18h45 ngày 17/4, Man City - M.U: Trận chiến cuối cùng

17/04/2010 09:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Có rất nhiều điều đáng chờ đợi ở trận derby Manchester tối nay: từ cuộc so tài giữa hai ƯCV cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (Rooney, Tevez), quyết tâm trả nợ của Man City, cho đến những tia hy vọng cuối cùng dành cho thầy trò Sir Alex...

Xanh thăng hoa, Đỏ nhạt nhòa

Trong nhiều năm qua, sắc Đỏ của M.U là gam màu chủ đạo ở cả Manchester cho đến toàn xứ sương mù. Từ nụ cười ngạo nghễ trước màu xanh của Chelsea, cho đến thái độ kẻ cả đàn anh khi tiếp đón Man City trong những trận derby thành phố. Nhưng ở mùa giải này, cán cân quyền lực đã có sự thay đổi lớn. Chelsea đang thăng hoa và tràn đầy cơ hội vô địch Premier League, còn Man City đang lớn mạnh từng ngày để vượt qua cái bóng của người láng giềng giàu truyền thống.


Tevez (số 32) sẵn sàng khiến MU đau khổ thêm lần nữa, ảnh Reuters
Tất cả dường như đang chống lại M.U. Hai tuần đầy áp lực với những trận đấu nghẹt thở đã khiến Quỷ đỏ rệu rã và chỉ chực sụp đổ. Vận may không còn đứng về phía họ nữa mà trớ trêu thay, đã chuyển sang chính đối thủ trực tiếp Chelsea. Sức mạnh tập thể, vốn được xem là nền tảng thành công nhiều năm qua, nay đã trở thành căn bệnh phụ thuộc quá nhiều vào Wayne Rooney. Sir Alex chưa bao giờ thừa nhận M.U là đội bóng một người, nhưng bất cứ một mancunian nào cũng nhận ra rằng khi thiếu vắng "số 10", đội bóng của họ đánh mất tính chiến đấu và rơi vào thế bị động trước những đối thủ lớn.

Tất nhiên, đội bóng nào cũng cần có ngôi sao, song rõ ràng việc chỉ biết đặt niềm tin duy nhất vào một cầu thủ đang đang làm hại M.U. Nếu nhìn sang Chelsea, hẳn Sir Alex sẽ mong ước có một đội hình giàu chiều sâu như thế. Khi Terry sa sút, Drogba vắng mặt, Chelsea không sụp đổ vì họ còn có Lampard, Malouda hay Anelka. Ngay cả Man City cũng không quá phụ thuộc vào Tevez, bởi họ còn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Adebayor, Barry, Vieira. Ngược lại, nếu Rooney chấn thương, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với M.U. Lý do chính: M.U không có những sự thay thế xứng đáng, trong đó Berbatov là nỗi thất vọng lớn nhất.

Nhắc đến Berbatov, có lẽ các fan M.U lại thêm ngậm ngùi vì đội bóng của họ đã không giữ nổi chân Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina đang là niềm cảm hứng thực sự ở Eastland bởi mẫn cảm ghi bàn đặc biệt, sự nhiệt huyết, và khả năng kéo tất cả đồng đội đi lên. Nó trái hẳn với phong thái ủ dột mà Berbatov thể hiện trên sân đấu, cũng như chính tương lai của anh ở Old Trafford vậy.

Có Rooney

Suốt 40 năm qua, chưa bao giờ M.U và Man City đụng độ nhau nhiều như thế. Và cũng chưa bao giờ màu sắc thù địch giữa hai nửa xanh đỏ lại cao như hiện nay. Số phận đã đưa đẩy họ gặp nhau lần thứ 4 ở mùa giải này, Và cuộc chạm trán đêm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

M.U chỉ còn một con đường chiến thắng để tiếp tục giấc mơ bảo vệ ngôi vương, và Man City cũng phải thắng để thực sự "hóa rồng" với suất vé dự Champions League mùa tới. M.U cầu nguyện cho Chelsea gục ngã tại White Hart Lane, nhưng Man City mong muốn điều ngược lại. Đêm nay, chiến thắng trước M.U không đơn thuần là ba điểm đối với đội chủ nhà. Đó còn là sự khẳng định về một thế lực thực sự ở Manchester cũng như trong làng bóng đá Anh. Đó cũng là một màn trả nợ hoàn hảo của Tevez và đồng đội, sau những thất bại ấm ức trước M.U ở mùa giải này. Hồi tháng Giêng, cũng tại City of Manchester, Man City đã quật ngã M.U 2-1, nhưng sau đó vẫn bị loại khỏi bán kết cúp Carling, do thất bại 1-3 ở trận lượt về. Trong trận lượt đi Premier League tại Old Trafford, Quỷ đỏ cũng giành chiến thắng nhưng đó là tỷ số 4-3 đầy tranh cãi, với bàn quyết định được Michael Owen ghi ở phút bù giờ thứ... 6.

Tevez đã im tiếng ở trận lượt đi, nhưng đêm nay, anh sẽ nhận được sự kỳ vọng rất lớn, sau khi đã nã 3 bàn vào lưới M.U ở cúp Carling. Mặc dù có đủ những cái tên giàu kinh nghiệm như van der Sar, Vidic, Rio Ferdinand, song M.U thừa hiểu họ sẽ phải chịu áp lực lớn thế nào trước một đội bóng vừa ghi 14 bàn ở 3 trận gần nhất. Và cặp tấn công nguyên tử Tevez-Adebayor chiếm 10 bàn trong số đó. Nhiều khả năng, Sir Alex sẽ chấp nhận bố trí hàng tiền vệ 5 người để hạn chế sức mạnh tấn công của đội chủ nhà, trước khi (dám) nghĩ đến 3 điểm.
 
Dự đoán: 2-2
 
 

Lực lượng

ManCity: Bridge (thoát vị), Lescott (gân khoeo), Ireland (mắt cá), Petrov (đầu gối) chấn thương.

M.U: Brown (bàn chân), Anderson (đầu gối), Owen (gân khoeo) chưa thể ra sân, Hargreaves đã bình phục chấn thương đầu gối nhưng vẫn nghỉ hết mùa.

Đội hình dự kiến:

ManCity: Given - Zabaleta, Toure, Onuoha, Garrido - Barry, De Jong, Wright-Phillips, Johnson - Tevez, Adebayor.

M.U: Van der Sar - Evra, Vidic, Ferdinand, Gary Neville - Fletcher, Giggs, Gibson, Nani, Valencia - Rooney.

150

Nếu lập cú đúp, Rooney sẽ đạt đến cột mốc 150 bàn cho M.U. Nếu ra sân, thủ môn van der Sar sẽ có trận thứ 150 tại Premier League trong màu áo M.U.

Thu hẹp khoảng cách derby

Từ Old Trafford đến City of Manchester vỏn vẹn 7,1 km. Trước đây, người ta thường bảo khoảng cách về địa lý đối lập với khoảng cách trên BXH. Mùa trước, M.U hơn Man City đến 40 điểm. Mùa 2007-2008 là 32 điểm. Mùa trước đó nữa? 47 điểm! Mùa 2005-2006 là 40 điểm. Trong 12 năm qua, tính trung bình, nửa đỏ hơn nửa xanh đến 37,75 điểm. Nhưng hiện tại, khoảng cách ấy vỏn vẹn 11 điểm.

Man City chỉ mới thua 5 trận mùa này. M.U đã thua 7 trận. Man City chỉ xếp thứ 4 vì họ hòa quá nhiều trong giai đoạn do Mark Hughes nắm quyền. Lần đầu tiên kể từ năm 1990, tức sau 2 thập kỷ, M.U mới thua nhiều trận hơn Man City. Mùa 1989-1990 ấy, mùa giải mà Sir Alex Ferguson suýt bị sa thải, M.U đứng thứ 13 với 16 trận thua. Man City đứng ngay sau nhưng thua ít hơn 2 trận.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm