Càng bị chọc giận, Ronaldo càng bùng nổ như... máy ghi bàn

18/12/2017 06:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tất cả đều cho rằng, mình đã biết hết mọi thứ về Ronaldo, thì có nghĩa họ chẳng hiểu gì về tiền đạo người Bồ Đào Nha, về những điều anh có thể làm được trên sân cỏ.

Đừng bao giờ gạch tên CR7 ở bất kì giải đấu nào, đó là một sai lầm không thể tha thứ. Và cũng đừng cười lớn khi anh nói mình muốn chơi bóng tới năm 40 tuổi, thay vào đó, hãy lắng nghe và dõi theo những gì Ronaldo thể hiện trên sân cỏ. Nếu là một đối thủ ở phần sân bên kia, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Và nếu là đồng đội của tiền đạo 32 tuổi này, hãy tận hưởng mọi cảm giác vinh quang mà Ronaldo mang lại.

Một Ronaldo tổn thương của Abu Dhabi

Ở Zayed Sport City, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã vượt qua tất cả, trong đó có cả Leo Messi, để trở thành người ghi bàn nhiều nhất tại các trận chung kết FIFA Club World Cup, với 4 bàn thắng. Mùa này, có lẽ hơn mọi mùa bóng mà Ronaldo đã trải qua, anh ghi bàn ở hầu hết các trận chung kết mà mình tham dự, ở tuổi 32, trong thời điểm bị nghi ngờ về phong độ tại La Liga. Và có một điều gì đó như mách bảo: Ronaldo đang ở những ngày tháng cuối cùng của đỉnh cao sự nghiệp. Đến cả HLV Gremio Renato Gaucho, hay còn gọi là Portaluppi cũng tin như vậy, rằng anh được hưởng lợi quá nhiều từ các đồng đội tài năng.

"Không nghi ngờ một chút nào cả, tôi nghĩ mình là cầu thủ giỏi hơn Ronaldo nhiều", Renato Portaluppi nói trên kênh truyền hình ESPN Brazil trước khi trận đấu diễn ra, "tôi muốn xem Ronaldo sẽ chơi như thế nào trong trận đấu này, và có thể khiến Gremio gặp khó khăn ra sao".

Ronaldo: ‘Tôi cần gì phải nói. Cứ nhìn các con số của tôi thì biết’

Ronaldo: ‘Tôi cần gì phải nói. Cứ nhìn các con số của tôi thì biết’

Gần như ngay sau khi bị Diego Maradona phê phán là “hãy bớt ba hoa đi và thể hiện nhiều hơn nữa bằng hành động”, Ronado lập tức trả lời bằng cách ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid vô địch FIFA Club World Cup.

HLV 55 tuổi này thật sự đã mắc sai lầm, khiến Ronaldo bị tổn thương bởi những lời khích bác trên các trang báo không phải là cách tốt nhất để đánh bại ý chí của Real Madrid trên sân cỏ. Trước Gremio là một trong những phiên bản tốt nhất của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong năm nay, còn kết cục của đội bóng Brazil là một thất bại, thậm chí còn là đầy may mắn vì không để thua đến 5 hay 6 quả trong trận đấu rùng mình như vậy.

Và Renato Gaucho, cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Brazil đã phải cụp mắt xuống chạy trốn khỏi phòng họp báo, với giọng điệu nhỏ nhẹ, "họ là đội bóng mạnh và xứng đáng chiến thắng, nhưng dù sao Ronaldo cũng không hay đến mức như người ta nói".

"Tôi chẳng biết nói gì với ông ấy cả, thật không đáng để trả lời những người như vậy, tôi hạnh phúc vì đã ghi được bàn thắng. Tôi nghĩ câu trả lời tốt nhà là cười thôi, nếu ông ấy nghĩ rằng, tôi chẳng biết nói gì thì cứ để bàn thắng đó nói thay tôi", Ronaldo trả lời sau trận đấu, khi được hỏi về những điều mà HLV của Gremio đã nói trước đó.

Năm của Ronaldo

Renato Gaucho đã thật ngốc nghếch, và Gremio của ông cũng vậy, khi không thể kiềm tỏa được Ronaldo, dù đã cố gắng đẩy anh ra khỏi vòng cấm địa, phạm những lỗi ác ý và khiêu khích tiền đạo người Bồ Đào Nha suốt cả trận, mà vẫn không thể thay đổi được kết cục như đã định sẵn cho mình. Thật tội nghiệp Renato Gaucho, vì đã có mặt không đúng thời điểm, và chọn nhầm người để chọc giận.

Anh thậm chí còn thú nhận rằng, mình đã tò mò tìm hiểu về sự nghiệp của Renato Gaucho, người đã chơi bóng cho hầu hết các câu lạc bộ lớn của xứ sở Samba như Gremio, Flamengo, Botafogo và Fluminense trong thập niên 80, 90 của thế kỉ trước. Rồi như nổi điên trên sân cỏ với tất cả năng lượng của một kẻ bị xúc phạm, và nhấn chìm đối thủ bằng đẳng cấp của một nhà vô địch.

"Tôi đã thông minh hơn", Ronaldo nói với cánh nhà báo, "tôi luôn dành những điều tốt nhất cho bản thân, những trận đấu có tính chất quyết định như vậy tôi phải tỏa sáng". Đó gần như là một sự mặc cả với cơ thể, với một bộ sưu tập những danh hiệu cá nhân và tập thể đã đầy ắp trong vài năm qua. Anh bước ra sân, và trở thành người phán xử công bằng cho bóng đá, cho bản thân mình, và cho Real Madrid, để khép lại năm 2017 với danh hiệu thứ 5 trong mùa bóng tráng lệ này.

Kỉ lục cho Ronaldo, bóng vàng cho Modric

Trong ngày mà Ronaldo đi vào lịch sử FIFA Club World Cup với tư cách chân sút hay nhất ở các trận chung kết (4 bàn thắng) thì Luka Modric, đã đánh bại người đồng đội nổi tiếng để giành danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA Club World Cup, tức là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, và tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ giành quả bóng bạc. "Đó là một danh hiệu không thể tranh cãi, khả năng kiểm soát và chỉ huy hàng tiền vệ trong cả hai trận đấu của Luka Modric, đã khiến anh vượt lên Ronaldo", kí giả Juan Ignacio Garcia bình luận trên Marca.

Những bàn thắng là của Ronaldo, và chức vô địch cũng được nhắc dưới tên anh. Nhưng tiền vệ người Croatia, trong mắt các chuyên gia của Ủy ban kĩ thuật FIFA, mới là người xứng đáng nhất cho danh hiệu này. Anh cũng là đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết với Al Jazira, và là đạo diễn cho hai chiến thắng của Real Madrid tại UAE.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm