20/05/2025 06:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Đó là những điều HLV Hansi Flick nói sau khi cùng các học trò nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga trên sân Montjuic, danh hiệu thứ 3 trong mùa giải đầu tiên của ông cùng Barcelona.
Người ta còn nhớ trong ngày đầu ra mắt đội bóng xứ Catalunya trong mùa Hè năm 2008, Pep Guardiola nói một câu kinh điển rằng: "Tất cả hãy thắt dây an toàn lại, chúng ta chuẩn bị bước vào một hành trình vĩ đại".
Sử liệu của Barcelona
Kết thúc hành trình ấy, chiến lược gia người Santpedor đã cùng các ngôi sao của ông giành được 14 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau trong 4 năm, trong đó, họ giành cú ăn 6 vĩ đại ngay trong mùa giải đầu tiên.
17 năm sau, hành trình của HLV người Đức với một thế hệ những tài năng hơn người khác của La Masia chỉ cách cơ hội lặp lại cú ăn 6 vĩ đại giống như Pep Guardiola đúng 3 phút. Nó được hiểu là pha lập công của trung vệ Francesco Acerbi trong trận lượt về bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona, để san bằng tỉ số 3-3, trước khi đội bóng xứ Catalunya để thua trong hiệp phụ. Nhưng giành được 3 danh hiệu quốc nội có sự cạnh tranh trực tiếp với đế chế bóng đá khổng lồ Real Madrid vừa bổ sung Kylian Mbappe, với một dàn cầu thủ trẻ, là một chiến công tuyệt vời của Barca ở mùa giải này.
Từ một mùa giải không có kỳ vọng hoặc chính xác là trải qua một mùa giải "tiêu điều" khác với Xavi, đội bóng đã đạt được thành công. Những người đại diện cho lò đào tào trẻ La Masia đã mang tính quyết định, vì không bị gò bó bởi bất cứ quy tắc hệ thống nào, cũng như không sợ hãi bất kì đối thủ nào.
Barcelona sẽ bước vào mùa giải mới với mục tiêu giành nhiều danh hiệu hơn
Trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, Chủ tịch Joan Laporta đã được hỏi một câu hỏi, "Barca này cần gì?", ông đã trả lời bằng một từ duy nhất, "Niềm vui". Phải đến bây giờ, đội bóng này mới khiến hàng triệu người hâm mộ câu lạc bộ hạnh phúc với thứ bóng đá tuyệt vời của mình. Đó có thể là danh hiệu La Liga của Lamine Yamal, Pedri, Raphinha hoặc Flick. Chức vô địch có thể thuộc về La Masia. Hoặc những cầu thủ kỳ cựu cũng là những ngôi sao chủ chốt như Robert Lewandowski hay Frenkie De Jong.
Nhưng chắc chắn đây là La Liga của Barcelona. Không gì hơn thế. Thành công lớn nhất là cả tập thể dưới sự dẫn dắt của Flick. Trong khi mùa giải đáng lẽ phải thuộc về Real Madrid của Mbappe, nhưng cuối cùng lại được nhớ đến vì những áp lực không thể chịu đựng được mà Dải thiên hà đã tạo ra đối với các trọng tài. Hơn hết, là được nhớ đến vì đội bóng xứ Catalunya đã trở lại với thứ bóng đá hay nhất châu Âu. Một sự khác biệt đáng kể giữa hai đại kình địch.
Bắt đầu nghĩ xa
Thất bại trước Villarreal (2-3) ở vòng 37 là trận cuối cùng Barcelona chơi trên sân Montjuic. Đội bóng sẽ nói lời tạm biệt với La Liga, Copa del Rey và Siêu Cúp Tây Ban Nha để trở lại Camp Nou và bắt đầu một hành trình mới, với một phong cách riêng, cùng màn trình diễn bóng đá đẹp và sự rung cảm tốt.
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả những chiếc cúp là các cầu thủ trẻ đã cùng nhau vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. Và đó là nhờ Flick, người đã gây ấn tượng mạnh với tất cả các cầu thủ của mình. Sau khi đè bẹp Real ở El Clascio (4-0), sự suy thoái ở tháng 11 và tháng 12/2024 tồi tệ đã xuất hiện, khiến Barca có lúc kém đại kình địch đến 10 điểm.
Nhưng ông vẫn bình tĩnh và đòi hỏi cao. Kết quả là vào tháng 1/2025, đội đã bay như tên lửa và liên tiếp giành chiến thắng, cho đến khi giành được lại được cơ hội vô địch giải đấu đáng lẽ phải thuộc về Mbappe. HLV 60 tuổi đã khuyến khích những tài năng của ông chơi một thứ bóng đá khác với những gì đã được tập luyện, thi đấu nhiều năm qua. Ông thúc đẩy họ chơi theo phương pháp khác dựa trên phòng ngự cao, gây sức ép, tính trực diện và tạo ra cường độ cao từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Barcelona đã chứng minh điều đó trong phần lớn các trận đấu.
Ngay từ ngày đầu tiên, phong cách dễ gần của Flick đã thể hiện rõ. Một sự hòa nhã xen kẽ với kỉ luật giờ giấc, mức độ luyện tập thể chất và chiến thuật tối đa. Trên bảng chiến thuật, cách tiếp cận của ông luôn rõ ràng như rủi ro cần được trải nghiệm, một hàng phòng ngự rất cao, một đội bóng gắn kết chặt chẽ, tạo áp lực đè bẹp đối phương, và ám ảnh với việc kết thúc mọi tình huống tấn công theo cách tốt nhất, dù là bóng mở hay phản công. Và ở cấp độ tâm lý, hai nguyên tắc không thể chạm tới: không bào chữa và tin vào chiến thắng cho đến hơi thở cuối cùng.
Flick đã cải thiện Lewandowski, Pedri, Raphinha, Inigo Martinez, Ferran Torres, Balde và De Jong. Ông hướng dẫn Yamal, Cubarsi, Olmo và Gavi một cách khôn ngoan, không sợ hãi khi gọi Bernal, Casado và Hector Fort hay Gerard Martin, cũng như khơi lại khả năng của Wojciech Szczesny đã giải nghệ.
"Mùa tới, chúng tôi cần phải làm việc nhiều hơn để giành được nhiều danh hiệu hơn", chiến lược gia người Đức nói. Ông biết chính xác những gì ông cần cải thiện, những gì đội bóng đã có và điều gì sẽ trở thành điểm nhấn trong mùa giải mới.
Mùa bóng này, Flick bắt đầu với hàng tiền vệ gồm Casado và Bernal và kết thúc với De Jong và Pedri. Từ Kounde và Balde, ông chuyển sang Eric và Gerard Martin. Từ Lewandowski đến Ferran, từ Ter Stegen đến Szczesny. Ông cũng không cần phải mua sắm quá nhiều vì những yêu cầu vì luật công bằng tài chính, ngoại trừ Dani Olmo, và vụ chuyển nhượng bất đắc dĩ Szczesny.
Tất cả họ đều trở thành một khối thống nhất, chặt chẽ, có tính liên kết cao. Flick đã giữ được lời hứa với ban lãnh đạo câu lạc bộ khi đảm bảo rằng có thể thành công vì thấy được chất lượng trong đội hình bất chấp thất bại nặng nề của mùa giải trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất