Sức mạnh của Man City: Etihad còn hơn cả một thánh địa

14/12/2013 23:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trên cái sân ấy, Tottenham đã thảm bại 0-6, Man United đã thua tan tác 1-4 còn Arsenal vừa gục ngã bằng tỉ số của một set tennis. Man City non nớt, yếu bóng vía, thiếu kinh nghiệm ở đâu không biết, nhưng tại Etihad, họ là vô đối.

Nếu chỉ tính trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, Man City là vô đối ở Etihad với 8 thắng lợi, ghi 35 bàn, để thủng lưới 5 lần, giành 24 điểm tuyệt đối. Từ đầu mùa tới giờ, Bayern Munich là đội duy nhất không thua ở Etihad. Nhưng đó là tại đấu trường Champions League, nơi Bayern đang là đương kim vô địch.

Phong độ ấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini thể hiện trên sân khách. 8 trận đã qua ở giải Ngoại hạng, Man City thua tới 4 trận. 2 thắng lợi chỉ đến trên sân của các đối thủ nhược tiểu West Ham và West Brom.


Man City quá mạnh ở Etihad - Ảnh: Getty

Điểm khác biệt có lẽ nằm ở sự tự tin.

Tại Etihad, Man City luôn chủ động áp đặt thế trận, tấn công ngay từ đầu và sẵn sàng đôi công với mọi đối thủ. Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của CĐV cùng tâm lý e ngại của đội khách đã tạo điều kiện cho các chân sút của Man City thể hiện tối đa khả năng của họ.

Khi tâm lý được giải phóng, các chân sút của Man City đều tỏ ra đặc biệt nguy hiểm. Ví dụ điển hình là phong độ ấn tượng của cặp song sát Sergio Aguero và Alvaro Negredo. Hầu hết trong số các pha lập công của họ đều được thực hiện tại Etihad.

Cũng chỉ ở trên sân nhà, các tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên của Man City mới dám mạnh dạn dâng lên tấn công liên tục. Fernandinho lập cú đúp, Zabaleta kiến tạo cho Negredo. Đến một trung vệ kềnh càng như Kompany cũng có ít nhất 2 tình huống cầm bóng rất tự tin ngay trước vùng cấm địa của Arsenal.

Sức mạnh của Man City đến từ niềm tin vững chắc mà ông Manuel Pellegrini đã truyền cho các học trò. Ở Etihad, nếu bạn ghi 1 bàn, Man City sẽ ghi lại 2, thậm chí 3, 4 bàn.


Bản thân Aguero cũng chơi hay hơn ở sân nhà - Ảnh: Getty

Khi Man City đã ghi được một bàn, họ không dừng lại mà sẽ tiếp tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn nữa. City khiến đối thủ choáng váng sau bàn thua đầu, không cho họ thời gian hồi phục và nhanh chóng đè bẹp tinh thần chiến đấu của đội khách. Tottenham, Man United và Arsenal đều đã vỡ trận từ sớm theo cách đó. David Silva sút tung lưới Newcastle ở phút thứ 6 (City thắng 4-0),  Jesus Navas mở tỉ số trước Spurs ngay phút thứ nhất (thắng 6-0)... Kiên cường như Man United cũng chỉ trụ được tới phút 16 trước khi Aguero sút tung lưới De Gea (thắng 4-1).

Man City đã chơi cực tệ ở sân khách. Nhưng trên sân nhà, họ đang thể hiện được hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Các đại gia Tottenham, Newcastle, Man United, Arsenal đều đã thảm bại ở đây. Theo đúng tiến trình đó, Liverpool (27/12) sẽ là nạn nhân kế tiếp.

Những thống kê “khủng khiếp” của Man City tại Etihad 

58 Man City đã ghi bàn trong 58 trận liên tiếp ở sân nhà tại giải Ngoại hạng. Kỉ lục này bắt đầu từ tháng 11/2010 và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

35 Lần gần nhất có một CLB ở hạng đấu cao nhất của Anh ghi được 35 bàn sau 8 trận đầu tiên của mùa bóng là Tottenham mùa 1962/63.

3 Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1937/38, Man City có 3 trận ghi được từ 6 bàn trở lên trong một mùa giải vô địch Anh. Nên nhớ, mùa bóng mới trôi qua đúng 16 vòng đấu.

7 Sergio Aguero đã ghi 8 bàn trong 7 trận gần nhất trên sân Etihad ở mọi đấu trường.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm