Sứt mẻ lực lượng, Chelsea xa ngôi đầu

20/12/2021 07:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày vắng mặt đến 7 cái tên khác nhau vì liên quan đến Covid-19, Chelsea trải qua trận hòa thứ hai liên tiếp chỉ trong vài ngày. Không thắng Wolves, vị thế ứng viên vô địch Premier League đang ngày càng rời xa thầy trò Tuchel.

Không Aubameyang, Arsenal vẫn chắc Top 4

Không Aubameyang, Arsenal vẫn chắc Top 4

Trận thứ hai liên tiếp không có sự hiện diện của Pierre Emerick-Aubameyang, Arsenal vẫn đánh bại Leeds để củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thầy trò Arteta hoàn toàn đủ tự tin cho cuộc đua giành vé Champions League.

Những ngày qua, Chelsea không tránh được cơn miễn nhiễm với dịch Covid-19. Ngoài 4 cầu thủ dương tính công bố trước đó, thầy trò Thomas Tuchel còn dính thêm hai trường hợp khác dương tính nữa của Kai Havertz và Ruben Loftus-Cheek trước thời điểm diễn ra trận đấu.

Màn trình diễn dưới sức của Chelsea

Chưa kể một cái tên nữa là Jorginho chỉ có kết quả âm tính ngay sau lần xét nghiệm nghi ngờ dương tính trước đó, buộc HLV Tuchel không thể mạo hiểm điền tên anh vào danh sách đăng ký. Đó là lý do vì sao đội chủ sân Stamford Bridge gửi yêu cầu hoãn trận đấu đến ban tổ chức, nhưng kịch bản dời lại trận đấu trên sân Molineux vào giờ chót đã không xảy ra.

Điều này lý giải vì sao băng ghế dự bị của đội chủ sân Stamford Bridge chỉ có vỏn vẹn 6 người, tính cả hai thủ môn Kepa và Bartinelli. Một câu chuyện hoàn toàn trớ trêu với chiều sâu lực lượng được đánh giá hàng đầu Premier League của thầy trò Tuchel, nhưng những chấn thương cùng các ca nhiễm Covid-19 đã lấy đi các phương án cho vị trí trung phong, buộc Christian Pulisic phải chơi số 9 ảo trận thứ hai liên tiếp.

Nhưng chừng đó khó có thể là lời giải thích cho một màn trình diễn nhạt nhòa, khó hiểu của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Chelsea trên sân Molineux chỉ như một tập thể cố gắng hoàn thành tròn vai trận đấu, thay vì tạo ra một thế trận áp đảo đội chủ nhà đang đứng ở lưng chừng bảng xếp hạng. Thầy trò Tuchel đón chào sự trở lại của N’Golo Kante đá bên cạnh phương án đóng thế Trevoh Chalobah, nhưng sự kết hợp bộ đôi này khiến tuyến giữa đội bóng áo xanh không làm tốt cả hai nhiệm vụ: Kiểm soát trận đấu để giảm áp lực cho hàng thủ cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho hàng công như một sự ghép nối chắp vá của ba phương án còn sót lại trong tay Tuchel gồm Pulisic, Mason Mount và Hakim Ziyech. Ngược lại, đội chủ nhà Wolves mang đến cảm giác họ mới là những kẻ trên cơ Chelsea, khi đã có một bàn thắng bị VAR khước từ cùng thế trận hoàn toàn sòng phẳng với nhà ĐKVĐ Champions League.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Wolves vs Chelsea, KQBD Anh
Trận hòa thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày khiến Chelsea của Tuchel bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch

Chelsea đang khốn khổ vì các trung phong từ Lukaku, Werner đến Havertz đều không ai đủ tin cậy để ghi bàn thường trực. Nhưng trận gặp Wolves chỉ ra việc thiếu một số 9 mục tiêu làm khổ thầy trò Tuchel ra sao, khi những phương án tấn công quen thuộc không thể tạo ra bất cứ khác biệt nào. Chiến lược gia người Đức đang đếm ngược ngày một trong số ba tiền đạo của ông sớm hết cách ly để trở lại đội hình thi đấu, bởi phương án số 9 ảo rõ ràng không phải giải pháp dài hạn trong giai đoạn lịch đấu dày đặc như lúc này. Pulisic dường như cảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công Chelsea không phải chỗ đứng phù hợp, nếu chúng ta nhìn vào cơ hội đáng kể duy nhất tuyển thủ người Mỹ bỏ lỡ trong hiệp hai.

Tháng 12 đầy sương mù của Tuchel

Sau hai tháng thăng hoa và ngự trị trên ngôi đầu Premier League, Chelsea đang bước qua tháng 12 nặng nề, khó nhọc. Họ đã bị Wolves ngăn cản chiến thắng trong một buổi chiều đầy sương mù ở sân Molineux. Trận hòa không bàn thắng ấy vô tình giăng một lớp sương mù dày đặc giữa Chelsea và vị trí đầu bảng Man City đang nắm giữ. Đó không chỉ là việc khoảng cách bị nới rộng lên 6 điểm, mà còn nằm ở tâm thế của một ứng viên vô địch Premier League.

Đã hơn 4 năm kể từ lần gần nhất Chelsea lên ngôi vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh. Khoảng thời gian không phải quá dài, nhưng đủ để bào mòn cảm giác của một kẻ săn đuổi chức vô địch Premier League. Đội bóng Tây London sau khi vô địch Champions League đã được đầu tư không hề ít để nâng tầm ở Premier League, nhưng Chelsea đang mắc kẹt khi họ không thể vượt lên chính mình trong hoàn cảnh bị tàn phá lực lượng bởi những chấn thương. Sự khác biệt giữa một đội bóng chỉ dừng lại ở mức ứng viên và một nhà vô địch thực thụ được thể hiện rõ nét ở cách đội bóng ấy đi qua khó khăn ra sao. Thật không may, Chelsea của Tuchel dường như chưa được tôi luyện đủ kỹ càng để đảm bảo những chiến thắng không trôi đi trong một lịch đấu khắc nghiệt.

Tuchel từng khởi đầu triều đại của mình bằng trận hòa Wolves không bàn thắng hồi đầu năm, nhưng đó là 90 phút nhiều tích cực và lạc quan. Lần này, cũng là một trận hòa không bàn thắng khác, nhưng đẩy tham vọng vô địch của ông và Chelsea đi xa hơn một bước.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm