Người hùng 2: Iker Casillas, Ngày "Thánh Iker" trở lại

05/07/2010 12:21 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Lâu lắm rồi, người ta không còn dùng biệt danh "San Iker" (Thánh Iker) để gọi Casillas nữa. Lý do thứ nhất là với hệ thống phòng ngự được tổ chức khá ổn của Pellegrini, thủ môn này không có nhiều cơ hội trổ tài bay lượn.

Casillas đã lại được gọi như "thánh" - Ảnh AP

Pha cứu thua đáng nhớ nhất của anh trong hơn một năm qua là cú bay người từ cột gôn bên này sang cột gôn bên kia để cản cú sút từ cự ly gần của Perotti trong trận Sevilla-Real Madrid, nhưng vì Real thua trận đó, nên pha cứu thua xuất thần của Casillas cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Thứ hai, bản thân Casillas cũng không còn giữ được phong cách bắt bóng ấn tượng như ngày nào. Mới đây thôi, anh còn dính vào hai cú "phốt" liên tục: Ra vào ngớ ngẩn ở trận giao hữu với Saudi Arabia, và mất tập trung (vì cô bồ Sara Carbonero đứng đằng sau!) dẫn đến bàn thua ở trận gặp Thụy Sỹ!
 
Nhưng, cũng giống như các "ông Thánh" khác, "Thánh Iker" đã hiển linh đúng vào thời điểm TBN cần ngài nhất. Về mặt kỹ thuật, pha cản phá penalty của Casillas ở phút 59 trận gặp Paraguay không thực sự có gì đáng nói. Nhưng ý nghĩa của nó thì đơn giản là không gì có thể đong đếm nổi. Với những gì Paraguay đã thể hiện, thì việc để họ vươn lên dẫn trước có lẽ cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho TBN. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Khi thời gian đang đi về cuối và tỉ số vẫn chỉ là 1-0 cho TBN, Paraguay đã tổ chức được một pha tấn công hết sức nguy hiểm, nhưng Casillas, với hai pha cản phá xuất sắc liên tiếp, đã bảo vệ thành công mành lưới của mình, cũng là bảo vệ thành quả cho TBN. Nếu Paraguay mà gỡ hòa được lúc ấy, thì đúng là chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
 
Có một chi tiết ít người chú ý là sau khi cản phá được quả penalty của Cardozo, Casillas đã chỉ cả hai tay về phía khu vực kỹ thuật của TBN. Anh muốn tri ân ai? Câu trả lời đã có sau trận. "Đó là Reina. Chính anh ấy đã giúp tôi cản được quả penalty này", Casillas nói. "Trước trận, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về những người có thể thực hiện penalty bên phía Paraguay, và Pepe đã nhắc tôi rằng Cardozo thường rất mạnh về góc phải. Tôi chỉ làm theo những gì anh ấy bảo". Thực tế thì đúng là Reina đã kể với Casilla rằng trong trận đấu giữa Liverpool với Benfica tại Europa League mùa vừa rồi, Cardozo đã hai lần đánh bại anh bằng những cú sút penalty như thế, nhưng bản thân anh cũng không biết liệu nói ra điều đó là giúp Casillas hay khiến Casillas thêm bối rối. Trận gặp Nhật Bản, Cardozo đã đá về bên trái!
 
L.G

 

 

Có một sự trùng hợp thú vị là trận đấu với Paraguay cũng chính là trận đấu thứ 13 của Casillas ở các vòng chung kết World Cup. Người châu Âu vẫn bảo số 13 đồng nghĩa với sự xui xẻo, nhưng có vẻ như đó là điều vô nghĩa nhất mà Casillas từng được nghe. Sau trận này thì Casillas cũng đã vươn lên độc chiếm vị trí thứ nhì trên danh sách những người chơi nhiều trận nhất ở World Cup cho TBN, với chỉ 3 trận ít hơn thủ thành huyền thoại Zubizarreta.

1. Zubizarreta 16 (16*)
2. Iker Casillas 13 (11*)
3. Fernando Hierro 12 (5)
4. Julio Salinas 12 (3)
5. Luis Enrique 12 (2)
6. Carles Puyol 12
7. Raul Gonzalez 11 (5)
8. Xavi Hernandez 11 (0)
9. Antonio Camacho 10 (0)
10. Emilio Butragueno 9 (5)
11. Michel Gonzalez 9 (4)
12. Miguel Nadal 9 (0)
13. David Villa 9 (8)
14. Fernando Torres 9 (3)
*: Bàn thua

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm