Tân vô địch US Open 2015, Flavia Pennetta: Người đàn bà của những bất ngờ

17/09/2015 06:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc khi đã vào tới chung kết US Open vừa qua, Flavia Pennetta cũng vẫn chưa thể hết ngạc nhiên về điều đó. Mà khi cô đã giương cao chiếc cúp vô địch, hẳn trong sâu thẳm cô là cả một mớ cảm xúc hỗn độn.

Lý do không phải chỉ vì đó là trận chung kết Grand Slam đầu tiên cô thi đấu – mà lại ở tuổi 33, cũng không phải việc cô – tay vợt hạng 26 thế giới đánh bại hàng loạt những tên tuổi khác để vào tới trận đấu cuối cùng. Mà còn là vì vị hôn phu cũng là đồng hương của cô Fabio Fognini được cùng cô trải qua và chứng kiến những giây phút vinh quang ấy.

Khi bạn trai là động lực

Khi nhìn thấy Fognini, Pennetta đã rất bất ngờ. “Tôi thực sự không biết anh ấy sẽ có mặt ở đó. Tôi ra sân đấu 1 giờ trước khi trận đấu diễn ra và lúc ấy anh ấy đang ngồi ở vườn. Tôi đã giật mình. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ những cảm xúc vinh quang với anh ấy”, đương kim vô địch US Open chia sẻ.

Fognini, người đã đánh bại Rafael Nadal ở vòng 3 cũng tại Flushing Meadows vừa qua được cho là sẽ có mặt tại Siberia để chuẩn bị cho giải Davis Cup cùng đội tuyển Ý đấu với đội tuyển Nga. Nhưng khi Pennetta đánh bại hạt giống số 2 Simona Halep ở bán kết, Fognini đã trở lại Mỹ để có thể kịp theo dõi trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của vị hôn thê.

Thực ra thì Pennetta đáng lẽ đã phải quen với những bất ngờ trong suốt giải đấu. Không chỉ vì cô đã lọt vào tới tận chung kết, mà là đối thủ của cô tại đó cũng không phải Serena Williams như nhiều dự đoán. Thay vào đó, tay vợt 33 tuổi lại phải đối đầu với người bạn thủa nhỏ của mình Roberta Vinci, người đã bất ngờ hạ gục Serena ở bán kết. Khi còn chơi các giải thiếu niên, Pennetta và Vinci từng ở chung phòng với nhau, tập luyện với nhau và cùng chơi nhiều trận đấu đôi. Đến bây giờ họ vẫn là những người bạn tốt và trận chung kết vừa qua không hề thay đổi điều đó.

Không tiếc nuối khi dừng lại

Chia sẻ về những câu chuyện bất ngờ khác trước khi US Open diễn ra, Pennetta kể: “Tôi đã có vài cuộc nói chuyện với HLV, bác sĩ tâm lý, HLV thể lực của mình 2 tháng trước. Lúc ấy họ hỏi tôi rằng ‘Cô có nghĩ mình sẽ vô địch được 1 danh hiệu Grand Slam không?’. Tôi nhanh chóng đáp là không. Bây giờ thì họ đã có dịp cười lớn. “20 ngày trước, cô nói là không, bây giờ thì chúng ta có một cúp vô địch, họ nói thế”.

Khi giương cao cúp vô địch, Pennetta cũng trải qua thêm một khoảnh khắc đáng nhạc nhiên khác. Mà không phải cho riêng cô, còn cho tất cả người hâm mộ. Đó là tuyên bố giải nghệ đầy chắc nịch và cũng không thiếu cảm xúc. Nhiều người đã nhầm tưởng rằng có thể cô sẽ chỉ treo vợt khi mùa giải kết thúc, nhưng không, Pennetta vô cùng chắc chắn, cô chia tay quần vợt ngay sau chức vô địch US Open này. “Sáng nay, ngày hôm nay là một ngày hoàn hảo để nói lời chia tay”, Pennetta nói.

Thực ra quyết định sẽ giải nghệ của tay vợt người Ý đã đến từ cách đó vài tuần. Dù cô vẫn có thể lực tốt, vẫn thích thi đấu nhưng Pennetta cho rằng ở tuổi 33, giải nghệ là một quyết định đúng đắn. “Nếu bạn thi đấu 24 tuần, 20 tuần, những con số sẽ không có ý nghĩa nữa. Bạn sẽ cảm thấy là bạn luôn muốn được thi đấu cháy bỏng, không quan tâm điều gì sẽ đến. Có rất nhiều điều bạn muốn làm, như là Fed Cup – nơi bạn sẽ chơi vì màu cờ sắc áo hay những giải Grand Slam quan trọng. Tuy nhiên hầu hết các giải đấu khác, bạn chẳng còn thấy gì đặc biệt. Bạn biết rằng mình đã thay đổi”, Pennetta chia sẻ suy nghĩ của mình.

Dù thế nào, khi đã mang lại một bất ngờ có thể nói là lớn nhất quần vợt năm nay, Pennetta sẽ được ghi nhớ rất lâu trong lòng người hâm mộ.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm