Đội tuyển Anh: Khi vị trí trung vệ trở thành điểm yếu

13/10/2010 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu ai hỏi Peter Shilton, người đang nắm kỷ lục số lần khoác áo Tam sư nhiều nhất (125 lần), đâu là vị trí ông hài lòng nhất trong suốt sự nghiệp 20 năm cống hiến cho ĐTQG. Thủ môn kỳ cựu này sẽ trả lời đó là cặp trung vệ chắn ngay phía trước mình.

Trong suốt giai đoạn cuối của thế kỷ trước, nước Anh nói riêng và Premier League nói chung đã cống hiến biết bao cặp trung vệ hàng đầu của thế giới. M.U đã tạo ra bộ đôi huyền thoại Steve Bruce và Gary Pallister cho tuyển Anh, Alan Hansen và Mark Lawrenson là một phần lịch sử hào hùng của Liverpool và châu Âu. Ở thế kỷ 21, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic là những người không thể thay thế tại sân Old Trafford, tương tự là cặp John Terry và Ricardo Carvalho trong những năm tháng thành công đầu tiên của Chelsea. Nhưng giờ đây, niềm từ hào đó chỉ còn là dĩ vãng. “Cách chúng ta phòng ngự trước Đức như thể tuyển Anh chẳng khác gì những đứa trẻ”, Shilton mỉa mai về thất bại tan nát 1-4 trước Đức tại Nam Phi.

Bài toán trung vệ vẫn là nỗi ám ảnh của tuyển Anh - Ảnh Getty

Kể từ lần cuối Ferdinand đã cặp với Terry trong chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản hôm 30/5, Fabio Capello đã thử 8 cầu thủ để tạo ra 7 cặp trung vệ khác nhau, nhưng dường như đó vẫn là chưa đủ với nhà cầm quân người Italia. Tất cả đều không cho thấy được sự chắc chắn và làm an lòng Capello. Phil Jagielka của Everton hay Gary Cahill của Bolton là những người chưa từng nếm mùi Champions League. Jamie Carragher thì mấp mé bên kia sườn sự nghiệp và chỉ muốn tuyên bố giải nghệ. Sau World Cup, Capello đặt niềm tin vào Michael Dawson nhưng cầu thủ của Tottenham lại bị chấn thương ngay ở trận đấu với Bulgaria. Ledley King xuất hiện 45 phút ngắn ngủi tại Nam Phi trước khi chấn thương đầu gối tái phát để rồi không hẹn ngày trở lại.

Joleon Lescott, một trong những ngôi sao mà Man City mua về, mất vị trí trung vệ vào tay Vincent Kompany và đành phải thi đấu dạt sang cánh, thậm chí còn không được ra sân thường xuyên ở CLB mới. Và cuối cùng là Matthew Upson, người chơi tệ nhất trong trận thua trước Đức tại Bloemfontein. Sự nghiệp quốc tế của anh coi như chấm dứt sau khi lần lượt bị Miroslav Klose, Mesut Ozil, Thomas Muller và Lukas Podolski qua mặt để sút tung lưới David James.

May mắn cho Don Fabio, ông không còn lo lắng về vị trí thủ môn nữa. Sự tiến bộ vượt bậc và chắc chắn của Joe Hart khiến chiến lược gia người Italia dễ dàng loại bỏ Robert Green vì những sai lầm ngớ ngẩn và David James vì vấn đề tuổi tác. Nhưng chưa bao giờ 2 vị trí trung tâm hàng thủ của Tam sư lại mỏng manh và kém chất lượng như hiện nay. Ở 2 trận đấu đầu tiên của chiến dịch vòng loại EURO 2012, chấn thương đã cướp đi những cầu thủ giỏi nhất và tuyển Anh ra sân với cặp trung vệ vá víu Jagielka-Dawson trước Bulgaria và Jagielka - Lescott trước Thụy Sĩ.

Trận tiếp Montenegro rạng sáng nay, vì chấn thương của Jagielka và Terry, Capello có đúng 3 người có thể đá trung vệ. Rio Ferdinand, trung vệ của M.U, mới chỉ có 4 trận đấu ở mùa giải này sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ. Gary Cahill, được gọi bổ sung thay Jagielka, quá non nớt về kinh nghiệm chiến trường đỉnh cao. Như đã nhắc ở trên, Lescott không còn đá trung vệ trong màu áo Man City.

Tình trạng này hoàn toàn có thể tái hiện trong tương lai vì những trung vệ tốt nhất của tuyển Anh có tiền sử chấn thương rất hoành tráng. Rio Ferdinand, Ledley King và Jonathan Woodgate luôn đứng đầu danh sách. Trong những năm trở lại đây, Terry gặp phải vấn đề lưng và thường xuyên vắng mặt.

HÀ DƯƠNG


Đã dùng 12 cặp trung vệ

Trong gần 3 năm dẫn dắt ĐT Anh, tính đến trước trận gặp Montenegro, Fabio Capello đã sử dụng 12 cặp trung vệ khác nhau nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra bộ đôi ưng ý nhất của mình cho vị trí trung tâm hàng thủ.

Cặp                   Trận Thắng Hòa Thua Tỷ lệ thắng (%)
Ferdinand/Terry   9      5         2          2     55,5 
Terry/Upson        8      7           0         1       87,5
Ferdinand/Upson 3      3          0         0       100
Terry/Lescott       2      2          0         0       100
Terry/Jagielka      2      1          0         1         50
Ferdinand/King   1       1          0         0       100
Ferdinand/Woodgate 1 1         0         0       100
Terry/King          1       1          0         0       100
Upso/Lescott      1        1         0         0       100
Jagielka/Dawson 1       1          0         0       100
Jagielka/Lescott  1       1         0          0       100
Terry/Carragher  1       0         1           0        0

Anh có mặt ở VCK U21 châu Âu

Trận hòa 0-0 trên sân Romania đã giúp tuyển U21 Anh giành vé dự VCK U21 châu Âu vào mùa Hè tới. Trong trận play-off lượt đi trên sân nhà cách đây vài ngày, đội bóng do HLV Stuart Pearce đã giành chiến thắng 2-1.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm