Tâm thư gửi Zinedine Zidane về ghế HLV ở Real Madrid

24/12/2015 06:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa thắng 10-2 vào cuối tuần, nhưng chiến thắng đó chẳng làm giảm được bao nhiêu áp lực với chiếc ghế của Rafa Benitez.

Lá thư của BLV bóng đá Graham Hunter gửi Zinedine Zidane:

Zizou thân mến,

Tôi viết để cảnh báo anh. Chúng ta chỉ gặp nhau ở các cuộc họp báo, nhưng lời khuyên tốt nhất tới khi nó đúng đắn, thành thật và không vụ lợi, dù cho người nhận lời khuyên có muốn nghe hay không.

Anh hẳn phải nghe thấy những tiếng la ó, huýt sáo và hò hét ở Bernabeu sau khi Real đã ghi 10 bàn vào lưới Rayo, biểu hiện của sự giận dữ và không hài lòng. Chúng đã bắt đầu từ lúc tên một số cầu thủ được đọc lên trước trận, bao gồm BBC nổi tiếng Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo. Âm lượng lên tới mức vỡ cả cửa sổ khi Real bị dẫn 2-1, nhưng lại vang lên sau giờ nghỉ và trong những giây cuối cùng, dù tỉ số đã là 10-2.

Đó là chiến thắng lớn nhất của Madrid từ năm 1960 và ngay cả điều đó cũng không làm các CĐV hết thất vọng. Trong cả sự nghiệp, anh hẳn chưa từng trải qua điều gì như thế. Dù anh có thấy điều đó phiền hay không, tôi cũng muốn cảnh báo anh: Nếu Rafa Benitez bị sa thải, chỉ là chuyện sớm muộn thôi, đừng nhận việc, vì chính anh đấy thôi.

Đó đúng là CLB anh đã làm việc từ năm 2001 tới giờ, nhưng nói lời từ chối sẽ tốt cho anh, và cho cả chính CLB, để Bernabeu phải thấy rằng họ đang sai lầm. Zizou, hãy nghĩ thế này: Đã 15 năm trôi qua kể từ khi Florentino Perez mời anh tới Madrid. Đội bóng khiến anh giàu có hơn, cả về tài chính và số danh hiệu. Anh đã là giám đốc, đại sứ, tư vấn cấp cao, rồi HLV cho Madrid. Anh còn giúp Perez thắng cử năm 2008 nữa.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, ở Madrid giờ có điều gì đó đang rất cơ bản không đúng. Jorge Valdano, một người hầu cận lâu năm của Florentino và là tổng giám đốc Madrid khi đưa anh về từ Juventus, đã chỉ ra: “Có điều gì đó đổ vỡ giữa đội bóng và Bernabeu”.  

Sẽ tới lúc Florentino nghĩ rằng ông nên thí mạng Benitez và đưa anh lên. Nhưng anh cần hiểu mình chỉ là một bức bình phong để ông ấy làm dịu đi các CĐV và giới truyền thông, là một miếng lót để ông ấy tạm qua làn sóng chống Florentino đang lan khắp và không thể cản được. Tất cả những nhà độc tài đều cai trị một cách không thương xót (Florentino rõ ràng là như thế), họ coi đám đông chỉ là những số không vô nghĩa.

Theo thời gian, anh có nguy cơ cũng sẽ thuộc về đám đông đó. Trừ khi có những sự thay đổi mang tính địa chấn trong phong độ của đội bóng, mối quan hệ giữa đội hình và HLV hiện giờ, cũng như việc các CĐV áo trắng không còn thấy giận dữ vì cứ bị Barcelona qua mặt, thì rồi ngài chủ tịch sẽ lại chỉ coi anh là một Benitez nữa mà thôi.

Mọi việc nghe thật lý tưởng: một huyền thoại cũ đã từng trải và hiểu rõ CLB giờ được trao vị trí thuyền trưởng. Nhưng hãy nghĩ về điều đó từ vị thế của anh. Cách Florentino vận hành đội bóng đang sai cơ bản. Các cầu thủ được mua và bán theo những tiêu chuẩn sai lầm, ít ra là về mặt bóng đá. Tất cả những thương vụ đó đã cản trở cuộc tái cấu trúc mà CLB cần nhiều năm rồi, dẫn tới lúc này, Real đang có một đội hình thiếu cân bằng và già cỗi ở nhiều vị trí quan trọng.

Với thời gian, anh có thể sẽ trở thành một HLV xuất sắc. Tôi sẽ rất muốn thấy điều đó thành hiện thực, nhưng anh cần nghĩ tới bức tranh rộng lớn hơn nếu như nhận được cuộc gọi từ “Don Florentino”. Nếu anh nói không, sẽ có khả năng lớn là những sai lầm của Florentino (rất nhiều) không còn ai giúp ông ấy bao biện nữa.

“Nếu Zizou không muốn làm HLV của Florentino, thì đang có rắc rối nghiêm trọng ở Real”, mọi người sẽ nghĩ vậy. Các CĐV, hội viên, truyền thông, cầu thủ, giám đốc, nhà tài trợ… sẽ gây áp lực lên gã độc tài và quan trọng hơn, những triết lý của ông ta. Bằng cách nói không, anh sẽ góp phần vào việc dân chủ hóa Real, hiện đại hóa và cấu trúc lại CLB, mang tới cho nó sự cân bằng và nghiêm chỉnh cần thiết, với một triết lý bóng đá bền vững và phù hợp hơn.

Tất cả là ở anh, Zizou.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm