Ngày 13/1, Sudan đã công bố một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn di sản, khi hơn 570 cổ vật bị đánh cắp từ Bảo tàng Quốc gia ở Khartoum đã được thu hồi và trưng bày tại Port Sudan, trung tâm hoạt động tạm thời của chính phủ.
Những bức tượng nhỏ, bình gốm tinh xảo và bùa hộ mệnh hình bọ hung - đặc trưng của các nền văn minh dọc thung lũng Nile - nay được đưa trở lại môi trường bảo quản chuyên nghiệp sau thời gian dài lưu lạc ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.

Ảnh minh hoạ: Internet
Theo đại diện UNESCO tại Sudan, Ahmed Junaid, số cổ vật này là một phần quan trọng của kho tàng văn hóa chung của nhân loại và mang giá trị đặc biệt trong việc kể lại lịch sử lâu dài của vùng đất Nubia và Sudan hiện đại. Quá trình thu hồi được thực hiện thông qua điều tra hiện trường, đối chiếu cơ sở dữ liệu các bộ sưu tập, kết hợp thông tin từ thị trường nghệ thuật và hỗ trợ kỹ thuật của UNESCO cùng INTERPOL để nhận dạng, truy vết và xác lập quyền sở hữu hợp pháp cho Sudan.
Giới chức phụ trách di sản cho biết các hiện vật thu hồi đến nay mới chỉ chiếm khoảng 30% tổng số cổ vật bị thất lạc khỏi Bảo tàng Quốc gia, đồng nghĩa với việc vẫn còn hàng nghìn món đồ chưa được tìm lại. Khoảng trống đáng lo ngại nhất là bộ sưu tập "Phòng Vàng" - tập hợp các hiện vật vàng và trang sức quý, một phần trong số đó có niên đại hàng thiên niên kỷ, hiện vẫn chưa xác định được vị trí.
Bộ trưởng Thông tin và văn hóa Khalid Aleisir đã công bố treo thưởng cho cá nhân hoặc cộng đồng tự nguyện giao nộp hoặc cung cấp thông tin giúp truy tìm cổ vật thất lạc, đồng thời kêu gọi các nhà sưu tập và tổ chức đấu giá quốc tế thận trọng khi giao dịch các hiện vật có nguồn gốc từ Sudan. Theo ông, việc khôi phục, kiểm kê và bảo tồn những hiện vật này không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa, mà còn góp phần củng cố bản sắc và ký ức lịch sử của người dân Sudan trong dài hạn.