21h00 ngày 16/6, Tây Ban Nha - Thụy Sỹ: Lần đầu làm số 1

16/06/2010 11:58 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Đây không phải là lần đầu tiên TBN chơi một trận đấu thuộc World Cup, tất nhiên! Nhưng đây là lần đầu tiên họ phải chơi một trận đấu thuộc World Cup với cái mác ứng cử viên số 1. Đi kèm với cái mác ấy là biết bao kỳ vọng, là biết bao sức ép. Và đó cũng chính là yếu tố khiến cho trận TBN - Thụy Sỹ, vốn rất dễ đoán kết quả (Thụy Sỹ thua 15, hòa 3 trong 18 lần đối đầu trước đây), bỗng tiềm ẩn đầy hiểm họa.

Đối mặt với sức ép


Cùng với Brazil, TBN thuộc nhóm hiếm hoi những đội bóng không gặp phải vấn đề gì quá lớn - cả về lối chơi, nhân sự lẫn tinh thần - trước khi bước vào giải. Mối bận tâm lớn nhất - tình hình sức khỏe của Torres và Iniesta, những người có đôi chút vấn đề về thể lực vào thời điểm trước trận đấu - thực ra chỉ là những tiểu tiết. Thế cho nên, đã chẳng có ai mảy may có ý định lên tiếng phản đối khi các nhà cái đánh giá TBN và Brazil là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, trong khi người Brazil đã quá quen với việc được (bị) gán mác ứng viên số 1, thì đối với người TBN, đây mới là lần đầu tiên họ có vinh dự ấy. Câu hỏi lớn nhất bao quanh "La Seleccion" lúc này, vì thế, là họ có còn giữ được mình trong sức ép?


Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho bài test đầu tiên ở World Cup 2010, Ảnh Getty

Cho đến thời điểm này thì mọi gợi ý đều dẫn tới câu trả lời là "có". Khác với phần lớn những người tiền nhiệm kém may mắn, Del Bosque đang sở hữu trong tay một tập thể vô địch thực sự, những người coi chiến thắng là lẽ tất nhiên và không dễ bị đè bẹp trong sức ép của sự kỳ vọng. Chưa nói tới chức vô địch Euro 2008, phần lớn trong số 23 tuyển thủ TBN có mặt ở Nam Phi mùa Hè này đã có ít nhất một lần đăng quang ở một giải đấu nào đó. Số lần chiến thắng trong chưa đầy 2 năm qua của những người Barca, nòng cốt của "La Seleccion" hiện tại, thậm chí còn lên tới con số 7. Đó rõ ràng là một lợi thế về tinh thần mà không phải đội bóng nào cũng có được. Sự kỳ vọng, do đó, là động lực chứ không phải là sức ép với thầy trò Del Bosque.

Nếu không tin, hãy tìm gặp Sergio Ramos. Hậu vệ phải đang khoác áo Real Madrid "máu" tới mức chỉ muốn trận đấu với Thụy Sỹ bắt đầu ngay để anh và các đồng đội chứng tỏ mình, chứng tỏ tư cách ứng viên số 1 của mình.

Giải mã Thụy Sỹ

Người Thụy Sỹ nổi tiếng bởi hai thứ: Hệ thống ngân hàng và những chiếc đồng hồ. Chưa ai chứng minh được liệu giữa hai "đặc sản" này của người Thụy Sỹ có mối liên hệ nào không. Cũng chưa ai trả lời được câu hỏi chúng có phải là "sản phẩm tiêu biểu" cho tính cách của những người đã tạo ra chúng hay không. Nhưng có vẻ như đúng là người Thụy Sỹ cũng đặc biệt đề cao tính tổ chức và sự chính xác, như các nhà băng và những chiếc đồng hồ, điều có thể thấy rất rõ qua cách mà đội bóng của họ được vận hành từ trước tới nay. Đến khi "người Đức" Ottmar Hitzfeld lên nắm quyền, tính tổ chức thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới. Quên cảm xúc và sự ngẫu hứng đi! Với "Đại tướng", tính kỷ luật và sự chặt chẽ trong lối chơi mới là những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Với việc tiền đạo Frei và tiền vệ Behrami bên phía Thụy Sỹ không thể ra sân vì chấn thương, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khung thành của Casillas đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhưng nhiệm vụ chọc thủng lưới đối phương thì vẫn là cả một thách thức lớn. Với hai tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự (Inler và Gelson Fernandes) chơi thấp và luôn nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ những người xung quanh, Thụy Sỹ chắc chắn sẽ khiến cho TBN phải bối rối nếu họ vẫn trung thành với những pha tấn công trung lộ tiqui-taca quen thuộc. Để phá cách chơi này, Del Bosque được cho là có hai sự lựa chọn. Hoặc sử dụng một cầu thủ chạy cánh thuần chất để mở rộng lối chơi. Hoặc kéo Silva vào chơi ngay phía sau Villa để khiến các trung vệ và tiền vệ trung tâm của Thụy Sỹ phải rời khỏi vị trí của họ…

Phải tới ngày thi đấu thứ 6 và trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng, các khán giả World Cup 2010 mới được chứng kiến một cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia thực sự "đồng cần đồng hạng" trên băng ghế huấn luyện. Lợi thế của Hitzfeld là khái niệm "chiến thắng" với đội bóng của ông rộng hơn, bao gồm cả kết quả hòa, và kẻ "có thể hòa" thì bao giờ cũng dễ đá hơn kẻ "phải thắng". Nhưng Del Bosque, bù lại, lại có lợi thế rất lớn về mặt con người. Với một đội ngũ có chất lượng cao như đội ngũ TBN hiện tại, khoảng cách giữa các ý tưởng của HLV với thực tế sân cỏ rõ ràng là gần hơn rất nhiều.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

TBN: Khả năng ra sân của Torres và Iniesta còn bỏ ngỏ.

Thụy Sỹ: Frei và Behrami chấn thương.

Đội hình dự kiến:

TBN: Casillas, Puyol, Pique, Ramos, Capdevilla, Alonso, Busquets, Xavi, David Villa, Mata, David Silva

Thụy Sĩ: Benaglio, Ziegler, Grichting, Senderos, Lichtsteiner, Barnetta, Fernandes, Inler, Yakin, Derdiyok, N'Kufo

0: Thụy Sỹ chưa bao giờ thắng được TBN trong những lần đụng độ trước đây. 18 lần gặp nhau đã qua, TBN thắng tới 15 trận.

0: Trước trận đấu này, Thụy Sỹ đã có tổng cộng 394 phút không để thủng lưới ở World Cup. Lần gần nhất họ phải vào lưới nhặt bóng là ở World Cup 1994. Trùng hợp thay, người ghi bàn lại là một cầu thủ của TBN (Txiki Begiristain). Ở World Cup 2006, Thụy Sỹ lập "kỷ lục" không để thủng lưới bàn nào.

50: Trận gặp Thụy Sỹ là trận thứ 50 ở World Cup của TBN. 49 trận trước đó, TBN thắng 22 trận, hòa 12 trận và thua 15 trận. World Cup 2010 là kỳ World Cup thứ 13 mà TBN góp mặt (9 liên tiếp). Thành tích chơi trận đầu tiên của TBN trong 12 lần dự World Cup trước là không thực sự ổn định: 5 thua, 3 hòa và 4 thắng.

2006 TBN-Ukraina 4-0 Alonso, Villa (2), Torres.

2002 TBN-Slovenia 3-1 Raul, Hierro, Valeron

1998 TBN-Nigeria 2-3 Hierro, Raul

1994 TBN-Hàn Quốc 2-2 Salinas, Goikoetxea

1990 TBN-Uruguay 0-0

1986 TBN-Brazil 0-1

1982 TBN-Honduras 1-1 Ufarte

1978 TBN-Áo 1-2 Dani

1966 TBN-Argentina 1-2 Pirri

1962 TBN-Nam Tư 0-1

1950 TBN-Mỹ 3-1 Basora (2), Zarra

1934 TBN-Brazil 3-1 Iraragorri (2), Langara


Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm