Neymar đã thực sự là thủ lĩnh

22/01/2016 14:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mùa giải thứ ba với Barcelona, Neymar mỗi ngày lại thêm ấn tượng. Trận lượt đi Tứ kết Cúp nhà Vua ở San Mames cho thấy Neymar đã thực sự là thủ lĩnh của Barca.

San Mames chào đón Neymar bằng những lời lẽ nặng nề. Đơn giản là cách đá theo kiểu phô diễn những kỹ năng tuyệt vời của bản thân Neymar khiến người xứ Basque không thích. Các cầu thủ không thích và CĐV Bilbao cũng vậy.

Nhưng bầu không khí thù địch không thể làm khó Neymar. Sau khi Munir mở tỷ số - bàn thứ 5 của chàng trai trẻ này ở Cúp nhà Vua mùa này, Neymar là người mang về bàn thứ 2 cho Barca. Một bàn thắng đẹp mắt khác, từ sự đủng đỉnh khi xử lý cho đến cách Neymar khiến thủ môn và hàng thủ Bilbao bẽ bàng.

Có lẽ, chính cách ghi bàn của Neymar khiến các cầu thủ Bilbao ức chế. Đó là lý do khiến anh bị Aduriz hạ đo ván bằng một pha đá thẳng vào chân, trước khi tiền đạo của Bilbao có động tác bước qua người và cố lấy mũi giày đạp lên lưng Neymar. Một lý do nữa để người xứ Basque không thích Neymar: Trong 6 cuộc chiến giữa Barca và Bilbao, Neymar ghi được 6 bàn. Một hiệu suất mà chính Leo Messi cũng không sánh được.

Ở San Mames, cách Neymar tỏa sáng và gây ức chế cho đối thủ là minh chứng về hình ảnh một thủ lĩnh của Barca. Trong trận đấu mà Messi chấn thương, còn Luis Suarez bị treo giò, Neymar thực sự trở thành cảm hứng cho Barca. Mỗi ngày, Neymar lại thêm trưởng thành về mọi mặt. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ một ngày trước trận đấu ở San Mames, Messi bảo rằng “Neymar là Quả bóng Vàng của tương lai, vì cậu ấy hội tụ mọi tố chất để giành nó”.

Đây đã là bàn thứ 20 của Neymar từ đầu mùa, tính trên các mặt trận. Anh đã làm được nhiều hơn một nửa thành tích của chính mình mùa trước (39 bàn). Với đà này, việc Neymar vượt mốc 40 bàn, như anh tâm sự trong đêm 6/6/2015 giành Champions League với Barca, là điều hoàn toàn có thể.

Mặc cho những rắc rối về pháp luật từ vụ chuyển nhượng năm 2013, mặc cho những tin đồn “đi đêm” với Real Madrid, Neymar vẫn đang rất thoải mái để cùng Barca chinh phục từng rào cản. Giấc mơ giành “cú ăn ba” mùa thứ hai liên tiếp của Barca sẽ phụ thuộc nhiều vào chính Neymar, chứ không chỉ Messi hay Suarez.

Ter Stegen: Từ tội đồ tới người hùng

Nếu sân San Mames của Bilbao từng mở cánh cửa dẫn Barcelona xuống đáy của nỗi thất vọng ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 8 năm ngoái thì với riêng thủ thành Ter Stegen, đó cũng là kí ức tồi tệ nhất mà anh từng trải nghiệm trong màu áo đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng thủ thành người Đức có thể nhẹ nhàng trút bỏ cơn ác mộng mà Bilbao đã đem đến bằng trận đấu xuất sắc trước chính đối thủ này ở lượt đi Tứ kết Cúp nhà Vua. Dù cũng để thua một bàn sau cú đá nối của Aduriz thì anh vẫn xứng đáng là một trong những người chơi hay nhất ở trận này, với hai pha cứu thua hoàn hảo trước Sabin và Aduriz. Đó là hai cơ hội có thể giúp Bilbao lật ngược thế cờ.

Sự tập trung là yếu tố quyết định để Ter Stegen giữ vững được khung thành trước sức ép từ đội bóng xứ Basque. Nhưng trên hết, ở trận này, sự bình tĩnh và khả năng triển khai bóng từ sân nhà của thủ môn 23 tuổi này giúp lối chơi của Barcelona có tính liên tục và ổn định hơn, kể cả phản công hay tấn công.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm