Torres sẵn sàng hành hạ Barcelona thêm lần nữa

05/04/2016 07:16 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann vừa lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Atetico Madrid trước Real Betis. Đó là trận thứ 6 liên tiếp cầu thủ người Pháp ghi bàn. Kể từ sau Diego Forlan ở mùa giải 2008-09, phải mất gần 7 năm mới có một cầu thủ có mạch ghi bàn dài đến thế ở Calderon.

Thành tích của Griezmann được báo chí ngợi ca. Vô hình trung, người ta bỗng quên đi ở Atletico còn một “tay súng khác”. Anh là người đã mở màn cho bữa tiệc chiến thắng trước Betis. Anh là người vẫn đang miệt mài trong thầm lặng để tìm lại bản năng săn bàn vốn có của mình ở tuổi 32. Anh là Fernando Torres.

Số bàn thắng của Torres ở Atletico mùa này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con số ấy mới dừng lại ở số 5, nghĩa là chỉ bằng gần 1/5 so với Griezmann (26 bàn trên mọi mặt trận). Nói một cách khác, so với chiến tích của tiền đạo người Pháp, Torres có vẻ “nhỏ bé”. Dẫu vậy, với những người hâm mộ của Barca, Torres mới lại là chân sút khiến họ lo lắng nhất.

Quay ngược thời gian, vào mùa giải 2011-12, chính Torres là người tung ra nhát kiếm quyết định, loại Barca ở bán kết Champions League. Tiền đạo người Tây Ban Nha vào sân thay người ở thời điểm trận đấu giữa Barca và Chelsea đang có kết quả 1-1. Anh là người ấn định tỷ số 2-1 sau một pha phản công cực nhanh khi loại cả Victor Valdes và ghi bàn vào lưới trống.

Đó là thời điểm phong độ của Torres đã sa sút thảm hại đến mức không được HLV tạm quyền của Chelsea là Di Matteo xếp đá chính. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn kịp để lại dấu ấn, khoét sâu vào nỗi đau của người xứ Catalunya.

So với 4 năm về trước, Torres của ngày hôm nay vẫn thế. Anh không còn là một sát thủ đẳng cấp như trong màu áo Liverpool. Torres về lại Atletico với mong muốn tìm lại mình. Nhưng thực tế không như mong đợi, dù chân sút này đã nỗ lực hết sức có thể. Mùa đầu tiên Torres ghi 6 bàn. Mùa này, anh cũng chỉ mới có 5 pha lập công.

Bên cạnh sự thăng hoa của Griezmann, Torres chỉ chơi tốt trong hai vòng đấu trở lại đây, đặc biệt là trước Betis, khi anh không chỉ là người mở tỷ số mà còn thể hiện được sự đột biến khi đá cao nhất trên hàng công. Đúng vào thời điểm Atletico khó khăn nhất, Torres đã trở lại, mang theo niềm hy vọng cho đội quân của Diego Simeone.

Atletico sẽ tới Camp Nou trong một hành trình đầy thách thức. Họ vừa thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 6 điểm ở Liga. Bây giờ, sứ mệnh của Atletico là phải hạ Barca ở Tứ kết Champions League. Mùa 2013-14, Atletico đã làm được. Lần này, với Torres và Griezmann, họ lại tin vào một kịch bản như thế...

Pique sợ Atletico khó chịu hơn Real

Hậu vệ Gerard Pique của Barca cho rằng trận đấu với Atletico Madrid ở Tứ kết Champions League mùa này còn khó hơn trận “Kinh điển” vừa qua. “Trận đấu với Atletico Madrid vào thứ Ba tới sẽ rất quan trọng. Chúng tôi đang có trạng thái tốt về thể lực và tâm lý. Việc có màn trình diễn tốt trước Atletico Madrid sau thất bại trước Real Madrid là rất quan trọng với chúng tôi. Trận đấu sắp tới sẽ khó khăn hơn trận “Kinh điển”. Trong quá khứ, chúng tôi đã gặp khó khăn khi đối mặt Atletico Madrid, nhưng giờ đây Barca đã tìm ra cách đánh bại họ”, Pique phát biểu.

Ở một diễn biến khác, theo thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), CLB Barca đã xác nhận họ sẽ dùng áo sân khách để tiếp Atletico trong trận lượt đi Tứ kết Champions League tại Camp Nou. Lý do được phía Barca đưa ra là họ muốn “dễ nhìn và dễ quan sát hơn đối với các trọng tài”.

Màu áo sân nhà của Barca là xanh - đỏ trong khi của Atletico là trắng - đỏ. Trên lý thuyết, hai màu áo này không trùng nhau. Song Barca lại muốn có sự khác biệt rõ ràng về màu áo. Đó là lý do họ quyết định dùng màu áo vàng - đỏ cho cả 2 trận đấu với Atletico.


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm