Bóng đá mà không có Neymar biểu diễn, vẽ vời thì 'chán chết'

23/01/2016 14:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Pele… Lao vào khoảng trống… và anh sẽ ghi bàn thứ tư … ôi ôi cái gì vậy, Thiên tài! … Nhưng anh bỏ lỡ cơ hội mất rồi”.

Đó là cách BLV Kenneth Wolstenholme mô tả pha xử lý của Pele ở phút cuối bán kết World Cup 1970 trước Uruguay, khi ông bỏ bóng lăn qua thủ môn Ladislao Mazurkiewicz. Trên một kênh khác, đội trưởng tuyển Anh Bobby Moore có ý kiến khác. Ông gọi Pele là “kẻ châm chọc”. Bình luận viên đồng hành thêm vào: “Họ gọi anh ta là kẻ chuyên gây rắc rối”.

Điều tương tự...

...Xảy ra với Neymar. Trận đấu ở Cúp Nhà Vua với Bilbao chẳng hấp dẫn lắm, chẳng căng thẳng, nhưng rất nhiều pha bóng chơi xấu, rất nhiều tiểu xảo và tranh cãi.

Hết trận, Neymar khoác tay đối thủ Inaki Williams bước đi. Phản ứng của truyền thông thật khó tin. Sport, tờ báo của Catalunya giật tít trang bìa: “Đủ rồi đấy nhé”, ca cẩm rằng kẻ thù chỉ muốn khiêu khích và chơi xấu Barca như Espanyol đã đá rất rắn với Barca vòng trước.

Sự thật, Real chỉ là con rối của Neymar

Sự thật, Real chỉ là con rối của Neymar

Vài năm trước, Real Madrid thất bại trước Barcelona trong cuộc đua giành chữ ký của Neymar. Giờ đây, chứng kiến sự trưởng thành của Neymar ở Camp Nou, Florentino Perez càng khao khát anh.


Neymar trở thành mục tiêu công kích. Suốt trận đấu ngày thứ Tư, Aritz Aduriz đá vào lưng anh. Tiền đạo của Bilbao xin lỗi sau đó nhưng bình luận “Neymar phải học cách cư xử”.

Căng thẳng giữa Neymar với người Bilbao xuất hiện từ mùa trước, vì một cú lambretta (gắp bóng) cuối trận chung kết Cúp Nhà Vua. Khi Barca chắc thắng và sắp hết giờ, Neymar gắp bóng qua Unai Bustinza. Bilbao xông lại đòi tính sổ với anh. Ibai Gomez nói: “Cú gắp bóng đấy là không cần thiết” và Neymar phải học sự lễ độ của Messi. Sau trận, Luis Enrique được hỏi về phản ứng giận dữ của Bilbao. “Thành thật mà nói, tôi hiểu”, ông trả lời. “Ở Tây Ban Nha, hành vi đó không dễ được chấp nhận. Hãy cùng cố gắng giải quyết chuyện này”.

Neymar bị phạm lỗi...

...Nhiều nhất Liga. 68 lần trong 17 trận. Messi bị phạm lỗi 21 lần sau 14 trận. Ronaldo là 20 lần sau 20 trận. Có những cú ngáng ngã nhẹ nhưng Neymar cũng bị đau. Anh là mục tiêu của cầu thủ Espanyol. Neymar càng đá hoa mỹ, càng biểu diễn, anh càng khiến đối phương nóng mắt.

“Cậu ấy cố gắng làm nhục mọi người”, Luis Enrique nói. Nhưng Neymar bảo “Đó là bởi phong cách của tôi”. Đầu mùa này, Neymar ghi bàn trước Villarreal trong pha quay người sút bóng mà Gerard Pique khẳng định “Nếu cố làm, tôi sẽ ngã chổng kềnh”.


Enrique (phải) cũng phải thích nghi với Neymar

Anh kiến tạo 14 lần, cao nhất toàn cõi Tây Ban Nha, ghi 20 bàn. Trong thời gian Messi vắng mặt, anh là nguồn sáng tạo của Barca. Anh giành Quả bóng Đồng nhưng chứng minh tương lai thuộc về mình.

Bóng đá là những khoảnh khắc...

...Và với những tài năng đặc biệt, chúng gắn chặt vào tâm trí. Kí giả Graham Hunter đã phỏng vấn tiền đạo Chris Waddle người Anh và ông kể rằng có thể nghe thấy tiếng ghế bay phần phật khi thi đấu trong thảm họa Hillsborough. Năm 2004, Zinedine Zidane đi bóng qua thủ môn Valladolid rồi sút lên trời. 25 ngàn CĐV trên khán đài đứng dậy vỗ tay.

Zidane chỉ nhún vai: “Tôi đã bỏ lỡ cơ hội”. Nhưng ông nhớ rõ mình đã vui đến thế nào. Đá trượt quả đó hóa ra lại tốt hơn. Giống pha bóng của Pele năm 1970, người ta bảo “Bàn thắng đẹp nhất phải đến từ thiên đường”.

Năm 1959, Berllewellyn ghi bàn trong trận Crewe Alexandra hòa Port Vale 1-1 ở giải hạng Bốn của Anh, nhưng bàn thắng không được nhớ vì nó là bàn thắng. Nó được thực hiện bằng kiểu vô lê cả hai chân! Romario ghi bàn hạ Real Madrid năm 1994 bởi ông đã quét quả bóng qua Rafael Alkorta quá điệu đà.

Neymar đã thực sự là thủ lĩnh

Neymar đã thực sự là thủ lĩnh

Trong mùa giải thứ ba với Barcelona, Neymar mỗi ngày lại thêm ấn tượng. Trận lượt đi Tứ kết Cúp nhà Vua ở San Mames cho thấy Neymar đã thực sự là thủ lĩnh của Barca.


2 năm sau, Paul Gascoigne tâng bóng qua đầu đối thủ Scotland rồi vô lê trái phá. Rene Higuita năm 1995, cú đánh gót bọ cạp, có vô nghĩa không? Không hề. Nó có tính biểu diễn và cợt nhả, nhưng nó là cảm hứng, là niềm vui, là vẻ đẹp ban sơ.

Đừng chỉ trích vì Neymar biểu diễn mà hãy để anh chơi đúng với phong cách của mình. Biểu diễn chỉ bởi anh yêu cái đẹp, như tất cả chúng ta. Những cú sút vào lưng sẽ không thể ngăn cản được chuyện này.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm