớt: Càng đá, Real càng sợ Atletico!

28/02/2016 06:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mất điểm trận thứ 2 liên tiếp tại La Liga, đồng nghĩa với nguy cơ tạm biệt cuộc đua vô địch La Liga từ quá sớm, Zinedine Zidane đã biết thế nào là sức ép ghế nóng ở Nhà trắng.

Hòa Malaga, đã kém Barcelona 9 điểm, Zidane vẫn nói “sẽ chiến đấu đến cùng”. Nhưng thua Atletico Madrid thì sao? Rất nguy. Real kém chính đối thủ 4 điểm và có thể bị Barca nới rộng khoảng cách lên 12 điểm nếu đội này hạ Sevilla ở Camp Nou. Khả năng này rất lớn. 12 điểm ở đâu chứ tại Liga với Barcelona bây giờ thì chuyện san lấp còn không thể xuất hiện trong cổ tích nữa kia. Huống hồ đây là đời thực, rất phũ phàng.

Nhưng hơn thế nữa, thua derby luôn để lại vết thương mà còn lâu nữa mới liền sẹo. Tại sao Carlo Ancelotti bị chấm dứt hợp đồng cuối mùa trước? Vì Real chỉ giành mỗi hai chiếc cúp quèn là Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup thôi ư? Đúng một phần. Nhưng phần chính là màn thảm bại 0-4 trước Atletico trên sân khách. Real quá bạc nhược hôm đó, dù sự thật đã thiếu 5 trụ cột ở đội hình xuất phát. CĐV đã mạt sát cầu thủ ở bãi đỗ xe vì xuất hiện nghi án Ronaldo và đồng đội bù khú đêm khuya dẫn tới xao nhãng trận quan trọng.


Ronaldo mếu máo như sắp khóc

Tóm lại, thua đội nào thì thua, dứt khoát không được thua Atletico. Vậy mà Real của Zidane lại thua và thua luôn trên sân nhà. Thống kê: Đó là trận thua thứ 3 liên tiếp của Real trước Atletico trên sân nhà trong khuôn khổ La Liga. Lần gần nhất Bầy kền kền thắng được những chiến binh đỏ-trắng tận năm 2012, với tỉ số 2-0 mà Oezil và Ronaldo ghi bàn. Hôm nay thì sao? CĐV Real hô vang “Từ chức đi Perez”. Ông chủ tịch hãnh tiến tím tái mặt mày. Dưới sân, James Rodriguez cũng bị CĐV nhà la ó. Ronaldo phung phí những cơ hội ít ỏi còn Karim Benzema chỉ đá được 1 hiệp rồi bị thay ra vì chấn thương.

Người ta bảo Zidane đã mang không khí mới tới Nhà trắng. Trước kia, cầu thủ ghi bàn thì lầm lũi ăn mừng với nhau. Bây giờ, ghi bàn xong thì họ đồng loạt lao tới ôm nhau và ôm Zidane. Đó là tín hiệu rất tốt, bởi ít nhất, Zidane đã lấy được cảm tình của những ngôi sao cá tính, giúp họ thoải mái hơn thời Rafael Benitez, giai đoạn mà một loạt cầu thủ tỏ ra khó chịu ra mặt dù trên báo vẫn cố gắng xã giao.

Nhưng ôm nhau thôi không đủ. Real của Zidane thắng 2 trận đầu rất khí thế trước Deportivo và Gijon, ghi tổng cộng 10 bàn và chỉ thủng lưới 1, Zidane cười liên tục. Nhưng cũng như trước Atletico, cứ gặp khó khăn căng thẳng một chút là họ chịu thua. Đầu tiên, họ hòa Valencia 1-1 ở trận thứ 3 thời Zidane. Sau đó, họ mất điểm trước Malaga, trong ngày Ronaldo đá hỏng phạt đền, Zidane nổi quạu. Và bây giờ, họ thua trận đầu tiên thời Zidane trước Atletico.


Griezmann giết chết cơ hội vô địch của Real

Atletico vẫn thế. Bao nhiêu năm thời Simeone, họ đá bằng tinh thần và khả năng phòng ngự. Đội hình của Real cứ thay đổi xoành xoạch, đội hình của Atletico gần như vẫn bằng ấy con người. Vậy mà thua đến 3 trận liên tiếp trên sân nhà ở Liga rồi thảm bại 0-4 mùa trước thì Atletico đã trở thành một ám ảnh thật rồi. Quan trọng hơn, 3 đời HLV Real là Ancelotti, Benitez rồi Zidane không thắng nổi Atletico của Simeone (Benitez ít ra còn giúp Real hòa 1-1 trên sân khách). Chứng tỏ một điều: đội bóng áo trắng không tiến bộ, hoặc đang đi giật lùi.

Zidane vẫn đang được tin tưởng và sự tin yêu của cầu thủ giúp ông có nền tảng rất tốt trong quãng đường sắp tới. Chắc chắn, 9 trận dẫn dắt Real, mà lại là 9 trận đầu tiên trong sự nghiệp HLV, là quá ít để đòi hỏi một màn lột xác ngoạn mục của đội bóng áo trắng. Zidane sẽ có thêm những cơ hội nữa để tiến bộ, trong trường hợp Perez coi trận thua vừa rồi là “bản nháp”, và nuốt trôi những tiếng la ó hôm nay mà không nghẹn.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm