Nếu Mourinho là "Người đặc biệt", thì Di Canio là "Người duy nhất"

03/04/2013 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Các cổ động viên có lẽ không còn lạ gì với biệt danh “Người đặc biệt” của Mourinho. Nhưng giờ đây rất có thể cái tên đó sẽ lùi vào dĩ vãng, vì Di Canio mới đây đã tuyên bố ông còn là “Người duy nhất”.

Hồi còn khoác áo Lazio trong những năm cuối sự nghiệp, Di Canio đã gây ồn ào bằng việc ăn mừng bàn thắng giống kiểu chào của Phát xít. Ngay khi nhậm chức tại Sunderland, ông đã bị truyền thông nước Anh hoài nghi về phẩm cách do những hành động trước đây.


Hình ảnh này sẽ còn đeo bám Di Canio đến hết đời - Ảnh: Getty

Né tránh vấn đề nhạy cảm này, Di Canio cố gắng đổi đề tài: “Tôi nghĩ tôi là Người duy nhất! Tôi đùa thôi, thực ra tôi chẳng phải, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết rằng liệu tôi có phải một huấn luyện viên giỏi hay chỉ bình thường.”

Di Canio đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông trong buổi tập sáng đầu tiên cùng đội bóng. Tuy nhiên ông đã tỏ ra bực tức và bỏ đi sau khi bị “tra tấn” bởi hàng tá câu hỏi liên quan đến quan điểm của cá nhân ông.

Người tự xưng mình là “Người duy nhất” này đã hứa sẽ cố gắng với tất cả năng lực để giúp Sunderland bay cao. Tuy nhiên “chuyến bay” đầu tiên của Di Canio dự đoán sẽ gặp vô vàn giông bão khi phải tiếp Chelsea vào hôm Chủ Nhật, và sau đó là trận gặp đối thủ đầy duyên nợ Newcastle trên sân khách.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm