Villarreal - Atletico 1-0: Atletico Madrid rất yếu đuối

28/09/2015 10:09 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rời rạc, thiếu ý tưởng và bối rối, nhưng tệ hơn cả là Atletico Madrid không có nguồn năng lượng sục sôi đã giúp họ vô địch năm 2014. Họ đã để mai một cá tính của mình một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả khi Diego Simeone vẫn còn ở đó.

Không có Diego Costa, Atletico Madrid vẫn sống khỏe với Antoine Griezmann, nhưng Turan lại là một trường hợp khác. Anh đã cùng Gabi, Koke, Tiago gánh tuyến giữa và thổi vào lối chơi của đội bóng thủ đô chất điên khác thường. Đó là cú ném giày vụt đầu trọng tài biên ở mùa bóng năm ngoái. Là những cuộc chiến giàu thể lực với bất kì một ngôi sao nào, kể cả đó có là Ronaldo hay Neymar.

Không Turan, không nốt cả Raul Garcia, người cũng mạnh mẽ không kém các đồng đội. Atletico Madrid đang mang hình ảnh rất kì lạ so với tính cách của Diego Simeone. Đó là sự tương phản lớn giữa ông với đội bóng của mình. Oliver Torres mở đầu cho cuộc cách mạng về lối chơi của El Cholo, một tài năng mảnh mai và không mạnh về cơ bắp. Sự lạc lõng của tiền vệ trẻ có thể là vết rạn nguy hiểm trong bộ khung mà HLV người Argentina cố gắng nhào nặn để làm vơi đi nỗi nhớ Turan.

Ông cố gắng đưa Atletico Madrid theo hướng khác, với rất nhiều ngôi sao trẻ như Torres, Correa hay Vietto, những người mang tư tưởng phóng khoáng và nhanh nhẹn hơn. Nhưng đồng nghĩa là ít đi chất cứng rắn, vốn là đặc sản của đội bóng này.

Trận thua Barcelona có thể được giải thích bằng việc Leo Messi quá xuất sắc và đó là nhà đương kim vô địch, đội bóng đã hành hạ họ suốt cả mùa trước ở cả La Liga và Cúp nhà Vua. Nhưng thất bại trước Villarreal là một nỗi đau của cuộc cách tân lối chơi mà Simeone đã khởi xướng từ đầu mùa.

Rất hiếm khi đội bóng áo sọc đỏ trắng để thua như tình huống mà Baptistao đã xộc thẳng vào hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid, vượt qua hai tấm khiên Gabi và Tiago ở giữa sân, rồi sau đó là loại nốt Godin cũng như Gimenez để ghi bàn. Nhưng còn thất vọng hơn, sự phản ứng lại với bàn thua đó quá yếu ớt. Các pha tấn công của Atletico Madrid quá đơn giản, rất nhiều đường chuyền dài và tạt bóng rất nhiều. Nếu vai trò của Oliver Torres quá mờ nhạt, thì Griezmann lại đơn độc trên hàng công, khi anh không thể kết nối được với Jackson Martinez.

Hàng công lạc điệu một cách không thể hiểu nổi, nhưng trên hết, Atletico Madrid đang đánh rơi bản sắc bằng chính sự thay đổi của Simeone. Có thể ông không muốn đội bóng của mình chỉ được biết đến với lối chơi rắn và nhiều va chạm. Nhưng đó lại là con đường duy nhất để cạnh tranh với Barcelona và Real Madrid, hai đội bóng có đẳng cấp và trình độ kĩ thuật cao hơn nhiều ở mỗi vị trí.

Thua đối thủ trực tiếp là Barca, thua thêm đội bóng hạng khá Villarreal, Atletico Madrid đang rất yếu đuối.

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm