Juventus không phải PSG, phép màu khó đến hai lần với Barca

19/04/2017 13:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đã một lần tạo ra lịch sử trước Paris St Germain, Barcelona sẽ lặp lại điều đó một lần nữa trước Juventus. Đó là tất cả những gì mà đội bóng xứ Catalunya nói vào lúc này, trong tình thế bi đát hơn bao giờ hết.

Mọi thứ trở nên xấu đi, khi nhà vô địch Tây Ban Nha, lại trở thành túi đựng bóng ở Champions League. Và dù cho lần sau Barcelona để thua ít hơn một bàn, thì cảm giác lại đau đớn hơn nhiều, vì không một ứng cử viên vô địch nào lại có thể để thua trắng trên sân đối thủ đến hai lần trong vòng một tháng.  Nhưng như tiêu đề của một bộ phim nằm trong serie điệp viên 007 ăn khách "Die another day", Barcelona lại muốn nói lời khước từ thất bại trước ngưỡng của sự tuyệt vọng.

Đợi chờ remontada

Như hầu hết những ai đặt niềm tin vào đội bóng xứ Catalunya, kí giả Matt Jones bình luận trên Bleacherreport, "remontada (sự trở lại) có thể được tái hiện, nếu như Blaugrana có bàn thắng sớm và tạo ra được nhịp điệu tấn công mạnh mẽ". Đội bóng này luôn tạo ra lịch sử, theo cách đặc biệt nhất, ngay cả đó có là những điều tồi tệ nhất.

Ngược dòng, không còn là điều mới mẻ với Barcelona, họ đã có kĩ năng làm điều đó, và học được cách tồn tại trong những điều kiện ngặt nghèo nhất. Và trước Massimiliano Allegri, đội bóng xứ Catalunya lại muốn gợi nhớ đến quá khứ chưa xa, ở mùa bóng 2013, khi đánh bại AC Milan của Allegri đến 4 bàn không gỡ, để giành quyền vào tứ kết. Chỉ trước đó 3 tuần, tại San Siro, Barcelona đã bị đẩy đến bờ của sự lụi tàn.

"Đó là một trong những trận đấu hay nhất tôi từng chứng kiến", kí giả Sid Lowe, người có mặt ở Camp Nou đêm đó, bình luận trên Guardian với sự khâm phục, vì đó là đội bóng đang cảm thấy bị tan rã vì những cơn đau của cố HLV Tito Vilanova.

Camp Nou mùa này, trong một đêm tráng lệ của tháng 2, đã cùng Barcelona sống trong những giây phút đẹp nhất ở Champions League. Đó là Barcelona duy nhất, và không thể lặp lại thêm bất kì lần nào khác, sau khi kiến tạo một lịch sử mới của giải đấu, trước Paris St Germain, trong cơn cuồng say của Neymar.

'Nếu chúng tôi chơi theo cách của mình như đã làm trước Paris St Germain, chúng tôi có thể lội ngược dòng. Chúng tôi tin vào bản thân, và các cổ động viên cũng vậy", Ivan Rakitic không phải là người duy nhất nói về cú lội ngược dòng lộng lẫy nữa của Barcelona.

Nhưng thật thiếu thận trọng, nếu như chúng ta đặt Juventus vào tư thế của một đội bóng đang sợ hãi hoặc tỏ ra run rẩy trước sự giận dữ của đối thủ. Barcelona có thể tin vào điều thần kì, còn Juventus, họ chỉ tin vào lợi thế 3-0 đang có trong tay. Và hơn hết, đây là đội bóng có ý chí thép, được tạo hình từ những trái tim sắt đá, những người tin rằng, đây là thời điểm tốt nhất để họ vô địch Champions League.

"Họ như loài cá mập hung hăng, đói khát và muốn kết liễu bạn vậy. Chúng tôi sẽ phải giữ họ ở càng xa khung thành của Buffon càng tốt", Georgio Chiellini mô tả đối thủ như một cách để khẳng định, Juventus chẳng phải là Paris St Germain, và nhắc Barcelona nhớ rằng, phép màu không luôn đến hai lần trong cùng một thời điểm.

Luis Enrique: ‘Đừng rời sân sau 80 phút. Barca đã ghi 3 bàn trước PSG chỉ trong 5 phút đấy thôi'

Luis Enrique: ‘Đừng rời sân sau 80 phút. Barca đã ghi 3 bàn trước PSG chỉ trong 5 phút đấy thôi'

HLV Luis Enrique của Barca vừa nhắn nhủ CĐV Barca rằng họ đừng vội rời sân Camp Nou sau phút 80 trận lượt về Tứ kết Champions League với Juventus.


Đừng tin ở những kẻ thất bại

"Barcelona trông vẫn ổn trên hàng công, nhưng ở hàng hậu vệ, họ thật đáng thương. Cuộc chơi đã kết thúc, họ không có cơ hội lật ngược thế cờ", Roy Keane nói với bình luận viên Alex Smith trên kênh Sky Sport, ngay khi Bonucci ghi bàn thứ 3 cho Juventus ở trận lượt đi. Đó có thể là phát súng ân huệ cho những người đang cố tỏ ra lạc quan, và tin vào những điều kì diệu ở trận lượt về.

"Chúng tôi chỉ có 1% cơ hội vượt qua Juventus, 99% còn lại đã tắt lịm rồi, nhưng hãy giữ niềm tin và Chúa sẽ mang đến những bàn thắng", Neymar, người hùng của cú lội ngược dòng phi thường trước Paris St Germain tại Camp Nou cách đây hơn một tháng, cũng là một trong những kẻ gây thất vọng nhất tại Juventus cách đây một tuần, nói về chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya, dựa trên ý Chúa.

Từ lúc nào mà một câu lạc bộ vô địch Champions League đến 3 lần trong vòng 6 mùa bóng phải dựa vào sức mạnh của đấng tối cao, để có thể giành quyền vào bán kết? Ngay cả khi ở vào thời điểm tệ nhất trong vòng một thập kỉ trở lại đây, dưới thời cố HLV Tito Vilanova ở mùa bóng 2013, họ cũng không cần phải tỏ ra yếu đuối về tinh thần đến như vậy.

Nhưng chúng ta hãy thành thật nói rằng, Barcelona, lẽ ra đã bị loại ở vòng đấu trước, nếu không có sai lầm của trọng tài, và thật ra là họ cũng không xứng đáng có mặt ở tứ kết, để nói đến phép màu như hiện tại. Và hơn hết, ngay lúc này, làm sao người ta có thể tin tưởng vào đội bóng luôn gặp khó khăn trên sân các đối thủ mạnh như Manchester City, Paris St Germain hay Juventus, nhận những kết quả tồi tệ, lại có thể làm được điều gì đó đặc biệt, nếu giành quyền đi tiếp?

Barcelona, hãy đối diện với chính mình và tự hỏi, liệu họ đã sẵn sàng để từ biệt Champions League mà chẳng thể làm vơi đi những nỗi đau về tinh thần hay chưa?

1 Barcelona là đội đầu tiên trong lịch sử Champions League lật ngược được thế cờ sau khi đã để thua Paris St Germain 0-4 ở trận lượt đi vòng 1/8.

12 Barcelona đã bất bại trên sân nhà 12 trận, trong các lần đối đầu với các đội bóng Italy ở cúp châu Âu, trong đó có 9 trận thắng và 3 trận hòa.

34 Juventus giành quyền vào vòng trong 34 lần trong 42 lần ở cúp châu Âu, khi họ giành chiến thắng ở trận lượt đi.

1h45, ngày 20/4, sân Camp Nou, Barcelona – Juventus (lượt đi 0-3):  Kí ức Milan và món nợ của Allegri

Max Allegri, vào lúc này, có thể là điều tồi tệ với Barcelona, nhưng với các cule, ông là kí ức đẹp đẽ cho cuộc lội ngược dòng của đội bóng xứ Catalunya, cũng ở Champions League. Năm 2013, Barcelona của cố HLV Tito Vilanova thua 0-2 trên sân AC Milan của Allegri trên, và ở trận lượt về, trợ lý Jordi Roura, người tạm thời thay thế Vilanova nói với các học trò, "giữ sạch lưới là nhiệm vụ của các bạn".

Một mệnh lệnh tương đối kì lạ, nhưng đúng là Barcelona sau đó, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà Roura giao cho, mà còn làm được nhiều hơn thế, khi nã đến 4 bàn vào lưới đội bóng áo sọc đỏ đen, với cú đúp của Leo Messi, và giúp đội bóng xứ Catalunya lật ngược thế cờ để có mặt ở tứ kết.

4 năm sau, nhiệm vụ với nhà vô địch La Liga có lẽ không thay đổi, giữ sạch lưới và ghi 4 bàn vào lưới Juventus. Nhưng để làm được điều đó, với hệ thống phòng ngự ốm yếu, có vẻ như là thách thức không thể vượt qua với Barcelona.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Stegen; Sergi, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar

Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Dự đoán: 3-2


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm