Vì Enrique, Barcelona không còn lối thoát

13/04/2017 04:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Paris là Turin, và bầu trời nào thì cũng u ám với Barcelona. Nhưng lẽ ra ở Juventus đêm thứ Ba, cơn ác mộng không cần phải đến theo cách như vậy, nếu HLV Luis Enrique không một lần nữa cố tỏ ra là người can trường.

Rất nhiều người đang muốn kết tội Luis Enrique. Và cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ sẽ ngấm ngầm nuốt chửng HLV 47 tuổi này trong một thời khắc nào đấy thật gần với hiện tại, khi những sai lầm về nhân sự của ông cứ nối dài sau mỗi trận.

Lập cú đúp vào lưới Barca, Dybala trở thành mục tiêu của Man United

Lập cú đúp vào lưới Barca, Dybala trở thành mục tiêu của Man United

Man United dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ tiền đạo Paulo Dybala sau khi cầu thủ người Argentina tỏa sáng với cú đúp vào lưới Barca tại lượt đi Tứ kết Champions League mùa này.


Cái lý của Enrique

"Một HLV sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp đội nhà, chuẩn bị cho các cầu thủ điều kiện tốt nhất, nhưng sự thật là tôi đã không làm được như vậy", Luis Enrique, như mọi lần, luôn khiến thất bại của Barcelona trở nên dễ giải thích với tất cả, khi dũng cảm gánh lấy lỗi lầm, và thật sự ông đúng là như vậy, "Thật sai lầm khi chọn một cầu thủ nào đó để chỉ trích sau thất bại, vì người đó phải là tôi", Enrique bảo vệ các học trò.

Cầu thủ nào đó ở đây là Jeremy Mathieu, người vừa giết chết cơ hội bảo vệ La Liga của Barcelona ở La Rosaleda, vì thiếu tỉnh táo, chậm chạp và là một trong số vài người không đủ đẳng cấp để khoác áo đội bóng xứ Catalunya, như bình luận của cựu cầu thủ Rio Ferdinand sau thất bại rạng sáng qua.

Chúng ta cần đánh giá sự lựa chọn trung vệ người Pháp của ông, một trong những nguyên nhân khiến thất bại của đội bóng xứ Catalunya trở nên rõ ràng hơn và xác đáng hơn, trên hai khía cạnh, một mặt đó là điều tích cực khi HLV người Asturias cố gắng bảo vệ các học trò. Và ở mặt kia, những tiêu cực của việc chứng minh quyền lực trong những thời khắc quan trọng, đã khiến Barcelona bị tổn thương nghiêm trọng cả về hình ảnh và bản chất thể thao.

Jordi Alba, người phàn nàn về việc ít được sử dụng trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3, lẽ ra nên là lựa chọn an toàn để đối phó với những cầu thủ mạnh về tốc độ và kĩ thuật như Dani Alves và Cuadrado hơn là Mathieu, trong trường hợp này là sự điên rồ của Luis Enrique. Dĩ nhiên, Jordi Alba không phải là giải pháp để Barca tránh thất bại, khi hệ thống chơi bóng của họ đã rệu rã vì những sai lầm có tính hệ thống, bắt đầu từ định hướng phát triển, và chính sách chuyển nhượng bất hợp lý.

"Một số vị trí trên sân đã chơi dưới cả yêu cầu về đẳng cấp, và điều đó khiến cho Barcelona bị tổn hại", kí giả Didac Piferrer bình luận trên Marca. Trong số này có Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Neymar, Mascherano và Andre Gomes. 5 vị trí chính thức, và một dự bị. Đó là quá nhiều để Barcelona thất bại. Hãy nghĩ xem, làm sao Luis Enrique tự đẩy mình vào tình thế khiến ông không còn những lựa chọn chất lượng trên ghế dự bị, nếu như biết nâng niu những giá trị của La Masia?

Dani Alves: 'Juve mạnh quá, chứ không phải Barca yếu'

Dani Alves: 'Juve mạnh quá, chứ không phải Barca yếu'

Juventus đánh bại Barcelona với tỷ số thuyết phục 3-0 ở lượt đi tứ kết Champions League. Hậu vệ Dani Alves sau trận đấu rất tự hào về màn trình diễn của các đồng đội nhưng cũng không quên nắn gân trước trận lượt về


Không còn phép màu nữa

Thật khó để so sánh về tính chất giữa hai thất bại trước Paris St Germain và Juventus của Barca trong năm 2017, với thất bại trước Bayern Munich trong hai lượt trận của mùa bóng 2013. Nhưng người ta cùng nhìn thấy một điểm chung: Sự bất lực của đội bóng xứ Catalunya, cả về nhân sự và chiến thuật.

Barcelona, dưới thời cố HLV Tito Vilanova, vừa trải qua 4 mùa bóng mệt mỏi vì cả những chiến công chói lọi cùng Pep Guardiola, cũng như mệt nhoài vì cuộc chiến về tinh thần với căn bệnh của Vilanova. Và hơn hết, đó là thời điểm mà đội bóng xứ Catalunya không còn bất cứ ý chí chiến thắng cần thiết nào, để vắt kiệt những tinh túy còn sót lại trong cuộc đối đầu với Bayern Munich, và dễ dàng đầu hàng đối thủ sau hai lượt trận với tỉ số 0-7. Vừa bằng thất bại trước Paris St Germain và Juventus.

"Cảm giác như là chúng tôi đã trải qua thêm một đêm ác mộng nữa, giống như bước vào hiệp đấu thứ 3 với Paris St Germain ở Parc des Prince vậy", Luis Enrique rầu rĩ cất lời. Đó là sự mệt mỏi và không lối thoát của người đã bắt đầu cảm thấy mình thật yếu đuối vì thất bại kéo đến như cơn lũ nhấn chìm Barcelona.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm