Chúng tôi nói về chúng tôi: “Thần hộ mệnh” Iker Casillas

07/07/2010 11:24 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không tính việc đã ghi vào lưới đối thủ 13 bàn/5 trận (một hiệu suất tuyệt vời mà không một đội bóng nào tại World Cup 2010 làm được), Đức vẫn là đội chơi ấn tượng nhất (xét về mặt chiến thuật – binh pháp) trong số 4 đại diện tại bán kết. Nhưng tôi vẫn tin còn có một người có thể cản được sức công phá khủng khiếp của Đức. Đó phải là Iker Casillas, đội trưởng Tây Ban Nha.

Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần pha cản phá quả penalty của Iker, trong trận đấu với Paraguay ở tứ kết. Ở khía cạnh của khán giả, hẳn pha bóng quá ngoạn mục. Nhưng trong mắt của những người “gác đền” như chúng tôi, nó xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Không hề nói ngoa tý nào! Ở đó, Casillas sẽ thuyết giảng về cách phán đoán hướng sút của đối phương, từ tình huống anh ta lấy đà và ra chân. Có cả sự hoa mỹ, điệu đàng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong lối bắt bóng của Iker Casillas, thủ thành mà tôi đã dõi theo hàng chục năm nay.
Thế Anh đặc biệt ấn tượng với Casillas, Ảnh VSI
Iker Casillas là người Hoàng gia, và cả đời chỉ bảo vệ sắc áo Real Madrid, trong khi hơn một nửa đội hình chính của Tây Ban Nha tại World Cup lần này, là người xứ Catalan. Và vị trí thủ môn không thực thuận lợi để đảm trách vai trò của một thủ lĩnh, nhưng Iker Casillas vẫn được tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng. Ngoài các kỹ năng chơi bóng, khát khao chiến thắng, Iker Casillas còn là một nhân cách. Chiếc băng mà Iker đeo trên tay ở mỗi trận đấu là sự thừa nhận tuyệt đối. Đồng đội nhìn vào đó và chơi bóng theo anh.

HLV Del Bosque từng có thời gian dài làm việc tại Real Madrid, nên hẳn ông phải rất hiểu Iker Casillas. Tuy nhiên, giữa chuyện hiểu và giao trọng trách là những mệnh đề không phải lúc nào cũng đi kèm với nhau. Đã có ý đấu tranh cho Victor Valdes, một người khác của Barca, hiếm có cơ hội thể hiện trong màu áo ĐTQG. Nhưng với những gì Iker Casillas đã làm, “phe đối lập” thực sự đã tắt tiếng. Chỉ là Iker đã “giết chết” những tài năng cùng thế hệ bằng năng lực cống hiến của chính anh, chứ không phải ông thầy ưu ái mình.

Tôi không hề có ý giảm thiểu sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha, khi chỉ tập trung vào mỗi Iker Casillas. Đó là một đội bóng mạnh với tham vọng chinh phục. Bồ Đào Nha hay Paraguay, các bại quân của Tây Ban Nha ở những vòng đấu “knock-out” trở nên quá xoàng. Và chỉ đến vòng bán kết, Tây Ban Nha mới gặp phải đối thủ lớn thực sự. Đó là Đức, đội bóng gây ấn tượng lớn nhất với tôi, tại World Cup 2010. Đức không đơn thuần là “liều thuốc thử”. Chỉ cần một sai số, Iker và các đồng đội có thể phải trả giá đắt, bởi người Đức cực nhanh trong tổ chức lên bóng.

Nếu như Juergen Klinsmann chính là người đi tiên phong, trong cuộc cách mạng lối chơi của người Đức: biến một “cỗ xe tăng” cù nhầy, chậm chạp, thành một đội quân thiện chiến, chỉ tấn công và tấn công, thì người kế nhiệm, Joachim Loew đã có những cóp nhặt cực kỳ tinh tế và hiệu quả. Đó là khi những tài năng trẻ Oezil hay Mueller xuất hiện trong đội hình và đồng loạt tỏa sáng; là cặp song sát Klose – Podolski thậm chí còn hiệu quả hơn 4 năm về trước, là lối chơi kỷ luật nhưng đầy biến tấu của dàn đồng ca mang tên Đức.

Nếu không chặn được cảm hứng sáng tác của người Đức, e rằng Tây Ban Nha sẽ thất bại. Tôi không mong đợi điều ấy, nhưng nếu nó xảy ra, tôi tin rằng Casillas chỉ là nạn nhân.

NGUYỄN THẾ ANH (Cựu ĐTQG và B.BD)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm