ĐIỂM NHẤN: Atletico phải chơi tấn công ở lượt về. Suarez và Neymar là người hùng

06/04/2016 06:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Chơi hơn người trên sân nhà, Barca đã lội ngược dòng thành công trước Atletico trong trận lượt đi (2-1) để đến với chảo lửa Calderon với lợi thế một bàn và quan trọng hơn là buộc đối phương sẽ phải từ bỏ lối chơi sở trường “phòng ngự chặt, phản công nhanh” để đôi công với Barca, vốn là thế mạnh của đội bóng xứ Catalunya.

Trong trận đấu đêm qua trên sân Camp Nou, một lần nữa Barca lại bộc lộ hai khuôn mặt khác nhau: thiếu máu lửa, thiếu biến hóa và bế tắc ở hiệp một và trở lại với sự linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả ở hiệp hai, trong khi Atletico đã phải trả giá cho lối chơi bạo liệt của mình, mà chiếc thẻ đỏ của Torres cộng bảy thẻ vàng khác là một minh chứng không thể phủ nhận.


Torres vừa là người hùng vừa là tội đồ

Có thể nói “Cậu bé” Torres đêm qua vừa là người hùng, vừa là tội đồ của đội bóng áo trắng-sọc đỏ. Là người hùng bởi vì ở phút thứ 25, tận dụng một đường chuyền thông minh của đồng đội và một chút sơ hở của Pique trong khâu kèm người, số 9 của Atletico đã nhanh chóng thoát xuống và ra chân rất nhanh: bóng đi qua háng của Ter Stegen, để mở tỷ số của trận đấu, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Một lần nữa, tiền đạo cao kều của Atletico lại chứng minh cái duyên ghi bàn của mình trước Barca.

Là tội đồ, bởi vì sau khi nhận thẻ vàng thứ nhất, chỉ sau sáu phút, “El Nino” lại vào bóng thô bạo để phải nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội bóng của mình phải chơi ít người hơn từ phút thứ 35 của hiệp một và khiến tương quan lực lượng và kết quả trận đấu bị lật ngược theo hướng có lợi cho đội chủ nhà.


Sẽ không ít người cho rằng trọng tài người Đức đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Torres, nhưng phải nói cú phạm lỗi sau cũng là rõ ràng, như sự thừa nhận của nhà báo Alfredo Relano, Tổng Biên tập của tờ As, tờ báo thân Real Madrid: “Tôi biết có nhiều người sẽ không đồng tình với tôi, nhưng tôi nghĩ Torres không thể tránh được thẻ vàng thứ hai với cú phạm lỗi của mình”.  Cái đáng trách là Torres đã phạm lỗi trong một tình huống chưa có gì nguy hiểm cho Atletico.

Vả lại, luật luôn là luật, không thể vì đã dính thẻ vàng thứ nhất mà trọng tài lại phải làm sai luật ở lần sau. Giống như người lái xe khi giao thông, không thể vì vượt đèn đỏ lần thứ nhất đã bị phạt, đến lần thứ hai vẫn vượt đèn đỏ, lại được tha. Một lão tướng như Torres không thể không biết điều đó.

Sự hồi sinh của Suarez và Neymar làm Barca trở lại là chính mình

Đêm qua, không phải Leo Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là người làm thay đổi cục diện trận đấu ở hiệp hai. Giống như trong trận Kinh điển trước Real Madrid, trước Atletico số 10 của Barca vẫn chưa trở lại với phong độ cao nhất, có lẽ do vấn đề thể lực. Phải nói Neymar và Suarez mới là những người hùng của Barca trước đoàn quân của Simeone.


Tuy không ghi bàn và bỏ lỡ tới 4-5 cơ hội mười mươi, nhưng “Hoàng tử Bóng đá Brazil”, với những pha đi bóng dũng mãnh và lắt léo ngay từ đầu hiệp hai, đã truyền cảm hứng cho các đồng đội của mình. Barca đã tỉnh giấc với vũ điệu samba của Neymar. Trong thế hơn người, cả đội bóng ào lên tấn công, với quyết tâm, sự sáng tạo và biến hóa cao hơn. Sự hứng khởi đã đánh thức bản năng sát thủ của Suarez, bị lãng quên trong những trận đấu gần đây. Cả hai bàn thắng, đặc biệt bàn thứ hai, là kết quả của một sự chọn chỗ và dứt điểm tuyệt vời, xứng đáng với biệt danh “pistolero” (sát thủ súng lục).

Phải nói ở hiệp hai Barca đã chơi áp đảo hoàn toàn và nếu Neymar chính xác hơn chút nữa thì kết quả sẽ không phải là 2-1. Ở những phút cuối, Simeone đã lộ rõ ý đồ không để Barca nới rộng sự cách biệt về điểm số khi thay cả chân sút chủ lực là Griezmann để tăng cường phòng thủ, trong khi Barca cũng không dám mạo hiểm tràn lên toàn đội vì sợ bị phản đòn và chú trọng bảo toàn thắng lợi. Kết cục 2-1 là một lợi thế cho Barca, nhưng Atletico vẫn chưa hết cửa giành chiến thắng vì trận lượt về được chơi trên sân nhà. Vì thế, khán giả chắc chắn sẽ được thưởng thức một trận thư hùng đỉnh cao nữa, mà phần thắng cuối cùng chưa thể nói thuộc về ai.

Phải chăng Messi sẽ tỏa sáng ở lượt về?


Neymar và Suarez đã tỏa sáng ở lượt đi. Lượt về, phải chăng là của Messi, khi mà Atletico sẽ buộc phải từ bỏ lối chơi tử thủ để tấn công. Đây sẽ là lúc phù hợp nhất để Messi phô diễn tài năng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã tuyên bố: ở trận lượt về, Barca không chủ trương chỉ ghi thêm một bàn thắng, mà sẽ làm tất cả để giành chiến thắng và nếu có đội bóng nào có thể làm điều đó ở sân Calderon thì đó chính là Barca. Luis Enrique tin tưởng một khi cả Neymar và Suarez đã trở lại thì không có lý gì một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Messi lại đứng ngoài rìa của sự tung hô.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm