Suarez: Là cầu thủ chuyên nghiệp, da mặt phải... dày

09/02/2013 14:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez rất hiếm khi bày tỏ cảm xúc của anh. Không như sự bùng nổ trên sân bóng, ngoài đời anh là một người điềm đạm, lịch thiệp và tư duy chín chắn, mẫu người sẽ khoanh tay lại trong hầu hết các cuộc phỏng vấn.

"Người ta nói gì, tôi mặc kệ hết"

Vụ việc nổi tiếng nhất thì ai cũng biết: Suarez bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra của M.U và LĐBĐ Anh (FA) tuyên bố anh có lỗi. Chân sút người Uruguay cũng nổi tiếng là kẻ ăn vạ trong vòng cấm và xấu chơi, bởi pha dùng tay cản bóng khiến Ghana bị loại khỏi World Cup 2010. Tuy nhiên, Suarez, 25 tuổi, cho thấy anh không phải là kiểu người quan tâm nhiều tới điều tiếng dư luận. Điều anh cần là sự ủng hộ của gia đình, CLB Liverpool, và lòng tin ở sự thành thật của chính mình.

“Tôi vẫn ngủ ngon mỗi tối”, Suarez khẳng định. “Tôi không lo lắng về những gì người khác nói. Tôi không quan tâm tới việc những người bên ngoài Liverpool nghĩ gì”. Anh nhắc lại từ Tây Ban Nha mà anh đã dùng nhắm vào Evra, “negrito”, là một từ có thể chấp nhận ở quê hương Uruguay của anh. Suarez giờ biết nó không được chấp nhận ở Anh, nhưng anh vẫn tin tưởng ở sự thành thật của mình. “Tôi không hiểu, nhưng bóng đá là thế”, anh nói. “Chuyện đó giờ đã là quá khứ và giờ tất cả những gì tôi quan tâm là chơi bóng cho Liverpool”.

Suarez thậm chí không quan tâm việc cựu đội trưởng tuyển Anh của Chelsea, John Terry, bị treo giò 4 trận cũng vì phân biệt chủng tộc, chỉ bằng nửa án phạt dành cho anh. “Đó là những tình huống khác nhau”, anh tự giải thích. “Terry là Terry và Suarez là Suarez, đó là những vụ việc khác nhau, tôi chưa bao giờ quan tâm đến vụ Terry”.

Nhưng có một điều mà Suarez quan tâm và muốn giải thích, đó là chuyện ăn vạ. Anh muốn mọi người biết cảm giác bị những trung vệ cao 1,9 mét với thể hình của một tay quyền anh hạng nặng lao vào mình là như thế nào. “Đôi khi bạn đứng đó và một ai đó bay vào người bạn, bạn nhấc chân lên hoặc ngã ra đất vì nếu va chạm bạn sẽ gặp rắc rối lớn”, Suarez nói. “Nếu tôi để chân mình ở đó để trọng tài thấy rằng đó là một lỗi rõ ràng, tôi sẽ dính chấn thương nghỉ tới hết mùa. Việc té ngã đôi khi chỉ là bản năng, chứ không phải là cố tình, bạn chỉ có vài phần trăm giây để quyết định và không có thời gian để nghĩ xem mình nên mã thượng hay nên ngã ra. Tất nhiên, tôi không muốn vì vậy mà mọi người coi tôi là một kẻ chuyên ăn vạ”.

"Họ la ó tôi vì sợ tôi"

Điều đó giải thích cho màn ăn mừng bằng động tác ngã giả vờ nổi tiếng trước mặt HLV David Moyes sau khi Suarez ghi bàn trong trận derby Merseyside vào tháng 10, một cách để anh đáp lại những cáo buộc của chiến lược gia người Scotland về việc Suarez chuyên ngã giả vờ.

“Everton là trường hợp đặc biệt, vì HLV Everton nói công khai về tôi trước trận đấu, rằng những người như tôi khiến các CĐV quay lưng lại với bóng đá”, Suarez nói. “Rồi ngay trong trận đó, đội trưởng của họ (Phil Neville) nhận thẻ vàng vì ăn vạ. Đó là lý do tại sao đôi khi tốt hơn là nên ngậm miệng lại. Moyes có thể nói về tôi nếu ông ấy biết tôi, hoặc ít ra là sau trận đấu, nhưng trước trận thì không được”.

Bản thân Suarez chỉ có quan điểm muốn yên thân. “Điều quan trọng nhất với tôi là gia đình, rồi chơi bóng cho Liverpool, các CĐV Liverpool. Mọi thứ khác tôi không quan tâm. Tôi không đọc báo, không xem ti-vi. Dù họ la ó hay ca vang tên tôi, thì tôi cũng chỉ thêm tự tin và quyết tâm. Tôi từng bị la ó ở Hà Lan, ở Uruguay. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải có da mặt dày và quen với chuyện đó. Nhưng ngay lúc này tôi đang ở CLB mà tôi muốn khoác áo, hài lòng với những gì mình thể hiện trên sân, tôi đã chiến đấu một thời gian dài ở đây và vui vì CLB thừa nhận những gì tôi làm được. Đó là điều duy nhất quan trọng”.

“Nếu chúng tôi chơi trên sân khác, tôi biết tôi sẽ bị la ó, nhưng tôi cũng biết họ la ó và huýt sáo nhắm vào tôi không chỉ vì những gì mà họ cho là tôi đã làm, mà còn vì họ sợ, họ biết rằng tôi là một mối đe dọa cho đội bóng của họ. Đó là lý do tại sao họ tìm cách chơi đòn tâm lý với tôi, nhưng tôi không bao giờ để điều đó xảy ra”.

"Ngoài sân, tôi là người khác"

Với nhiều CĐV áo đỏ, dù mùa giải chưa được nửa chặng đường, Luis Suarez đã là cầu thủ xuất sắc nhất của họ.

Kỹ năng và cảm giác ghi bàn của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ, sau khi tiền đạo người Uruguay có bàn thứ 11 ở Premier League mùa này, bao gồm cả pha dứt điểm vào lưới Fulham trong chiến thắng 4-0 tối thứ Bảy, và 3 bàn nữa ở các giải cúp. Không chỉ có các bàn thắng là sự khác biệt với mùa trước, Suarez cũng muốn thay đổi phong cách chơi bóng, nhất là việc ngã giả vờ.

“Đương nhiên là thế, tôi muốn thay đổi vì tôi hiểu rằng bóng đá ở đây khác. Tôi đã trao đổi với cả 2 HLV mà tôi làm việc cùng khi chơi ở đây, Kenny Dalglish và Brendan Rodgers. Kenny cũng nói với tôi đừng cãi trọng tài quá nhiều, tập trung vào bóng đá, rằng tôi có nhiều tố chất và nên quên các trọng tài đi. Brendan cũng trao đổi nhiều điều giúp tôi tiến bộ hơn”.

Sự đối lập giữa Suarez trên sân và Suarez ngoài đời, do đó, là lớn hơn nhiều người vẫn tưởng. “Vợ tôi luôn nói rằng mọi người nghĩ tôi cư xử như điên rồ ở nhà, nhưng không phải thế”, anh nói. “Ngoài sân tôi là người khác. Tôi chỉ dành hết cảm xúc cho bóng đá, nhưng tôi cũng hiểu mình cần thay đổi. Không thể lúc nào cũng la hét và cãi lại trọng tài, điều đó đôi khi không tốt cho các khán giả, nhất là trẻ em. Tôi hiểu điều đó và đã cố thay đổi trong vài tháng qua”.

Suarez thay đổi vì anh muốn gắn bó lâu dài với Liverpool và bóng đá Anh. Tháng 8 vừa rồi, tiền đạo này đã ký gia hạn thêm 5 năm với đội chủ sân Anfield. “Tôi muốn ở lại đây nhiều năm nữa. Giấc mơ và tham vọng của tôi là được chơi ở Champions League, giành những danh hiệu lớn với Liverpool vì đây là CLB tôi muốn phụng sự”, Suarez nói. “Chúng tôi hy vọng có thể đưa đội bóng về với vị trí xứng đáng. Tất nhiên, chúng tôi cần kiên nhẫn, như tôi đã đợi để chơi ở Champions League cùng Ajax, giờ tôi sẽ lại đợi với Liverpool”.

Trần Trọng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm