Suýt đả bại CLB Công an Hà Nội, HAGL trong tay Kiatisuk đang trở nên đáng sợ

21/02/2023 11:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Dù chỉ kiếm được có 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên, song HAGL chưa để thua bất kỳ đối thủ nào, dù đó có là CLB Công an Hà Nội đầy tham vọng và khát khao chiến thắng.

Cuối hiệp một trận đấu trên sân Pleiku, ngay sau khi Minh Vương phải rời sân vì chấn thương, không ít cổ động viên HAGL rơi vào trạng thái lo lắng bởi ai cũng biết tiền vệ này quan trọng đến thế nào với đội bóng phố Núi, cũng như HLV Kiatisuk ở mùa giải này. Ở 3 trận đấu đầu mùa giải mới của đội bóng này, với việc Tuấn Anh vẫn chưa lấy lại được phong độ của mình, Minh Vương chính là ngôi sao sắm vai "trái tim" của toàn đội.

Song trái ngược với nhận định của rất nhiều người, sau hiệp đấu đầu tiên có phần bị đội khách lấn lướt, HAGL đã có một màn khởi động hiệp đấu thứ hai cực kỳ ấn tượng. Chân sút ngoại binh Brandao cùng Đinh Thanh Bình - cầu thủ được tung vào sân thay Minh Vương, đã có màn phối hợp cực kỳ ấn tượng ngay ở phút thứ 54, khiến khung thành của đội khách CLB Công an Hà Nội phải chao đảo.

Suýt đả bại CLB Công an Hà Nội, HAGL trong tay Kiatisuk đang trở nên đáng sợ - Ảnh 1.

Không chỉ dừng lại ở đấy, phút 73 đội bóng phố Núi đã có được bàn thắng đẹp mắt phá vỡ thế quân bình, đẩy đối phương vào thế khó. Điều đáng nói nhất là trong ngày Minh Vương dính phải chấn thương đáng tiếc, Tuấn Anh lại tỏa sáng rực rỡ với công lớn trong bàn thắng này.

Trong tình huống tấn công của đội khách CLB Công an Hà Nội, Tuấn Anh đã có màn dâng cao đánh chặn cực tốt, gây sức ép khiến đối thủ mất bóng trước khi tung đường chuyền đẹp cho Brandao cầm bóng thoát xuống cánh trái, căng ngang cho Paollo ra chân sút tung lưới đội khách.

Nên nhớ rằng CLB Công an Hà Nội mùa giải này được đánh giá cực cao, không chỉ bởi đội hình "toàn sao", mà còn bởi khát vọng lớn đoạt giải cao ở ngay mùa đầu tiên lên chơi V.League, và trận đối đầu với một HAGL có phần non trẻ và xáo trộn được coi là cơ hội cực tốt để họ lấy lại niềm tin sau hai trận thua liên tiếp trước CLB Hà Nội và Viettel.

Rốt cuộc, đội bóng ứng cử viên vô địch nặng ký này cũng có được 1 điểm cầm về từ Pleiku, song nó đến từ pha sút xa siêu phẩm của Jhon Cley. Nếu không có cú sút "không thể cản phá" ấy, rất có thể HAGL đã có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải mới, và người phải tiếc nuối sau trận đấu này chính là HLV Kiatisuk cùng các học trò của mình thay vì ngược lại.

Suýt đả bại CLB Công an Hà Nội, HAGL trong tay Kiatisuk đang trở nên đáng sợ - Ảnh 2.

Ở trận đấu này, ngoài hai điểm nhấn lớn là Brandao và Tuấn Anh, còn một điểm nhấn khác cũng nổi bật không kém, mang tên Dụng Quang Nho, với hai hình ảnh trái ngược ở hai hiệp đấu. Sau trận đấu, HLV Kiatisuk chia sẻ về cậu học trò trẻ này: "Đôi khi Quang Nho có bóng và muốn dâng cao tấn công. Nhưng là hậu vệ, các cầu thủ phải chơi an toàn trước. Khi muốn lên bóng, họ phải học cách điều chỉnh nhịp độ. Khi nói chuyện, tôi dặn Quang Nho hãy đá bóng đơn giản và an toàn hơn".

Chính cuộc nói chuyện giữa hai hiệp đấu này của "Zico Thái" đã tạo nên một Dụng Quang Nho "trưởng thành" hơn, như lối chơi đơn giản nhưng thanh thoát hơn mà nhà cầm quân người Thái Lan đang tạo ra cho HAGL "phiên bản mới" của mình.

Đội bóng của bầu Đức mùa này vẫn chưa biết đến chiến thắng, song qua từng trận đấu, một HAGL thiếu vắng đi đến phân nửa đội hình là những ngôi sao "cộm cán" suốt gần chục năm qua, như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường đang từng bước chứng tỏ được mình, giúp người hâm mộ trút đi nỗi lo, đồng thời tiếp thêm động lực cho HLV Kiatisuk hướng về một mùa giải thành công như đã từng ở V.League 2021.

Ngô Trà - Ảnh: Minh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm