'Tâm Sứ': Hành trình của những trái tim gốm

07/10/2025 16:33 GMT+7 | Multimedia

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Séc, triển lãm đặc biệt "The Ceramic Heart - Tâm Sứ" được giới thiệu tại không gian nghệ thuật ngoài trời của Đại sứ quán Séc tại Hà Nội. Sự kiện được xem là nhịp cầu văn hóa nối hai đất nước qua ngôn ngữ nghệ thuật.

"Tâm Sứ": Hành trình của những trái tim gốm

"The Ceramic Heart - Tâm Sứ" là một dự án nghệ thuật liên ngành, kết hợp của nghệ sĩ minh họa Bảo Quyên và Veronika Le – nhà thiết kế, nghệ nhân gốm người Việt tại Séc, người không ngừng tìm tòi sự giao thoa giữa thủ công truyền thống và thiết kế đương đại. Trong lần hợp tác này, Veronika tỉ mỉ tạo hình những trái tim gốm, còn Bảo Quyên thổi hồn vào chúng qua ngôn ngữ minh họa, để truyền tải trọn vẹn tinh thần của câu chuyện. Điểm nhấn đặc biệt là việc sử dụng nghệ thuật kintsugi - kỹ thuật hàn gắn gốm vỡ bằng vàng.

"Tâm sứ" - Ẩn dụ về sự mong manh nhưng kiên cường

"Tâm Sứ": Hành trình của những trái tim gốm  - Ảnh 1.

Triển lãm The Ceramic Heart - Tâm Sứ

Bà Dana Brabcová - Bí thư thứ hai Phòng Văn hóa, Đại sứ quán Séc tại Việt Nam nhấn mạnh sự đặc biệt của dự án khi "Đại sứ quán Cộng hòa Séc và Trung tâm Văn hóa Séc biến hàng rào sứ quán thành không gian triển lãm. Tâm Sứ mang ý nghĩa kết nối hai nền văn hóa qua nghệ thuật."

Bảo Quyên là họa sĩ minh họa và nghệ sĩ thị giác người Séc gốc Việt. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Prague City University, cô từng cộng tác với nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Puma… Nhưng trên hết, hành trình nghệ thuật của Bảo Quyên luôn gắn với khát vọng kết nối cộng đồng và tôn vinh sự đa dạng văn hóa.

Chia sẻ về tên gọi triển lãm, Bảo Quyên cho biết: Tôi đặt tên cho triển lãm là "The Ceramic Heart - Tâm Sứ" vì gốm sứ vừa mong manh, vừa bền chắc, cũng như trái tim con người. Trái tim có thể dễ dàng tan vỡ, nhưng đồng thời cũng đủ mạnh mẽ để tái sinh. Đó là lý do tôi chọn hình ảnh này làm ẩn dụ.

Cảm hứng cho dự án đến với Bảo Quyên trong một giai đoạn khó khăn, khi cô tìm cách chữa lành cho chính mình. Qua thời gian, cô nhận ra rằng quá khứ không phải gánh nặng, mà là phần không thể tách rời trong hành trình cuộc đời của mình. Nhận thức này đã trở thành nền tảng để cô sáng tác Tâm Sứ, như một lời kể về những trải nghiệm cá nhân và bạn bè thân thiết.

Câu chuyện xoay quanh Hý, một cô gái trẻ người Việt thường phải chịu áp lực từ kỳ vọng và những chuẩn mực khắt khe. Khi trái tim vỡ nát dưới sức ép ấy, trong thế giới tưởng tượng, Hý gặp Bà Triệu - nữ anh hùng trong lịch sử Việt Nam, biểu tượng của độc lập và dũng khí. Cùng nhau, họ bước qua những miền cảnh quan lấy cảm hứng di sản Việt Nam, để rồi Hý khám phá sức mạnh và giá trị đích thực của bản thân. Cao trào của câu chuyện chính là khoảnh khắc trái tim được hàn gắn bằng kỹ thuật kintsugi, khi những vết nứt dát vàng trở thành minh chứng cho khả năng biến tổn thương thành sức mạnh và sự kiên cường.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch: Tôi từng đối mặt với nhiều áp lực và định kiến gắn với hình ảnh người Việt. Khi sáng tác, cảm hứng của tôi không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn từ câu chuyện của bạn bè, gia đình. Tôi hy vọng, qua tác phẩm, khán giả sẽ học cách thấu cảm hơn với người khác, thay vì vội vàng phán xét từ bề ngoài.

Triển lãm "The Ceramic Heart - Tâm Sứ" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình của ký ức và sự chữa lành. Đây là nhịp cầu văn hóa nối Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật hôm nay. Trên hết, triển lãm gửi đi thông điệp: giá trị đích thực không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở dũng khí sống trọn vẹn với chính mình.

An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm