Del Bosque vẫn bó tay với Diego Costa

15/11/2015 13:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Anh được quyết định bởi khoảnh khắc xuất thần của “cánh chim lạ” Mario Gaspar nhưng điều khiến ông Vicente Del Bosque trăn trở vẫn là trường hợp của Diego Costa.

Dù đã có những thay đổi về mặt chiến thuật nhưng HLV của tuyển Tây Ban Nha vẫn không thể giúp Costa tìm lại được bản năng sát thủ.

Khoảnh khắc ma thuật của GasparChèn vào bài viết

Khi ông Del Bosque điền tên Mario Gaspar vào đội hình xuất phát, nhiều người Tây Ban Nha cảm thấy hoài nghi. Ở Liga, hậu vệ cánh phải của Villarreal đã được nhắc đến nhiều song trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, anh chỉ mới đá một trận. Nhưng cuối cùng, đó lại là một quyết định hợp lý của ông Vicente Del Bosque.

Tây Ban Nha 2-0 Anh: Fabregas kiến tạo, Gaspar ghi tuyệt tác, TBN áp đảo hoàn toàn

Tây Ban Nha 2-0 Anh: Fabregas kiến tạo, Gaspar ghi tuyệt tác, TBN áp đảo hoàn toàn

Đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson đã thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở trận giao hữu sáng nay. Đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét.

Sự có mặt của Gaspar giúp hành lang phải đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, qua đó nối dài quãng thời gian giữ sạch lưới của TBN lên con số 535 phút. Quan trọng hơn cả, ở thời điểm mà trận đấu đang cân bằng, chính Gaspar tỏa sáng với một khoảnh khắc xuất thần. Tình huống bấm bóng của Fabregas đã đẩy Gaspar vào thế khó. Khi đứng quay lưng về phía khung thành đối phương, anh chỉ có 2 lựa chọn, một là dừng bóng rồi chuyền lại, hai là thực hiện một pha móc bóng. Gaspar chọn phương án hai. Anh tung người lên, thực hiện một cú móc bóng hoàn hảo. Bóng găm vào góc cao trước sự bất lực của Joe Hart. Vâng, lại là Joe Hart, lại là anh, lại “làm nền” cho những tuyệt phẩm.

“Ma thuật của Gaspar chính là sự khác biệt”, tờ Marca đã viết thế. Một tuyệt tác được ghi từ cự ly 15m và nó được thực hiện từ một hậu vệ. Cần phải nhấn mạnh rằng trong 140 lần khoác áo Villarreal, Gaspar mới chỉ có 7 bàn.  Ngược lại, trong lần thứ 2 được lên tuyển, cầu thủ 24 tuổi đã ghi một bàn thắng để đời.

Nhờ bàn thắng ấy, Tây Ban Nha đá dễ dàng hơn. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Cazorla cũng ghi một bàn thắng đẹp mắt khác, nhưng với Del Bosque, “Gaspar chính là chìa khóa của trận đấu. Tôi hài lòng khi cậu ấy đã thể hiện sự trưởng thành. Hôm nay, Gaspar đã cho thấy giá trị của cậu ấy”.

Del Bosque chưa thể tìm lời giải cho Costa

Diego Costa chỉ mới ghi 1 bàn sau 10 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Phong độ nghèo nàn ấy sẽ không dừng lại nếu như cầu thủ gốc Brazil cứ chơi kém cỏi như thế. Tiền đạo của Chelsea đã chơi 63 phút trong trận đấu với Anh và không để lại bất cứ một dấu ấn nào, dù ông Del Bosque đã quyết định thay đổi lối chơi, với một chiến thuật mới nhằm giúp Costa có thể phát huy các thế mạnh vốn có.

Diego Costa: Ác quỷ thì không thể thành thiên thần!

Diego Costa: Ác quỷ thì không thể thành thiên thần!

Bàn thắng thì ít, mà tật xấu thì nhiều, Diego Costa trở lại ĐTQG Tây Ban Nha mang theo những hoài nghi với người hâm mộ xứ bò tót. Không mấy ai tin Diego Costa sẽ giúp “La Roja” tìm thấy điểm tích cực trong lối chơi tấn công.

Trước tuyển Anh, ông Del Bosque áp dụng sơ đồ 4-4-2 và để Costa đá cặp tiền đạo với Paco Alcacer trên hàng công. Mục đích của Del Bosque là muốn Costa có được sợi dây kết nối, thứ mà anh không có được khi TBN chơi với 4-3-3. Bên cạnh đó, việc để Alcacer chơi cao ngang với Costa cũng là phương án giúp tiền đạo của Chelsea có thêm người chia lửa.

Nhưng ý tưởng của ông Del Bosque thất bại. Ở lần đầu tiên được đá cặp với nhau trong sơ đồ mới, Costa và Alcacer không tìm thấy nhau. Điều đó thể hiện rõ nhất qua tình huống Costa đánh gót cho Alcacer nhưng tiền đạo của Valencia giật mình và bỏ lỡ cơ hội.  Cả Costa và Alcacer đều có cơ hội sút tung lưới Joe Hart. Nhưng sự vụng về xen lẫn vô duyên khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Điển hình nhất là pha bóng mà Costa đã thực hiện cú cứa lòng đưa bóng ra ngoài khung gỗ từ một vị trí rất thoải mái.

Tiền đạo của Chelsea đã phải rời sân ở phút thứ 63, thời điểm mà Tây Ban Nha vẫn chưa có một cú dứt điểm trúng đích. Người vào thay là Mata, đồng nghĩa với việc TBN quay trở lại với 4-3-3 truyền thống. Hai bàn thắng đã đến như một hệ quả tất yếu. Điều đó càng khẳng định những thử nghiệm vì Costa của ông Del Bosque đã thất bại. Và cá nhân tiền đạo gốc Brazil sẽ phải nỗ lực nhiều nếu muốn khẳng định mình ở EURO 2016 tới đây.

535 Chiến thắng 2-0 trước Anh giúp Tây Ban Nha nối dài quãng thời gian giữ sạch lưới lên con số 535 phút.

1 Trong lần đầu tiên được đá chính cho tuyển Tây Ban Nha, Mario Gaspar đã có bàn thắng đầu tiên cho La Seleccion.

1 Diego Costa vẫn chưa thể cải thiện được thành tích ghi bàn kém cỏi của mình. Hiện anh mới có 1 bàn thắng cho TBN.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm