Tiêu điểm: Tiếc Tevez ư? Không!

17/04/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sir Alex có hối tiếc vì đã không giữ Carlos Tevez ở lại Old Trafford? Vấn đề đó đã được rất nhiều người đề cập trước thềm trận derby. Và ngày hôm qua, chiến lược gia lão làng này đã thẳng thừng tuyên bố rằng ông chẳng việc gì phải tiếc nuối vì đã để tiền đạo người Argentina ra đi cả.

Sẽ có người cho rằng phát biểu ấy của Ferguson là cố chấp, là không chịu thừa nhận sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của mình. Nhưng với một phần tư thập kỷ gắn bó với sân Old Trafford, Sir Alex hẳn thừa tỉnh táo và kinh nghiệm trong việc phát ngôn trước giới báo chí. Đúng là Tevez đang là ngôi sao sáng ở Man City và là sự thèm muốn của nhiều đội bóng. Nhưng nếu quay lại thời điểm hè năm ngoái, khi M.U để cho anh ra đi, hẳn nhiều người sẽ hiểu tại sao Sir Alex phải làm như thế.


Tevez và Sir Ferguson, bây giờ họ nhìn về 2 hướng, ảnh AP
"Mùa giải đầu tiên của Carlos ở Old Trafford thật tuyệt", Sir Alex thừa nhận "Nhưng sang mùa thứ hai, cậu ấy không được ra sân nhiều". Như vậy, Tevez đã ra đi khi mà năng lực của anh đã bị hoài nghi thực sự, mà việc không giữ được vị trí là một minh chứng rõ ràng nhất. Trong hoàn cảnh ấy, những yêu sách của tiền đạo người Argentina với M.U bị xem là đòi hỏi thái quá. Có thể trong trường hợp của Sir Alex, nhiều HLV khác cũng sẽ chẳng thiết tha giữ Tevez làm gì.

Thực ra việc một tiền đạo thi đấu kém cỏi ở một đội bóng này nhưng lại thăng hoa trong màu áo khác là rất bình thường. Và chẳng ai đổ lỗi cho HLV vì đã không giữ một cầu thủ như vậy. Họ không phải những nhà tiên tri và có thể kiên nhẫn chờ đợi một điều không chắc sẽ xảy ra. Nếu M.U cố giữ Tevez, liệu anh có thể tỏa sáng như ở Man City hiện nay? Chắc chắn là không thể. Sở dĩ Tevez thăng hoa vì ở Eastland, vì anh đã được giải phóng khỏi sức ép, và vì lối chơi của Man City phù hợp với những phẩm chất của anh. Đó là điều mà M.U không thể mang lại.

Nếu M.U tiếc Tevez, liệu họ có tiếc Forlan? Chân sút người Uruguay vốn là người thừa ở Old Trafford, nhưng ngay sau khi chuyển đi đã nổi đình nổi đám ở La Liga, thậm chí còn đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Sir Alex chưa bao giờ tiếc Forlan, thì việc gì ông phải buồn vì để Tevez ra đi. Ngay cả việc để Ronaldo ra đi cũng không phải một quyết định sai lầm. Khó ai có thể từ chối một món tiền khổng lồ như thế, nhất là cau khi biết ngôi sao của mình đã lên đến đỉnh vinh quang, và khó có thể vượt qua cái ngưỡng ấy nữa.

Trong quá khứ, chỉ có đúng một lần Sir Alex nuối tiếc vì bán ngôi sao của mình. Đó là thời điểm ông đẩy Jaap Stam sang Lazio hè năm 2001 với giá 16,5 triệu bảng. Ferguson nói rằng ông không thể từ chối món tiền khổng lồ ấy, nhất là khi nó được dành cho một trung vệ đã 29 tuổi và vừa mới bình phục chấn thương gót chân. Nhưng về sau, chiến lược gia này đã thừa nhận "Về mặt chuyên môn, đó là một quyết định sai lầm của tôi. Anh ấy vẫn thi đấu với phong độ đỉnh cao cùng Ajax khi tuổi đã cao". Về sau này, những trường hợp bị đẩy khỏi Old Trafford khác như Beckham, Heinze hay Veron đều bị xem là đáng phải như vậy.

Nhưng tất nhiên, Sir Alex cũng có những sai lầm. Việc M.U sa sút như thời điểm hiện tại cũng một phần do niềm tin thái quá của ông về việc Berbatov sẽ trở thành một Eric Cantona thứ hai ở Old Trafford. Tiền đạo người Bulgaria là lý do khiến Tevez phải ra đi, nhưng thay vì đền đáp lại sự tin tưởng của ông thầy thì anh chỉ gây thất vọng tràn trề qua từng trận đấu. Sir Alex nổi tiếng với lứa cầu thủ tài năng thế hệ của Becks, với những ngôi sao nổi tiếng như van Nistelrooy, Ronaldo, Rooney,... nhưng ông vẫn có những bản hợp đồng hớ thực sự như Veron trước đây và Berbatov bây giờ. Đó mới chính là điều đáng tiếc nhất.

T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm