Tạm biệt, Fabiano!

13/03/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Vậy là Fabiano đã rời Sevilla sau 6 năm gắn bó. Trở về Sao Paolo, nơi đã từng có 4 năm thi đấu, anh bảo rằng mình còn nợ đội bóng này nhiều điều và muốn quay trở lại cống hiến nốt thời gian còn lại của sự nghiệp. Nhưng dù gì đi nữa, anh xứng đáng nhận được những lời tri ân từ Sevilla. Chẳng ai quên rằng gần 6 mùa bóng sở hữu trung phong ấy cũng là quãng thời gian thành công bậc nhất của CLB. 

Ấn tượng về anh thì còn lâu các CĐV trên Sanchez Pizjuan mới có thể quên được. Tiền đạo người Brazil ấy là mẫu tiền đạo cắm điển hình, mạnh mẽ, khéo léo và giàu bản năng sát thủ. Những kỉ niệm đẹp đẽ của đội bóng vùng Andalucia cũng gắn liền với cái tên Fabiano. Mùa hè năm 2005, anh cập bến Sevilla từ Porto sau một mùa giải thất vọng ở CLB Bồ Đào Nha. Lúc ấy, dưới sự dẫn dắt của Juande Ramos, một danh hiệu lịch sử đã đến cùng CLB sau 58 nói không với những chiếc cúp. Tại Eindhoven, Sevilla vượt qua Middlesbrough với tỉ số 4-0. Một chiến thắng đậm nhất trong lịch sử chung kết cúp UEFA. Trận ấy, Fabiano cũng góp công 1 bàn.

Fabiano đã rời Sevilla sau 6 năm gắn bó- Ảnh Getty

Ngôi vị vô địch ấy mở ra những năm tháng đầy hy vọng cho Sevilla lẫn Adriano. Đội quân bỗng trở thành một cái tên rất khó chịu ở Liga, và anh, trở thành một trong những cây săn bàn có hạng ở giải đấu. Thêm chiếc siêu cúp Châu Âu khi đánh bại Barca (3-0), cùng đồng đội, Fabiano nâng cao cúp UEFA một lần nữa ở mùa bóng kế tiếp. Từng bước một, anh biến Sevilla thành nơi để mình chứng tỏ đẳng cấp, và cũng thành con tin của những cảm hứng lên xuống thất thường từ mình. Fabiano chơi hay, Sevilla đáng sợ, anh trở chứng, Sevilla có vấn đề.

Cơ hội để anh ra đi và đến với các đội bóng lớn là không thiếu, từ AC Milan đến Real Madrid, và Sevilla cũng sẵn sàng để anh rời CLB khi động lực cống hiến đã cạn, nhưng anh không có duyên với những lời mời đó. Mùa giải này, chấn thương, phong độ trồi sụt, sự khẳng định chắc chắn của Kanoute lẫn Negredo, nhưng trên hết, khi tình yêu và sự kiên nhẫn đã cạn, chia tay là cách tốt nhất. Dẫu sao, với 101 bàn cho Sevilla, thế cũng đã là nhiều rồi. Sanchez Pizjuan sẽ nhớ anh, một trong những tiền đạo hay nhất mà họ từng có.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất với cá nhân Fabiano là anh không đoạt được một danh hiệu vua phá lưới nào trong đời mình. Mùa giải 2007-2008 chứng kiến một Fabiano bùng nổ dữ dội với 24 bàn tại Liga, vẫn chưa đủ, Dani Guiza (Mallorca) ghi được hơn anh 2 bàn. Vào lúc mà anh chơi tuyệt vời nhất, CLB lại không thu được thành tích nào đáng kể, số phận là vậy. Dù vẫn tiếp tục nổ súng và được thừa nhận tại Sevilla, Fabiano không bao giờ đạt tới con số bàn thắng nào lớn hơn thế nữa ở Liga.

Trở về quê nhà là một quyết định gây ngạc nhiên, ở tuổi 30, anh vẫn còn có thể thi đấu ở Châu Âu vài mùa nữa, nhưng hợp đồng mới đã được kí rồi. Vậy thì chúc anh sẽ phục vụ tốt cho Sao Paolo, có lẽ đó mới là tình yêu thật sự của đời mình…

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm