Tài tử Charlie Sheen: Một cuộc đời chìm trong gái, rượu và ma túy

20/11/2015 08:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Charlie Sheen (53 tuổi), ngôi sao phim Trung đội (Platoon), vừa qua gây chấn động thế giới khi tuyên bố mình có kết quả dương tính với HIV.

Thực ra, trước khi Sheen có tuyên bố kể trên, Hollywood đã đồn đoán về việc anh nhiễm HIV.

Từng là diễn viên truyền hình có cát-xê cao nhất

Các nhà điều hành công ty Sony Pictures Television cũng nói về vấn đề này trong một lá thư điện tử bị rò rỉ ra ngoài hồi năm ngoái. Bức thư đề ngày 10/3/2014 viết rõ: “Thật khó khăn khi anh ấy là một người nghiện ma túy và dương tính với HIV”.

Charlie có một lịch sử dài chìm trong rượu, ma túy và các mối quan hệ phóng túng với gái mại dâm. Vì thế, đối với nhiều người, việc Charlie thông báo anh nhiễm HIV cũng chẳng khiến họ ngạc nhiên.

Điều khiến nhiều người quan tâm là bất chấp lối sống nhiều vấn đề ấy, ngôi sao nhiều tật này vẫn duy trì được một sự nghiệp thành công. Mới chỉ cách đây 4 năm, Charlie vẫn là nam diễn viên được trả thù lao cao nhất trong làng truyền hình Mỹ.


Charlie Sheen khẳng định anh có kết quả dương tính với HIV, trong cuộc phỏng vấn của chương trình NBC Today

Tên thật là Carlos Irwin Estevez, Charlie đã lấy họ Sheen theo cha mình, nam diễn viên gạo cội Martin Sheen. Charlie từng thủ diễn vai phụ trong các bộ phim truyện nhựa như Red Dawn (1984) và Day Off, trước khi được giao vai chính đầu tiên trong phim Trung đội, kể về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Charlie còn diễn xuất cùng cha mình trong phim Wall Street và lột tả chính bản thân tại phim Being John Malkovich.

Năm 2003, Charlie được giao vai Charlie Harper trong phim truyền hình sitcom Hai người đàn ông rưỡi (Two And A Half Men), vai diễn đã đem về cho anh giải ALMA (giải Nghệ thuật truyền thông Mỹ Latin), 3 đề cử giải Emmy, 2 đề cử giải Quả cầu Vàng. Với khoản thù lao 1,25 triệu USD/tập, anh được ghi vào Sách kỷ lục Guinness thế giới cùng danh hiệu “Nam diễn viên truyền hình được trả cát-xê cao nhất trong 1 tập phim”.

Trượt dốc và chìm trong bê bối

Nhưng sau vinh quang là những tháng ngày dài trượt dốc. Năm 2011, Hai người đàn ông rưỡi tạm ngưng phát sóng khi Charlie phải tham gia chương trình cai nghiện. Chỉ một tháng sau đó, Charlie bị sa thải khỏi loạt phim do có lời nói xúc phạm Chuck Lorre, nhà sản xuất chương trình.

Cha Charlie Sheen ca ngợi con trai “can đảm” thừa nhận nhiễm HIV

Cha Charlie Sheen ca ngợi con trai “can đảm” thừa nhận nhiễm HIV

Nam diễn viên Mỹ cựu trào Martin Sheen đã ca ngợi con trai, nam diễn viên “nhiều tật” Charlie, ngôi sao phim "Trung đội" (Platoon), sau khi anh khẳng định đang sống với căn bệnh thế kỷ HIV.



Trong đời tư, Charlies cũng gặp không ít sóng gió và nổi tiếng vì những mối quan hệ ngắn ngủi với phụ nữ. Hồi những năm 1990, Charlie từng hẹn hò với một số nữ diễn viên đóng phim khiêu dâm, gồm Ginger Lynn và Heather Hunter. Năm 1995, anh kết hôn với người mẫu Donna Peele, song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 tháng.

Năm 2002, Charlie làm đám cưới với nữ diễn viên Denise Richards, và 4 năm sau, vợ chồng anh “đường ai nấy đi”. Năm 2008, Charlie kết hôn với nhà đầu tư bất động sản  Brooke Mueller, nhưng năm 2009 anh bị bắt vì tội hành hung vợ ở Colorado. Cuộc hôn nhân này chấm dứt hồi năm 2011.

Vào thời điểm Charlie bị sa thải khỏi chương trình Hai người đàn ông rưỡi, hồi năm 2011, nam diễn viên sống cùng 2 bạn gái mà anh gọi họ là các “nữ thần” : nhà thiết kế đồ họa Natalie Kenly và ngôi sao phim khiêu dâm Bree Olsen.

Năm ngoái, Charlie từng có 8 tháng quan hệ với nữ diễn viên Brett Rossi. Sau đó lại đính hôn với ngôi sao phim khiêu dâm Scottine Ross nhưng tới cuối năm, 2 người đã giải tán mối quan hệ này.

Theo tờ National Enquirer, Charlie bị chẩn đoán nhiễm HIV sau khi anh ly hôn với Richards. May mắn thay, cô và các con không bị nhiễm.

Charlie còn gặp nhiều rắc rối với chứng nghiện ma túy. Hồi năm 1998, Charlie đã bị sốc ma túy và suýt chết. Sau lần đó, anh đã vào trại cai nghiện, nhưng không được lâu.

Năm 2010, Charlie được đưa tới bệnh viện trong tình trạng trần truồng và say xỉn. Có tin nói trước đó anh đã bị khống chế khi đang phá phách một căn phòng trong khách sạn Plaza ở New York.

Người phụ nữ ở cùng phòng với Charlie khi ấy là ngôi sao phim khiêu dâm Capri Anderson. Cô này đã quá sợ hãi trước hành vi của Charlie nên tự nhốt mình trong buồng tắm. Sau này, Charlie thừa nhận anh đã có hành vi điên cuồng vì sử dụng ma túy.

Năm 2011, Charlie lại tiếp tục gây rắc rối và phải nhập viện vì phê ma túy. Năm nay, khi người ta tưởng như Charlie đã bắt đầu tránh xa điều tiếng thì anh lại gây bất ngờ với tuyên bố mình nhiễm HIV.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm