Ronaldo: ‘Tôi cần gì phải nói. Cứ nhìn các con số của tôi thì biết’

17/12/2017 12:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như ngay sau khi bị Diego Maradona phê phán là “hãy bớt ba hoa đi và thể hiện nhiều hơn nữa bằng hành động”, Ronado lập tức trả lời bằng cách ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid vô địch FIFA Club World Cup.

Sau khi giành Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, Ronaldo tự hào khẳng định mình là “cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”. Nhưng tuyên bố của anh lập tức bị huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona phê phán. “Cậu bé vàng” nhắc nhở Ronaldo “chém gió ít thôi và thể hiện bằng hành động nhiều hơn nữa cả trong và ngoài sân cỏ”.

Chú thích ảnh

Vẫn theo Maradona “Khi người ta nói với tôi về các cầu thủ vĩ đại nhất thì có nhắc tên Di Stefano, Cruyff, Messi. Ronaldo có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất nhưng cậu ta cần bớt nói đi và hành động nhiều hơn nữa”. Và Ronaldo đã hành động tức thì với cú đá phạt ghi bàn quyết định chiến thắng cho Real Madrid ở chung kết FIFA Club World Cup.

Florentino Perez phát chán với sự ngạo mạn của Ronaldo, ra giá chuộc hợp đồng

Florentino Perez phát chán với sự ngạo mạn của Ronaldo, ra giá chuộc hợp đồng

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và chủ tịch Florentino Perez đã trở nên căng thẳng. Mới đây, vị chủ tịch người Tây Ban Nha tuyên bố sẽ bán siêu sao 32 tuổi nếu có đội nào đáp ứng được mức giá 200 triệu euro.

Một bàn thắng không chỉ đáp lời Maradona mà còn để Zinedine Zidane và ông chủ Florentino Perez thấy rằng Real không thể thiếu Cristiano Ronaldo. Hiện hai bên chưa đạt thỏa thuận về hợp đồng mới do không thống nhất được về mức lương. Ronaldo đòi tăng lương nhưng Real chưa sẵn sàng đáp ứng và có tin nói Real đặt giá chuộc hợp đồng của Ronaldo thay vì giữ lại anh bằng mọi giá.

Chú thích ảnh

Nhưng sau khi ghi bàn giúp Real vô địch FIFA Club Word Cup, Ronaldo lại càng tự hào về bản thân nhiều hơn còn Zidane và Perez thì không thể không ca ngợi tài năng và nhấn mạnh tầm quan trọng của anh với Madrid. “Tôi cần gì phải nói nhiều. Các con số nói thay cho tôi rồi. Cứ nhìn các con số của tôi thì biết”.

Zidane ngả mũ trước tiền đạo số 1 của ông: “Ronaldo là thế. Anh ấy không bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Ronaldo luôn biết các tỏa sáng trong những thời khắc then chốt”. Ông chủ Florentino Perez được cho là không muốn gia hạn hợp đồng với Ronaldo nhưng giờ cũng phải lên tiếng ca ngợi anh: “Cristiano luôn ghi bàn. Nghi ngờ cậu ta là nghi ngờ Real Madrid và gần như là nghi ngờ bóng đá. Ronaldo chơi tuyệt hay, truyền cảm hứng và khát vọng cho đồng đội”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm