Suýt chết vì không thể tự thoát khỏi màn thử thách chôn sống trong lúc bị còng tay

09/09/2015 08:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông đã may mắn được cứu sống sau khi không thể tự mình thoát khỏi ngôi mộ, nơi anh bị chôn sống và còng tay.

Antony Britton vốn hy vọng có thể tự mình thoát khỏi ngôi mộ nằm sâu gần 4 mét so với mặt đất trong trạng thái bị còng tay. Nhưng anh chàng liều mạng cuối cùng được các thành viên trong đội hỗ trợ cứu lên lúc đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, sau khi bị chôn dưới đất 9 phút.


Britton đăng trên cá nhân về kế hoạch thực hiện thử thách. Ảnh: Mirror

Britton được đưa ngay lên xe cứu thương đã chờ sẵn và cho thở oxy trước khi di chuyển tới viện. Hiện sức khỏe của chàng trai đã ổn định. Anh đã chia sẻ đôi chút về trải nghiệm ở Slaithwaite Spa, West Yorks mà suýt nữa đã trở thành màn biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời: "Tôi gần như đã chết" - anh chia sẻ với Huddersfield Examiner - "Tôi chỉ cách cái chết vài giây. Thật đáng sợ. Áp lực từ đất đè nặng lên tôi. Ngay cả khi đã tìm thấy túi khí, tôi còn cảm thấy đất càng đè nặng lên mình hơn và thấy bản thân mình mất dần ý thức mà không thể làm gì. Nhưng mọi người đã ở đó và lôi tôi lên. Họ biết khá rõ vị trí của tôi dưới lòng đất và sau khi đào gần đến vị trí của tôi, họ đã đào bằng tay tới khi thấy tôi".


Briton lúc vừa được cứu thoát khỏi ngôi mộ. Ảnh: Mirror


Đội cứu hộ đã phải đào bằng tay lúc gần tiếp cận Britton do lo ngại các dụng cụ sẽ làm tổn thương anh. Ảnh: Mirror


Anh chàng mạo hiểm đã được đưa tới viện ngay sau khi được cứu lên. Ảnh: Mirror

Antony cho biết, nỗi thất vọng lớn nhất của anh là phát hiện ra mình chỉ nằm cách mặt đất khoảng 0,6 mét lúc cần được hỗ trợ mà thôi. "Tôi đã làm đúng mọi thứ, nhưng đó không phải ngày của tôi" - Britton cho biết - "Nhưng tôi có những người bạn đồng hành thật tuyệt".

Antony Britton, sống gần Linthwaite, là người thứ ba trong vòng 100 năm cố gắng vượt quả thử thách mang tên "Buried Alive" (Chôn sống).
Huyền thoại escapologist (những người chuyên đặt mình vào những tình huống khó khăn và tìm cách thoát khỏi nó) Harry Houdini đã cố gắng thực hiện thử thách này vào năm 1915, sau đó, một người tên Alan Alan đã thử nó trong năm 1949. Cả hai không thành công và cũng được đội hỗ trợ của họ cứu lên.

Màn tẩu thoát của Antony Britton là điểm nhấn của sự kiện có nhiều nhà ảo thuật, các ban nhạc và gánh xiếc tham gia nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Nghiên cứu Bệnh bạch cầu và Lymphoma. Tổ chức sẽ đổi tên thành Bloodwise trong tháng này.
Phan Vân Anh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm