Tây Ban Nha - Thụy Sỹ 0-1: Cú sốc đầu tiên

17/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - TBN được kỳ vọng sẽ là đội đầu tiên mang tới cảm giác thỏa mãn thực sự cho những tín đồ của bóng đá đẹp sau khi đã quá ngán ngẩm với những trận đấu có thừa sự cẩn trọng, tính thực dụng nhưng thiếu sự thăng hoa và cả chất lượng chuyên môn. Nhưng rốt cuộc, cái "đầu tiên" mà TBN mang tới lại là một cú sốc. Họ là nạn nhân của cú sốc đầu tiên!

* Tiqui-taca đụng đá tảng

Các cầu thủ TBN (áo đỏ) bất lực trong việc ghi bàn trước Thụy Sỹ - Ảnh Getty

 Trận đấu ở Durban đã bắt đầu theo một kịch bản có thể nhìn thấy trước. TBN, với một hàng tiền vệ đông đảo và chất lượng, không mất nhiều thời gian để khẳng định quyền làm chủ trên sân. Thụy Sỹ cũng nhanh chóng lùi sâu đội hình về sát vòng cấm, với cặp tiền đạo N'kufo và Derdiyok chơi như những… tiền vệ phòng ngự từ xa, bởi họ biết rằng đó là cách chơi duy nhất có thể áp dụng trước TBN vào thời điểm này. Gần 20 con người tập trung trên hơn kém 1/3 diện tích sân, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi cảm giác chung của người xem trong phần lớn thời gian của trận đấu là sự ngột ngạt.

Thực tế, không ai, ngay cả người TBN, cảm thấy bất ngờ khi Thụy Sỹ chủ động đổ bê-tông ngay từ đầu. Đó là điều thầy trò Del Bosque đã xác định được từ trước khi vào giải, bởi thực tế là từ hơn 2 năm qua, khi đối đầu với họ, bất kỳ một đội bóng nào, không kể mạnh yếu ra sao, đều chọn lối chơi phòng ngự số đông. Trong phần lớn các trường hợp, TBN đều hóa giải được cách chơi ấy (trước trận này, họ thắng tới 27/28 trận dưới thời Del Bosque). Trận thua duy nhất là trước người Mỹ ở bán kết Confed Cup 2009. Trận ấy, TBN đã không đủ nhanh để phá vỡ kết cấu phòng ngự của đối phương, và khi họ làm được điều đó, thì các chân sút lại không thể dứt điểm chính xác. Cũng trận ấy, nhưng pha phản công của người Mỹ gần như đã đạt tới ngưỡng hoàn hảo.

Đêm qua, TBN cũng chơi như khi họ gặp Mỹ một năm trước, còn Thụy Sỹ thì chơi như… Mỹ. Các nhà đương kim vô địch châu Âu làm chủ hoàn toàn thế trận, nhưng họ không làm chủ được tốc độ của chính mình. Trong hiệp 1 và cho tới trước khi bị dẫn bàn, TBN đã không chơi đủ nhanh (cả tốc độ di chuyển của người lẫn bóng) để tiêu hao sinh lực đối phương (hiệp 1) và khiến họ phải lộ ra các khoảng trống (đầu hiệp 2). Đến khi những người như Navas, Pedro và Torres được tung vào sân để chữa cháy, TBN lại chuyển sang đá… nhanh quá! Chính xác là quá vội vàng (tiêu biểu là Navas, chả biết làm gì ngoài tạt và tạt). Ngược lại, Thụy Sỹ lên bóng không nhiều, nhưng họ đã lên được là sẽ có sóng gió: 2 pha phản công, 1 dẫn tới bàn thắng, 1 đưa bóng đập cột!

Khi đối diện với một đội bóng chơi phòng ngự số đông, việc chắt chiu cơ hội là một phẩm chất thực sự cần thiết. Trước Thụy Sỹ, các cầu thủ TBN đã không thể hiện được điều đó. Trong 24 cú sút mà họ đã tung ra trong trận, chỉ 

Những con số:
484:
Người Thụy Sỹ mà đã muốn bảo vệ cái gì thì đừng mơ cướp được của họ. Với trận thắng không… bàn thua trước TBN, đội bóng đến từ xứ sở của các nhà băng đã cân bằng được kỷ lục 5 trận không thủng lưới ở World Cup mà Italia đang nắm giữ. Tuy nhiên, về thời gian, với 484 phút, thì họ vẫn chỉ xếp thứ 3, còn kém Italia (550) và Anh (505).

1: Thật ngạc nhiên, đây chính là trận thắng đầu tiên của Thụy Sỹ trước TBN. Trong 18 lần đối đầu với "La Seleccion" trước đó, Thụy Sỹ để thua tới 15 lần và hòa cả 3 lần còn lại. Về thành tích đối đầu Del Bosque-Hitfeld, "tỉ số" lúc này là 2-2.

có 8 cú đi trúng khung thành, và rất ít trong số đó là thực sự nguy hiểm. Villa rồi Torres đều đã có cơ hội, nhưng không ai tận dụng thành công. Xabi Alonso, chuyên gia sút xa, thì thường xuyên đá trượt bóng, và đến khi anh thực hiện được một pha ra chân cho chỉn chu thì bóng lại dội xà. Ngay cả Pique cũng để lại tiếc nuối khi sút trúng chân thủ môn Benaglio trong thế mặt đối mặt, dù pha xử lý trước đó của anh là rất đáng ngợi khen. Nói tóm lại, TBN đã không thắng được chính mình, và chuyện họ thua trận là hoàn toàn hợp lý.


* Tình thế khó khăn

Cái giá mà TBN phải trả cho trận thua này là rất lớn, dù theo cách nào. Nếu muốn chắc suất đi tiếp, TBN sẽ phải thắng (và thắng càng ấn tượng càng tốt) cả hai trận còn lại với HondurasChile. Nếu không có "tai nạn" trước Thụy Sỹ, đó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Nhưng giờ, không ai chắc họ sẽ không chơi tệ hơn khi ngoài áp lực ứng viên số 1, họ còn phải gánh thêm cả áp lực phải thắng. Và kể cả khi TBN có hoàn thành được mục tiêu vượt qua vòng bảng, thì việc không được quyền chủ động chọn đối thủ ở vòng 1/8 có thể dẫn họ đến với Brazil, đội nhiều khả năng sẽ dẫn dầu bảng G. Dù người TBN đã xác định rằng muốn vô địch thì thể nào cũng phải gặp Brazil, nhưng gặp ở chung kết dù sao vẫn tốt hơn!

 

 

Đội hình ra sân

TBN: Casillas - Ramos, Pique, Puyol, Capdevila - Busquets (Torres 61'), Xavi, Xabi Alonso, Iniesta (Pedro 77'), Silva (Navas 62') - Villa.

Thụy Sỹ: Benaglio - Lichtsteiner, Senderos (Von Bergen 36'), Grichting, Ziegler - Barnetta (Eggimann 90'+2), Inler, Huggel, Fernandes - N'kufo, Derdiyok (Yakin 79').

Bàn thắng: Thụy Sỹ: Gelson Fernandes (55').

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Gelson Feranndes (Thụy Sỹ, số 16). 

 

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm