Hồ Tấn Tài ghi bàn nhưng khoảnh khắc thăng hoa của ngôi sao đội tuyển Việt Nam lại không thể cứu Becamex TP.HCM khỏi thất bại trước đội bóng quy tụ nhiều gương mặt sáng giá của lứa U23 Việt Nam là PVF CAND.
Sân Bình Dương tối 7/2 chứng kiến một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của vòng 13, vòng đấu khép lại lượt đi V-League 2025/26.

Tấn Tài ghi bàn ngay trong ngày tái xuất V-League. Ảnh: TP
Hậu vệ phải hàng đầu của đội tuyển Việt Nam một thời Hồ Tấn Tài chính thức trở lại sau hơn một năm điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Samson tỏa sáng với bàn gỡ 1-1 cho PVF CAND. Ảnh: TP
Sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng được đền đáp bằng một bàn thắng đẹp nhưng lại khép lại trong nỗi buồn khi Becamex TP.HCM thua ngược 1-2 trước PVF CAND đang trong cơn vẫy vùng đua trụ hạng.

Thanh Nhàn kiến tạo để Bá Đạt ghi bàn quyết định thắng lợi cho PVF CAND trên sân Bình Dương. Ảnh: TP
Trước giờ bóng lăn, sự xuất hiện của Tấn Tài đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho đội bóng đất Thủ. Chính anh thừa nhận bản thân rất nóng lòng cho ngày trở lại, nhưng không vội vã, thay vào đó là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý và cảm giác bóng.
Điều đó được thể hiện rõ trên sân khi Tấn Tài thi đấu xông xáo, mạnh dạn dâng cao, liên tục tạo sức ép bên hành lang phải, giúp Becamex TP.HCM nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ trẻ trung nhưng giàu khát khao là PVF-CAND.
Tấn Tài đã có khoảnh khắc xử lý gọn gàng ngoài mép vòng cấm, tung cú khứa lòng dứt điểm kỹ thuật khiến bóng găm vào góc chết của khung thành Phí Minh Long.
Bàn thắng không chỉ mở tỷ số cho Becamex TP.HCM, mà còn như lời khẳng định mạnh mẽ rằng Hồ Tấn Tài đã thực sự trở lại, giải tỏa những dồn nén tâm lý sau chuỗi ngày dài chờ đợi. Cầu thủ này cũng hy vọng có thể được HLV Kim Sang Sik chú ý sau màn trình diễn của mình ở CLB.
Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút. Kinh nghiệm của Hoàng Vũ Samson đã giúp PVF CAND có bàn gỡ. Các hậu vệ Becamex TP.HCM chơi như mơ ngủ, để tiền đạo kỳ cựu này dễ dàng sút cận thành tung lưới Minh Toàn. Bàn thắng gỡ 1-1 ấy như một bước ngoặt, giúp đội bóng của các ngôi sao U23 Việt Nam lấy lại sự tự tin và dần kiểm soát thế trận.
Sang hiệp 2, PVF CAND chơi chủ động hơn, tận dụng tốt sức trẻ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Thanh Nhàn và Bá Đạt phối hợp nhịp nhàng, tạo ra cơ hội để Bá Đạt dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách.
Becamex TP.HCM dù rất cố gắng trong quãng thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Thất bại này khiến Becamex TP.HCM khép lại lượt đi ở vị trí thứ 9 với 12 điểm, trong khi PVF CAND vươn lên hạng 11 với 11 điểm.
HLV Nguyễn Thành Công có chiến thắng đầu tiên với CLB mới sau thất bại trước Công an TP.HCM vòng 12. Còn tân HLV người Nhật Bản của Becamex TP.HCM là ông Nobuhiro đã không có được ngày ra mắt thành công. Trên thực tế, Becamex TP.HCM vẫn còn GĐKT Đặng Trần Chỉnh trên ca bin huấn luyện và có dấu ấn chuyên môn rõ nét.