Anh lần đầu tiên không ghi bàn ở Wembley: Khi Capello cũng bất lực

13/10/2010 17:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hòa mà cứ như thua, không ít người Anh sẽ nghĩ như vậy sau khi đội bóng của họ bất lực trước Montenegro. Nhưng trong bối cảnh lực lượng hạn chế, 1 điểm có được trước đội bóng xứ Balkan cũng không phải là một nỗi thất vọng quá ghê gớm. Khi Montenegro chơi kiên cường, đồng thời tuyển Anh thể hiện sự bế tắc, trận hòa 0-0 dường như là một kết quả đã được dự báo từ trước.

* Tinh thần Montenegro

Hai lần phải thay người, sử dụng tất cả những cầu thủ tấn công đang có nhưng rốt cuộc Capello cũng chỉ biết cam chịu với nhận định: "Chúng tôi đã may mắn. Montengero cho thấy họ là một đội bóng rất khó để đánh bại". Đội bóng vùng Balkan đúng là đã "tới London không phải để mua sắm" (trích lời của HLV Zlatko Kranjcar trước trận đấu). Những hi vọng về một trận đấu dễ dàng cho tuyển Anh nhất là khi Montenegro không có cầu thủ quan trọng nhất là Mirko Vucinic đã không đến. Bằng một lối chơi phòng ngự phản công quá hoàn hảo, đội bóng của HLV Zlatko Kranjcar đã cho thấy vì sao đến thời điểm này họ vẫn chưa để thủng lưới 1 bàn nào (cùng với Belarus) ở chiến dịch vòng loại Euro 2012.

Các ngôi sao của tuyển Anh bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương - Ảnh Getty

Thực tế, nếu xét về mặt đẳng cấp, tuyển Anh có thể vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Song điều mà Montenegro lại có chính là yếu tố tinh thần. Sức mạnh vô hình này đã giúp đội bóng vùng Balkan chơi một thứ bóng đá quyết tâm, máu lửa và điều quan trọng là vô hiệu hóa hoàn toàn hàng tấn công tốt nhất mà Fabio Capello đang có lúc này. Cả trận, chỉ có 2 đến 3 cầu thủ Montenegro thường xuyên dâng cao khi có cơ hội. Số còn lại chủ yếu tập trung bên phần sân nhà và đặt trọng tâm lên nhiệm vụ phòng ngự. Vì lẽ đó, hệ thống phòng ngự được các cầu thủ khách tạo nên đã chơi quá kín kẽ và gần như bịt chặt mọi con đường tiến về phía khung thành của đội nhà.

Cũng phải thừa nhận rằng ở trận đấu này, thủ thành Mladen Bozovic đã có một trận đấu chơi quá xuất sắc. Anh lần lượt từ chối các pha dứt điểm của các chân sút chủ nhà trong đó có những tình huống cực khó của Rooney hay Barry. Chính sự chắc chắn của Bozovic đã tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội giúp Montenegro đứng vững trước sức ép cực lớn tại thánh địa Wembley bằng sự kiên cường và quả cảm để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 lượt trận.

*Đến Capello cũng đành bất lực

Lần đầu tiên sau 21 trận liên tiếp, tuyển Anh không thể ghi bàn tại Wembley (được đưa vào sử dụng từ năm 2007). Kết quả thất vọng ấy xuất phát từ chính sự yếu kém của hàng công của "Tam sư" khi hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự có chiều sâu của đội khách. Lần lượt Rooney, Crouch, Gerrard, Davies hay Barry đã có cơ hội nhưng không một ai trong số họ tìm được đường vào khung thành của đối phương. Capello đã như ngồi trên đống lửa trong suốt hơn 90 phút tại Wembley nhưng chính ông cũng không thể tìm ra được lời giải cho bài toán hóc búa này.

Với một lực lượng quá mỏng khi Walcott, Lampard, Defoe hay Bent dính chấn thương, còn Milner nhận án treo giò, chiến lược gia người Italia đã không có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Việc chỉ có Davies, một cầu thủ đã 33 tuổi và chưa một lần khoác áo ĐTQG, là phương án cuối cùng trên hàng tiền đạo đã cho thấy vấn đề nhân sự của tuyển Anh hạn hẹp đến mức nào. Nước cờ tung Wright-Phillips vào sân trong nửa cuối hiệp hai cũng chỉ là một giải pháp cầu may bởi Capello đã hết những sự lựa chọn. Chứng kiến sự bế tắc của các học trò, có lẽ Capello lúc này đã bắt đầu cảm thấy nhớ Walcott, Lampard hay Defoe, những cầu thủ luôn biết cách tạo ra sự khác biệt trong những hoàn cảnh khó khăn.

Có được 1 điểm trước Montenegro cũng không phải là một kết quả tồi bởi nếu không có xà ngang đội tuyển Anh hoàn toàn có thể trắng tay sau cú dứt điểm của Milan Jovanovic ở cuối trận đấu. Quan trọng hơn, trận đấu này cũng sẽ giúp Capello thêm một lần thấy được sự khó khăn khi phải đối mặt với những đối thủ có lối chơi phòng ngự theo kiểu "xe bus hai tầng". Trước Montenegro, Mỹ hay Algeria đã từng khiến cho "Tam sư" cảm nhận được sự bất lực tại VCK World Cup 2010. Khi phía trước sẽ còn rất nhiều đối thủ sẽ chơi theo kiểu "đổ bê tông", nhiệm vụ của Capello là sẽ phải tìm được lời giải cho sự bất lực của hàng công ĐT Anh.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm