Trận lượt về vòng play-off Champions League giữa Juventus và Galatasaray tại Allianz Stadium đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính, nhưng tâm điểm lại xoay quanh chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Lloyd Kelly. Tình huống bước ngoặt này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đấu mà còn khiến dư luận dậy sóng.
Bước vào trận đấu với bất lợi thua 2-5 ở lượt đi, Juventus cần một màn ngược dòng phi thường. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti đã có khởi đầu tích cực khi Manuel Locatelli thực hiện thành công quả phạt đền cuối hiệp một, thắp lên hy vọng cho đội bóng thành Turin.
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ngay đầu hiệp hai. Trong một pha tranh chấp bóng bổng với Baris Yilmaz, Kelly vô tình giẫm gót đối phương khi cả hai cùng bật nhảy. Ban đầu, trọng tài Joao Pinheiro chỉ rút thẻ vàng. Đáng chú ý, đây vốn đã là thẻ vàng thứ hai của hậu vệ người Anh. Sau khi tham khảo VAR, ông quyết định nâng mức phạt lên thẻ đỏ trực tiếp, cho rằng pha vào bóng có tính chất nguy hiểm.

Kelly tức giận khi bị đuổi khỏi sân
Các góc quay chậm cho thấy Kelly dường như chỉ tập trung vào trái bóng và pha va chạm mang tính vô ý. Trung vệ 27 tuổi tỏ ra sững sờ, ôm đầu thất vọng và liên tục phân trần với trọng tài. Khi rời sân, anh không giấu nổi sự tức giận, thậm chí còn đá mạnh vào đường hầm dẫn vào phòng thay đồ – hình ảnh phản ánh rõ tâm trạng ức chế sau quyết định gây tranh cãi.
Chơi thiếu người, Juventus rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Dù vậy, họ vẫn chiến đấu kiên cường. Các bàn thắng muộn của Federico Gatti và Weston McKennie giúp "Bà đầm già" cân bằng tỷ số trong 90 phút, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, lợi thế hơn người đã giúp Galatasaray tận dụng cơ hội. Victor Osimhen ghi bàn quyết định trước khi Yilmaz ấn định chiến thắng chung cuộc 7-5 sau hai lượt trận cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Kelly sững sờ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp
Thất bại này là cú đánh mạnh vào tham vọng châu Âu của Juventus, đội đang sa sút so với thời kỳ hoàng kim. Hiện họ cũng chỉ xếp thứ năm tại Serie A và kém đội đầu bảng tới 18 điểm.
Với cá nhân Kelly, đây là khoảnh khắc đáng quên trong mùa giải anh đã ra sân 34 lần cho Juventus, trong đó có 9 trận tại Champions League. Từng không thành công tại Newcastle United, hậu vệ trưởng thành từ AFC Bournemouth đang nỗ lực khẳng định mình ở Italia.