Sunderland thắng đậm Newcastle: Di Canio trở thành… Mourinho

15/04/2013 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu kết thúc với những câu hát “thất bại”  (Newcastle), với một HLV làm hỏng cả bộ comple của mình, đấm vào không khí và ăn mừng trận derby với các fan cuồng nhiệt.



Di Canio ăn mừng đầy biểu cảm

Không ai có thể ngờ Sunderland lại có thể chiến thắng lần đầu tiên ở Tyneside sau 13 năm. Không ai có thể ngờ Di Canio lại ăn mừng trận đấu đầy cảm xúc như thế trong trận derby Tyneside đầu tiên của ông. Tân HLV trưởng của Sunderland trông đầy biểu cảm trong khu kỹ thuật khi ông thể hiện mình giống một con hổ hoang dại.

Mỗi đường chuyền, mỗi cú tắc, mỗi cú sút của cầu thủ Sunderland đều được theo sát. Và nếu Di Canio cảm thấy không hài lòng là cầu thủ của ông biết ngay. Khi ông không nhún nhẩy và kéo cà vạt đỏ là lúc Di Canio đang chỉ đạo “dàn nhạc”, điều binh khiển tướng. Tay ông không bao giờ để yên. Khi  Stephane Sessegnon ghi bàn mở tỷ số đầy bất ngờ cho Sunderland, Di Canio không kìm nén được cảm xúc, chạy dọc đường piste ăn mừng theo kiểu Mourinho và nhảy cẫng lên rồi quỳ gối xuống ăn mừng.

Khi Adam Johnson và David Vaughan ghi thêm hai bàn nữa cho Sunderland, Di Canio lại ăn mừng đầy biểu cảm. Sau trận đấu, nhà cầm quân đầy cá tính bảo: “Nếu tôi làm hỏng quân (vì ăn mừng bàn thắng) thì cuối tuần nào tôi cũng muốn làm điều đó. Tôi muốn chạy xa nhưng tôi đã quá già và chỉ chạy được 20m. Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui với các fan”.

Cách Di Canio ăn mừng chiến thắng sau trận đấu cũng đáng nhớ. Ông ôm một số cầu thủ, thì thầm vào tai Sessegnon và John O’Shea trong bộ dạng giống như một chú rể bị say sau những khoảnh khắc hạnh phúc của đêm tân hôn. Di Canio bảo ông dâng tặng chiến thắng kinh ngạc này cho người mẹ quá cố của mình. Di Canio giành chiến thắng đầu tiên với tư cách HLV Sunderland 1 năm sau khi người mẹ yêu quý của ông, Pierina, qua đời.

“Tôi dâng tặng chiến thắng này cho mẹ tôi. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi biết chúng tôi sẽ chơi một tuyệt vời. Tôi nhìn thấy mẹ tôi mỉm cười. Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày bà ra đi. Tôi tin vào một nguồn năng lượng nào đó. Rất xúc động. Một năm trước mọi chuyện cũng diễn ra tương tự”.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm