Swansea 0-0 Man City: Thi đấu cầm chừng, Citizens hài lòng với 1 điểm tại Liberty

04/05/2013 21:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cái bóng Wigan đang đè nặng trên vai, Man City không dám chơi hết sức trước một Swansea không còn mục tiêu thi đấu. Các học trò của Mancini thi đấu cầm chừng nhằm chuẩn bị cho trận chung kết cúp FA sắp tới.



Man City có vẻ hài lòng với trận hòa trước Swansea - Ảnh: Getty

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City không dấu diếm ý đồ thi đấu cầm chừng nhằm dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột và tránh những chấn thương đáng tiếc xảy ra. Đó là lý do họ thi đấu không thực sự quyết tâm và nỗ lực cho dù có thời điểm Swansea thi đấu cực kỳ nhạt nhòa. Trên thực tế, Citizens cũng tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn khá ngon ăn nhưng trong một ngày không thực sự may mắn, hết chân sút này đến chân sút khác của đội khách đều để cơ hội trôi qua trước mũi giày trong sự tiếc nuối của số ít khán giả theo đội đến sân Liberty. Trong khi đó, Swansea đã cầm chắc trong tay tấm vé trụ hạng nên họ không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu tại mùa giải năm nay. Vì lý do đó nên ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà Liberty, các học trò của Laundrup cũng không thi đấu với quyết tâm cao nhất. Man City không chủ động tấn công, Swansea cũng chẳng cần chiến thắng. Và điều này đã khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt và kết thúc với một kết quả hòa không bàn thắng. Song, có vẻ như cả chủ nhà và khách đều khá hài lòng với kết quả này.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hiệp 1

3': Mặc dù tung vào sân đội hình được cho là mạnh nhất vào thời điểm hiện tại nhưng các cầu thủ Man City không vội vàng tấn công ngay từ những phút đầu trận. Họ đang thi đấu cầm chừng để tránh những chấn thương nhằm hướng đến trận đấu quan trọng với Wigan sắp tới.

6': NGUY HIỂM !!! Milner nhận bóng từ đường chuyền của Toure và thực hiện đường căng ngang vào trong nhưng một trung vệ của đội chủ nhà đã thò chân cản phá bóng thành công. Nếu không, có lẽ Narsi đã băng vào sút tung lưới Swansea.

8': Aguero nhận bóng từ đường chuyền của Narsi và tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng lại hơi cao so với khung thành thủ môn Vorm. Thế trận vẫn diễn ra với những pha bóng chậm, 2 đội vẫn chưa dám chủ động tấn công trong trận đấu này.

10': Swansea đang mất hoàn toàn thế trận vào tay Man City. Lối chơi ban bật ngắn và chuyền nhiều của đội chủ nhà không phát huy được nhiều tác dụng trước một Citizens thi đấu áp sát rất nhanh và có lối chơi khá thể lực.

13': Nhận đường chuyền từ chân đồng đội, Michu bật cao đánh đầu nhưng bị một cầu thủ Man City khéo léo đẩy người kín khiến chân sút số 1 của sân Liberty không thể có được cú đánh đầu ưng ý nhất.

15': Tiếp tục là Milner. Cầu thủ này nhận bóng từ chân Barry trước khi đột phá và tung đường căng ngang vào trong cho đồng đội nhưng không một cầu thủ nào có thể chạm bóng thành công. Quá đáng tiếc.

17': KHÔNG VÀO !!! Hernandez quá nóng vội. Dyer chuyền bóng Michu băng lên bên hành lang cánh phải trước khi cầu thủ này thực hiện đường căng ngang vào trong cho Hernandez. Tuy nhiên, do tiền vệ của Swansea quá nóng giận lên đã sút bóng vọt xà ngang.

 20': KHÔNG VÀO !!! Quá đáng tiếc cho Michu. Routledge thực hiện đường chuyền không thể tuyệt vời hơn cho chân sút người TBN. Ở tình huống không bị ai theo kèm, chân sút này vẫn lóng ngóng đưa bóng ra ngoài khung thành. Quá đáng tiếc.

23': NGUY HIỂM !!! Dyer thực hiện đường treo bóng từ chấm đá phạt góc. Michu bật cao đánh đầu nhưng không thể chiến thắng được hậu vệ Man City. Ngay sau đó, Citizens tổ chức một cuộc phản công nhanh do Narsi khởi xướng.

25': KHÔNG VÀO !!! Swansea phản công. Dyer cầm bóng và thực hiện đường chuyền ngang cho Routledge. Tiền vệ của đội chủ nhà khống chế và tung cú dứt điểm khá căng về phía thủ môn Hart, bóng đi khá căng nhưng không gây được nhiều khó dễ với thủ môn người Anh.

27': Swansea lại được hưởng một quả phạt góc. Guzman đứng trước bóng và thực hiện một cú cứa lòng hoàn hảo nhằm vào góc cao khung thành Hart nhưng Aguero đã lùi về phá bóng đi hết đường biên ngang.

30': PENALTY??? KHÔNG ! Như vậy là không có penalty cho Swansea. Dyer thấy bóng chạm tay một hậu vệ Man City trong vòng cấm nhưng trọng tài lại không cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m.

32': KHÔNG VÀO !!! Routledge chọc khe rất hay cho Hernandez băng xuống bên cánh trái, nhận bóng và thực hiện một pha ngoặt bóng trước khi dứt điểm nhưng bón đi quá nhẹ nên chưa có thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu này.

35': KHÔNG VÀO !!! Pha chọn điểm rơi không thực sự tốt của một hậu vệ Swansea khiến bóng đến đúng vị trí của Narsi. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp lại tỏ ra quá vội trong tình huống dứt điểm nên chưa có bàn thắng cho đội khách.

36': KHÔNG VÀO !!! Sau một loạt những pha bóng hỗn loạn trước khung thành Swansea, bóng chân Narsi và cầu thủ người Pháp tung cú sút rất căng nhưng bóng lại đập trúng chân một hậu vệ đội chủ nhà bay ra ngoài. Swansea đang thi đấu cực kỳ bình tĩnh.

37': PENALTY??? KHÔNG ! Như vậy là không có penalty cho đội chủ nhà. Michu bị Nastasic đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại không cho Swansea được hưởng một quả 11m. Tình huống quay chậm cho thấy trọng tài đã rất nhẹ tay trong tình huống này, bằng không Nastasic còn phải nhận thêm một chiếc thẻ đỏ từ trọng tài.

41': KHÔNG VÀO !!! Aguero áp sát khung thành Vorm và tung ra cú dứt điểm cực căng. Bóng đập trúng người một hậu vệ đội Swansea và bật ra. Cầu thủ người Argentina tiếp tục lao vào đá bồi nhưng một lần nữa không thành công.

45': Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Swansea tạm cầm chân được Man City trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng trở lại trận đấu sau 15 phút nữa.



Tuyến giữa là nơi có nhiều pha bóng tranh chấp quyết liệt hơn cả - Ảnh: Getty

Hiệp 2

46': THAY NGƯỜI !!! Sau giờ nghỉ giải lao, Man City có sự thay đổi nhân sự đầu tiên. Toure là cầu thủ rời sân nhường chỗ cho Dzeko. Đội khách đang chuyển sang sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

49': PHẢN CÔNG !!! Man City phản công nhanh. Dzeko có bóng và thực hiện đường chuyền sang cho Silva. Cầu thủ người TBN hơi bị sửa lưng nên anh không thể dứt điểm mà tiếp tục chuyền sang cho Milner nhưng tiền vệ người Anh không thể dứt điểm thành công.

51': Man City tấn công. Barry chuyền vào trong vòng cấm Swansea trong một pha lên bóng tốc độ nhưng các cầu thủ Swansea đã phòng ngự cực kỳ chắc chắn, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

53': CƠ HỘI !!! Michu đối mặt Hart. Tuy nhiên, tiếng còi từ trọng tài chính đã vang lên báo hiệu Michu đã ở thế việt vị trong tình huống trước đó. Trọng tài đã hoàn toàn chính xác trong tình huống quyết định này.

55': Aguero quyết định đột phá trung lộ. Anh đi bóng qua 3 cầu thủ Swansea nhưng khi gặp phải chốt chắn thứ 4, tiền đạo này đã để mắt bóng. Hàng thủ đội chủ nhà đang thi đấu cực kỳ bình tĩnh trong trận đấu này.

58': Man City đang rất bế tắc trước khung thành Swansea. Bên ngoài sân, Tevez đang khởi động và nhiều khả năng ít phút nữa chân sút này sẽ được tung vào sân nhằm tăng cường khả năng dứt điểm cho đội khách.

60': Swansea phản công. Routledge chuyền bóng dài cho Michu băng lên khống chế bóng nhưng chân sút người TBN lại không thể chạm bóng thành công trước khi nghĩ đến việc tung ra cú sút về phía khung thành Hart.

63': THAY NGƯỜI !!! Swansea có sự thay đổi người đầu tiên. Routledge là cầu thủ phải rời sân nhường chỗ cho Agustien. Có vẻ như Routledge bị đau sau pha va chạm với một cầu thủ Man City trước đó và không thể tiếp tục thi đấu.

65': Swansea phản công. Guzman chuyền bóng cho Michu nhưng cầu thủ người TBN không thể vượt qua được Nastasic trước khi tung ra cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Hart. Hậu vệ Citizens đang thi đấu rất hay trong trận đấu này.

68': THAY NGƯỜI !!! Swansea có sự thay đổi người tiếp theo. Michu là cầu thủ phải rời sân nhường chỗ cho Moore. Dường như tiền đạo người TBN cũng đang gặp phải vấn đề về thể lực.

70': KHÔNG VÀO !!! Dzeko cầm bóng trước khung thành Swansea. Chân sút người Bosnia quyết định thử vận may bằng cú cứa lòng chân phải rất đẹp nhằm vào góc cao khung thành Vorm nhưng bóng lại đi hơi thiếu chính xác.

73': Man City được hưởng quả phạt góc. Silva thực hiện cú treo bóng khá nguy hiểm vào trong vòng cấm Swansea nhưng không một đồng đội nào có thể băng vào tung cú đánh đầu cận thành thành công. Quá đáng tiếc.

75': Swansea được hưởng quả đá phạt trực tiếp với góc sút rất rộng. Guzman đứng trước bóng và anh quyết định tung cú sút thẳng từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi khá nguy hiểm tuy nhiên lại quá cao so với khung thành đội khách Man City.

77': THAY NGƯỜI !!! Man City có sự thay đổi người thứ 2 trong trận đấu này. Aguero rời sân nhường chỗ cho Tevez. Mancini đang kỳ vọng cựu chân sút của M.U có thể sút tung lưới đội chủ nhà trong những phút còn lại của trận đấu.

80': Một loạt pha bóng hỗn loạn được tạo ra trước khung thành Swansea nhưng không một cầu thủ Man City nào có thể tung ra cú dứt điểm căng  và chính xác để hạ gục thủ thành Vorm.

83': KHÔNG VÀO !!! Thật khó tin. Từ cự ly khoảng 4m trước khung thành bỏ trống, Dzeko vẫn không thể đưa được bóng vào lưới Swansea. Trước đó, Zabaleta đã có pha bóng đột phá cực hay và thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà cho Dzeko dứt điểm.

85': THAY NGƯỜI !!! Man City rút Silva tung Rodwell vào sân. Dường như Mancini đã chấp nhận một trận hòa trước đội chủ sân Liberty. Cùng lúc, Swansea tung Tiendalli vào sân thay cho Dyer, cầu thủ thi đấu rất năng nổ và khá hiệu quả từ đầu trận.

89': Narsi ngã trong vòng cấm Swansea trong tình huống va chạm với Agustien tuy nhiên trọng tài không cho rằng cầu thủ Man City xứng đáng được hưởng một phả phạt đền. Trận đấu tiếp tục.

90'+2: Trận đấu kết thúc. Chung cuộc, Swansea và Man City hòa nhau không bàn thắng sau 90 phút thi đấu trên sân Liberty.

-----------------------------------

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Yaya Toure, Barry, Nasri, Silva, Milner, Aguero

Swansea: Vorm, Rangel, Chico, Williams, Davies, Britton, de Guzman, Routledge, Dyer, Hernandez, Michu

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm