Atletico thua Benfica 1-2: Cẩn thận khủng hoảng, Simeone!

02/10/2015 05:52 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng trẻ Angel Correa một lần nữa gây được ấn tượng mạnh, nhưng chỉ mình anh là không đủ làm nên khác biệt. Ở Vicente Calderon, quá nhiều vấn đề khiến Atletico phơi áo 1-2 trước Benfica.

Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Atletico, diễn ra ngay trước thềm derby Madrid.

Sa lầy với Jackson Martinez

Kể từ khi đặt chân đến sân Vicente Calderon trong dịp Giáng sinh 2011, Diego Simeone luôn thành công ngay lập tức với những “số 9” mà ông làm việc chung. Họ là Radamel Falcao, David Villa và Diego Costa. Ngoài ra, Fernando Torres cũng là một thành công khác của Simeone, ít nhất là cách ông giúp “El Nino” hồi sinh so với giai đoạn thảm họa ở Chelsea và Milan.

Nhưng Simeone vẫn chưa thể “thuần hóa” Jackson Martinez, “số 9” đắt giá thứ 2 mà ông sở hữu, chỉ sau Falcao (40 triệu euro). Jackson vừa đá trọn vẹn 90 phút trước Benfica, đối thủ mà anh không hề lạ trong thời gian khoác áo Porto. Kết quả, sự thể hiện của Jackson chỉ mang đến nỗi thất vọng. Đó đã là trận thứ 6 liên tiếp tiền đạo 28 tuổi người Colombia tịt ngòi. Trong 8 trận khoác áo Atletico từ đầu mùa, Jackson cũng chỉ ghi được 1 bàn. Pha lập công duy nhất ấy diễn ra trước Sevilla và không mang nhiều ý nghĩa, khi mà thế trận đã được định đoạt với các bàn thắng của Koke và Gabi.

“Điều đó là bình thường, khi một cầu thủ đến từ giải đấu khác và cần thời gian để thích nghi” - Simeone bảo vệ Jackson, sau những chỉ trích nhắm vào anh từ khán đài sân Vicente Calderon. Đúng là Jackson chỉ vừa đến với Atletico cách đây không lâu. Nhưng thực tế đây cũng là mùa đầu tiên Angel Correa khoác áo Atletico, và cầu thủ 20 tuổi người Argentina đang hiệu quả hơn hẳn so với Jackson.

Correa có 199 phút, với chỉ 2 lần đứng trong đội hình xuất phát, nhưng vẫn kịp ghi 2 bàn thắng trên các mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Jackson đá 347 phút. Simeone đang sa lầy trong việc sử dụng Jackson, sau khi chính ông làm mọi cách để lấy anh về ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Ban đầu, Porto đồng ý bán Jackson cho Milan. Simeone vào cuộc, trả 35 triệu euro giải phóng hợp đồng, rồi thêm 1,675 triệu euro cho các chi phí phát sinh để lấy Jackson trên tay Milan.

Cẩn thận, “El Cholo”

Vì sa lầy trong vụ Jackson Martinez, HLV Simeone đang phải thay đổi chiến thuật thi đấu. Trước Benfica, “El Cholo” từ bỏ 4-4-2 để chuyển sang 4-3-3. Trong cách đá này, Griezmann và Correa buộc phải phục vụ Jackson. Lối chơi này khiến hiệu quả từ Griezmann giảm đi, dù cầu thủ người Pháp đã kiến tạo cơ hội để Correa mở tỷ số. Griezmann là cầu thủ ảnh hưởng nhất trên hàng công Atletico, nhưng “El Cholo” đang khiến anh không cảm thấy thoải mái.

Khi đá 4-3-3, khối lượng công việc của bộ đôi Tiago - Gabi cũng tăng lên bội phần. Họ không còn trẻ nữa để có thể gánh vác cả trung tuyến và hỗ trợ các tiền đạo. Hậu quả được thể hiện rõ, khi Tiago và Gabi bị bóp nghẹt trước tốc độ của Benfica.

Vicente Calderon là một pháo đài bất khả xâm phạm mỗi khi Atletico bước ra Champions League trong một năm rưỡi nay. Tổng cộng là 7 trận đấu và không đội khách nào có thể ghi bàn. Barca và Juventus đã thua khi đến đây. Real Madrid và Chelsea cũng chỉ có được kết quả hòa 0-0. Kaka là người gần nhất làm tung lưới Atletico ở Vicente Calderon, nhưng đó là trận đấu mà Milan thua đậm 1-4. Tính rộng hơn, đội bóng đỏ - trắng bất bại 11 trận sân nhà trong khuôn khổ Champions League. Nhưng pháo đài ấy bị chinh phục bởi Benfica, trong trận đấu mà không chỉ Jackson Martinez gây thất vọng. Lối đá phòng ngự được Simeone xây dựng cũng không có hiệu quả.

Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2014, Atletico thua 2 trận liên tiếp. Trước đó, Atletico phải nhận 3 trận thua. Nhưng 2 trong số đó là các trận đấu với Real Madrid ở Cúp Nhà Vua, giải đấu mà HLV Simeone chủ động buông để dồn sức cho Champions League (vào Chung kết) và La Liga (vô địch). Lần gần nhất Atletico thua liền 2 trận ở những sân chơi quan trọng là tháng 2/2013, trước Rayo Vallecano (La Liga) và Rubin Kazan (Europa League).

Chỉ sau 8 trận đầu mùa, Atletico đã phải nhận 3 thất bại. Mùa trước, thất bại thứ 3 của Atletico chỉ đến ở trận đấu thứ 17. Đêm Chủ nhật tới là derby Madrid, và “El Cholo” phải thận trọng để tránh khủng hoảng.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm