Tiếng nói M.U: Rooney sinh ra để làm thủ lĩnh

30/03/2013 14:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải tìm ra một biểu tượng cho đội tuyển Anh và M.U ngay lúc này thì chắc chắn sẽ chẳng ai ngần ngại gọi tên Rooney, điều đó quá rõ ràng, ở tuyển Anh lối chơi được vận hành quanh gã Shrek, ở M.U anh là người kết nối hàng tiền vệ và tiền đạo. Bên trong con người có vẻ ngoài bặm trợn ấy lại là tư chất của một cầu thủ lớn một “thủ lĩnh” theo mọi lối định nghĩa từ cổ chí kim.

Con sư tử đầu đàn…




Hãy nhìn xem trong trận đấu với Montenegro vừa rồi ai là người nỗ lực nhất trong từng đường bóng, ai là người cần mẫn chạy khắp mặt sân, có mặt ở mọi điểm nóng để hỗ trợ đồng đội hệt như một Libero cổ điển. Người Anh đặt kỳ vọng vào Rooney, kỳ vọng để rồi thất vọng và họ găm vào tâm trí anh những lời chỉ trích, những lời trách móc nhưng rồi đến khi đội tuyển gặp khó khăn thì gần như số 10 là người duy nhất gồng mình lên để chống lại sức ì của cả một tập thể.

Đã có những thời điểm người Anh thở bằng buồn phổi của Rooney dù cho họ không thiếu những hảo thủ thuộc vào hàng thượng thặng của thế giới, ở một giải đấu không có kỳ nghỉ đông như Premier League việc đòi hỏi cầu thủ giữ được phong độ và thể lục khi lên tập trung đội tuyển quốc gia là điều không thể và "con sư tử" Rooney cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng khi ấy anh không chạy bằng đôi chân mà chạy bằng niềm kiêu hãnh của một "vua sư tử", chạy bằng niềm tự hào của một cầu thủ được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia.

7 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp cho đội tuyển quốc gia. Các con số luôn khô khan nhưng lại luôn là nhà phê bình uy tín nhất. Nếu có ai đó còn nghi ngờ hay muốn hướng sự chỉ trích đến số 10 của tuyển Anh thì họ nên xem lại các con số thống kê ở trên, thật may cho Rooney lúc này ở đội tuyển quốc gia vây quanh anh là những đồng đội ở câu lạc bộ, họ hiểu anh hơn thông cảm cho anh hơn và ăn ý với anh hơn, khi chơi với họ anh cũng thoải mái hơn tự tin hơn, đóng góp được nhiều hơn và điều đó thì chỉ tốt cho nước Anh và người hâm mộ mà thôi.

…và thủ lĩnh bầy quỷ.




Về lại với M.U chắc chắn Rooney sẽ cảm thấy mình được tập trung vào vấn đề chuyên môn hơn nhờ sự che chở của Sir Alex, vị HLV người Scotland hiểu rằng một đội bóng như M.U có nhiều cầu thủ bản địa sẽ giúp rất nhiều cho Rooney khi lên tuyển. Ông chấp nhận bán đi cỗ máy làm bàn Ronaldo nhưng lại không chịu bán đi Rooney dù rằng phong độ ghi bàn của anh luôn phập phù. Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex chịu giữ lại một cầu thủ đã từng có những lời phát biểu màng đầy mùi của một sự “nổi loạn” như Rooney, ông biết nếu tính cách đó được mang ra sân và phát tiết đúng lúc thì đó sẽ là một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ với mọi đối thủ.

Sau King Eric, chiếc băng thủ quân đến với Roy Keane, sau khi Roy Keane ra đi “chất lửa” của quỷ đỏ được truyền lại cho Gary Neville, giờ đây băng thủ quân là của Vidic nhưng ngọn lửa của Old Trafford lại được nắm giữ bởi Wayne Rooney. Có anh trên sân cỗ máy United hoạt động trơn tru hiệu quả và đầy sáng tạo, không có anh sự bế tắc trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong mỗi trận đấu. Mỗi đội bóng cần một biểu tượng, một người truyền lửa, đó không hẳn đã là một cầu thủ xuất sắc trong chuyên môn nhưng cái uy của một người thủ lĩnh là phải làm cho tinh thần của đồng đội anh ta và chính bản thân anh ta được nâng cao, cảm hứng chơi bóng lan tỏa trong một tập thể, ở Rooney có một cái uy như thế. Thật may cho M.U cái uy đó không chỉ đơn độc trong một con người mà nó còn được sự hỗ trợ đắc lực của một tài năng thiên bẩm. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho Rooney trở thành thủ lĩnh của bầy quỷ, con quỷ đầu đàn.

Lời kết cho anh.

Năng lực lớn đồng với việc nghĩa sự kỳ vọng cũng lớn, có thể trong suốt sự nghiệp của mình R10 sẽ không có được một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia, nhưng người hâm mộ M.U nói riêng và người Anh nói chung hiểu rằng, họ cần anh để làm người gắn kết một tập thể với đầy những cái tôi và niềm kiêu hãnh, họ cần anh để là người truyền lửa cho một thế hệ mới đang lên của xứ sở sương mù và họ cần anh để làm biểu tượng cho một giai đoạn của lịch sử trên miền đất của quê hương bóng đá.

Hữu Thành

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến hòm thư quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về chất lượng và nội dung sẽ được chọn đăng ở góc độc giả.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm