Cristiano Ronaldo: Mãi không chữa khỏi 'Hội chứng tự yêu mình'

09/11/2015 19:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Ái kỉ”, hay còn gọi là “Hội ứng tự yêu mình” sẽ dẫn tới sự ích kỉ. Nhưng với Ronaldo, điều đó chẳng quan trọng bởi Ronaldo luôn coi mình là người giỏi nhất…

1. Rafa Nadal đã nói điều tuyệt vời trong sự nghiệp tennis của anh là “niềm tin”. Với tay vợt người Tây Ban Nha, niềm tin luôn là điểm tựa kể từ khi anh bước vào làng banh nỉ chuyên nghiệp lúc mới 17 tuổi. Nadal nói rằng trí thông minh và bản năng chỉ là một phần của thành công, với anh, bí quyết để hướng tới những chiến thắng chính là niềm tin.

Không chỉ Nadal, Cristiano Ronaldo cũng nghĩ thế. Họ là bạn của nhau. Khi rảnh, Ronaldo đến xem Nadal thi đấu. Ngược lại, tay vợt này thường có mặt ở Bernabeu để xem Ronaldo tỏa sáng. Ronaldo tin rằng, niềm tin chính là động lực để anh hoàn thiện trên hành trình của một ngôi sao giỏi nhất. Và anh tự tin với quan điểm của mình. “Có thể với các bạn, người giỏi nhất là Messi nhưng với tôi, tôi mới là người giỏi nhất. Các bạn có thể nghĩ này khác, nhưng tôi luôn tin vào chính mình”, Ronaldo nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cristiano Ronaldo: 'Tôi luôn là người hay nhất'

Cristiano Ronaldo: 'Tôi luôn là người hay nhất'

Trong cuộc nói chuyện với phóng viên các tờ báo nổi tiếng, Crisitiano Ronaldo đã không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Rất nhiều người coi những phát biểu của Ronaldo như là một hậu quả trần trụi của hội chứng “tự yêu mình”. Từ đó, sẽ xuất hiện hai luồng phản ứng khác nhau. Với những người có cách nghĩ phóng khoáng, họ cho đó là điều bình thường. Nhưng với những người hơi cực đoan, họ cho đó là sự lố bịch.

2. “Ronaldo” là tên bộ phim tài liệu mà một kênh truyền hình đã làm về ngôi sao người Bồ Đào Nha. Những người làm phim tin rằng qua bộ phim này, người xem sẽ hiểu kĩ hơn về Ronaldo và vì sao anh lại luôn tự coi mình là người giỏi nhất. Bộ phim nói về tuổi thơ khó khăn của Ronaldo, anh chịu thiệt thòi từ gia đình,  với một người cha nghiện rượu và một bà mẹ từng muốn bỏ anh từ khi còn trong bụng. Như Nadal, Ronaldo đã phải hi sinh rất nhiều để trở thành một nhân vật mà không ai có thể phủ nhận về thành công trong nỗ lực vươn tới một ngôi sao.

Tuy vậy, cũng chính từ bộ phim này, truyền thông đã phê bình Ronaldo như một nhân vật luôn đặt cá nhân lên trước giá trị của tập thể khi xuất hiện tình tiết Ronaldo gọi các bạn của anh chỉ để xác nhận anh là người giỏi nhất. Họ cho rằng sở dĩ Ronaldo có được ngày nay là bởi anh đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các đồng đội ở Man United hay Real Madrid. Những Quả bóng Vàng quan trọng với Ronaldo hơn là những chiếc cúp mà CLB của anh có được. Mục tiêu của Ronaldo là phải vượt qua Messi hơn là việc Real có thắng được Barca hay không. Họ cũng nói rằng Ronaldo đã sai lầm khi không đề cập đến việc anh không dự Gala Bóng vàng 2012 vì biết rằng Messi sẽ là người chiến thắng.

Ronaldo: 'Con trai tôi không cần mẹ, chỉ tôi là đủ'

Ronaldo: 'Con trai tôi không cần mẹ, chỉ tôi là đủ'

Năm 2010, Cristiano Ronaldo bất ngờ thông báo trên trang cá nhân Facebook rằng anh đã làm bố của một bé trai kháu khỉnh. CR7 cho biết thêm rằng anh đã đạt được “thỏa thuận đặc biệt” với mẹ của con trai, để cô này giữ bí mật danh tính.

3. Có một điều chúng ta có thể khẳng định rằng Ronaldo sẽ không bao giờ theo kịp được Messi. Nó cũng như Nadal có cố mãi cũng không sánh ngang được với Roger Federer. Messi và Federer sinh ra đã là những thiên tài trong bóng đá và tennis. Họ như những con chim sinh ra để bay nhảy. Ronaldo hay Nadal thì khác. Họ chỉ là những người thường. Ronaldo có sức mạnh của một vận động viên điền kinh. Nadal giống một cầu thủ của môn rugby hơn là tennis. Nếu Messi và Federer là tự nhiên thì Ronaldo và Nadal là sự khổ luyện. Họ nỗ lực để tự vươn tầm đẳng cấp của chính mình.

Cá nhân Ronaldo cũng ý thức được Messi là cầu thủ hoàn hảo hơn. Nhưng Ronaldo không tự ti. Anh tự tin bởi cái anh có đến từ sự nỗ lực. Từ một cậu bé sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, sự khổ luyện đã giúp Ronaldo trở nên giàu có và nổi tiếng. Tất cả những điều ấy giúp Ronaldo tin anh là người giỏi nhất, bất chấp sự khen chê hay dè bỉu…

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm